Eddie Hearn “bắt trend” Tyson Fury: Muốn có trận “Nhất thống giang hồ” giữa 2 quyền thủ Anh vào Hè

Ngay sau khi Tyson Fury “giận dữ” vừa đánh bại Deontay Wilder “chưa kịp cuồng nộ” bằng TKO ở hiệp đấu thứ 7 trận tranh đai hạng nặng của WBC tại sàn đài MGM Grand Garden Arena (Las Vegas), ngay lập tức, đã có rất nhiều võ sĩ muốn “bắt trend” gã khổng lồ người Anh. Nhưng “trơ tráo” nhất, vẫn chính là “ông bầu cáo già” Eddie Hearn, người quản lý của Anthony Joshua “cơ bắp”.

Fury đang giữ đai WBC
Fury đang giữ đai WBC

Ông bầu Hearn vội vã cho biết với talkSPORT: “Tôi đã nói chuyện với AJ, và cậu ấy muốn tiến đến trận đấu với Fury. Chúng tôi phải khiến cho trận đấu này diễn ra. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tạo điều kiện cho 2 quyền thủ Anh cùng đại chiến để nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng. Tôi xin hứa với các bạn, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để trận đấu này diễn ra. Nó phải diễn ra!”.

Theo lý, sau khi Fury “giận dữ” đánh bại Wilder để giành đai WBC, anh buộc phải hướng đến AJ “cơ bắp”, người đang giữ tất cả các đai vô địch hàng đầu còn lại, bao gồm WBA (Super), WBO và IBF, sau chiến thắng “phục hận” trước “Gã mập ù” Andy Ruiz hồi tháng 12 năm ngoái ở Saudi Arabia. Tuy vậy, việc “ông bầu cáo già” Hearn vội vã “bắt trend” Fury cho “gà cưng” của mình, xem ra có chút trơ trẽn.

Eddie Hearn “bắt trend” Tyson Fury: Muốn có trận “Nhất thống giang hồ” giữa 2 quyền thủ Anh vào Hè ảnh 1 AJ "cơ bắp"
Nên nhớ, Wilder vẫn còn điều khoản “tái đấu” Fury, đang chờ kích hoạt. Nếu Wilder và đội của mình kích hoạt điều khoản “tái chiến của tái chiến”, trận đấu thứ 3 giữa 2 bên hoàn toàn có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7, thuộc giai đoạn mùa Hè năm nay.

Tuy vậy, Hearn kiểu như đã “phủ nhận hoàn toàn” điều khoản kích hoạt này: “Tôi không nghĩ có bất kỳ ai muốn xem trận đấu thứ 3 giữa 2 người bọn họ (ủa, “Ai” ở đây là “Những ai”???), bởi vì khi góc đài Wilder tung khăn trắng đầu hàng, đó chính là đoạn kết của ân oán giữa 2 bên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ xem, liệu Wilder có kích hoạt điều khoản tái đấu Fury hay là không. Có thể, tôi cho rằng Wilder sẽ làm như vậy, nhưng tôi lại không thấy liệu anh ta phải làm như vậy”.

“Do kẻ thách thức số 1 đai IBF là Kubrat Pulev, anh này cùng với Fury có chung ông bầu là Bob Arum, thế nên, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu Wilder không muốn đấu trận tái chiến của tái chiến, để chúng tôi thương thảo tạm thời gác Pulev qua một bên và tiến thẳng đến trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng với Fury ngay vào mùa Hè năm nay. Đó vốn là thứ mà chúng tôi đã cố gắng thúc đầy ngay từ đầu”, Hearn nói với giọng điệu “cưỡng từ đoạt lý”.

Ông bầu gian xảo và tráo trở này, khi cố “bắt trend” Fury và kiếm chác quanh trận đại chiến giữa Fury với AJ, hẳn đã quên mất rằng, chính ông ta là người tiết lộ “một số thứ trong trại tập luyện” của Fury đã dẫn đến việc ông ta “thay đổi dự báo chiến thắng”, từ phía Fury chuyển sang phía Wilder, khiến cho HLV của Fury - “sư phụ” SugarHill Steward phải bực bội lên tiếng: “Không ai bước vào một trận đấu với 100% năng lực”, còn Fury phải gọi ông ta là: “Kẻ ngu đần”.

Eddie Hearn “bắt trend” Tyson Fury: Muốn có trận “Nhất thống giang hồ” giữa 2 quyền thủ Anh vào Hè ảnh 2 Eddie Hearn, ông bầu gian xảo và trơ tráo của AJ
Về phần mình, câu nói gần đây nhất mà Fury đả động đến AJ “cơ bắp”, buồn cười thay lại là một câu mỉa mai đầy chua cay: “Anthony Joshua đã có cơ hội của mình. Anh ta đã không tận dụng được nó. Còn tôi, tôi đã nắm chắc cơ hội của bản thân. Tôi đã đến nước Mỹ, và tôi đã chinh phục nước Mỹ (sau khi thua Ruiz ngay ở trận đấu "chào sân" nước Mỹ, AJ chỉ thắng “phục thù” Ruiz, và giành lại 3 đai vô địch ở Saudi Arabia). Còn giờ đây, tôi sẽ tận hưởng những chiến lợi phẩm của chiến thắng mang lại”.

Tin cùng chuyên mục