Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2017: Cú “lơi chân” điệu nghệ

Cú nước rút thần tốc có thể giúp anh lao về đích trước tiên, nhưng tay đua Lê Nguyệt Minh lại “lơi chân” vào giờ cuối nên để cho Lê Văn Duẩn cán đích đầu tiên và về nhất chặng 5 diễn ra sáng nay từ Hà Tĩnh về Quảng Bình (148 km).

 

Lê Văn Duẩn quay lại ăn mừng cùng người em của mình. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lê Văn Duẩn quay lại ăn mừng cùng người em của mình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nếu như hành động trên diễn ra giữa 2 tay đua khác đội, đó được xem là tiêu cực. Thế nhưng cả Duẩn lẫn Minh đều thi đấu cùng đội VUS TPHCM, thậm chí là anh em ruột, nên được xem là cú giảm tốc điêu luyện trong chiến thuật. Vì hiện tại, Lê Văn Duẩn đang giữ áo vàng lẫn áo xanh, pha nhường nhịn của Minh sẽ giúp cho người anh trai của mình có thêm điểm thưởng, giây thưởng gia tăng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Tuỳ vào từng thời điểm, tình thế, họ chủ động thực hiện các động tác như thế này. Còn nhớ ở chặng đầu tiên, đội VUS TPHCM đang tính dồn chiếc áo xanh cho Lê Nguyệt Minh, chính Lê Văn Duẩn cũng “lơi chân” cho người em về nhất chặng chấp nhận hạng nhì.

Ở chặng 5, các tay đua phải thử thách ngọn đèo đầu tiên tính điểm áo đỏ Vua leo núi. Thế nhưng, các đội mạnh đang "âm mưu" cạnh tranh chiếc áo vàng trong tương lai vẫn chưa lộ bài những nhân tố bí ẩn của mình. Bởi đèo Ngang chỉ có 3 km, đoạn đường khá ngắn để cho tốp VĐV có kỹ năng leo đèo bứt phá. Thoát đi cùng Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), tay đua Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) là người cán đỉnh đèo đầu tiên nhận 10 điểm tạm thời mặc áo đỏ Vua leo núi. Sau khi qua đèo mặc dù có một 30 VĐV thoát đi nhưng gần về đích bị bắt lại, cả đoàn đông tranh nhau nước rút.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2017: Cú “lơi chân” điệu nghệ ảnh 1 Các tay đua chinh phục đèo Ngang. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Với việc Lê Văn Duẩn vượt qua Lê Nguyệt Minh và Trần Nguyễn Duy Nhân về nhất, anh tiếp tục giữ chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau 5 chặng. Tay đua của Anh Văn Hội Việt Mỹ gia tăng khoảng cách với người thứ hai trong bảng tổng sắp Oranza từ 8 lên thành 20 giây, đồng thời tạo khoảng cách với người em ruột Lê Nguyệt Minh 17 điểm ở cuộc chiến áo xanh. Giải đồng đội không có gì thay đổi khi Philippines đứng đầu xếp trên Premium Cycling Vĩnh Long và VUS TPHCM.
Sáng mai, các tay đua sẽ thi đấu chặng 6 từ Quảng Bình đi Huế dài 158 km.

Tin cùng chuyên mục