Đức Chinh ghi bàn, CLB Đà Nẵng nhọc nhằn giành vé vào vòng 1/8

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải nhờ đến bàn thắng trên chấm phạt đền của tiền đạo Hà Đức Chinh trong hiệp 2 mới có thể giành vé đi tiếp.

Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi ở Cúp QG. Ảnh: Viết Định.
Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi ở Cúp QG. Ảnh: Viết Định.

Đã hơn 15 năm trôi qua, bóng đá Huế và Đà Nẵng mới lại có dịp chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Tuy nhiên, dù là đội đang thi đấu tại V-League  nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thường gặp nhiều khó khăn khi hai đội gặp nhau ở những trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải mới.

Ở trận mở màn vòng sơ loại cũng vậy, CLB Đà Nẵng đương nhiên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn và dự đoán sẽ dễ dàng giành một chiến thắng để bước vào vòng 1/8. Dù vậy, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức lại trải qua hiệp 1 rất khó khăn khi họ gần như không tạo ra bất cứ cơ hội nguy hiểm nào về  phía đội chủ nhà Huế FC.

Ngược lại, học trò HLV Nguyễn Đức Dũng với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý lại có những pha lên bóng đáng chú ý hơn. Tình huống rõ rệt nhất chính là pha đệm bóng không chuẩn xác của Phi Pha khi phía trước anh chỉ còn khung thành trống ở cuối hiệp 1.

Đức Chinh ghi bàn, CLB Đà Nẵng nhọc nhằn giành vé vào vòng 1/8 ảnh 1 Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Bế tắc trong khâu tấn công nên khi hiệp 2 trở lại, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung Thanh Hải vào sân để thay thế cho Võ Lý, qua đó đẩy Phan Văn Long vào đá cặp cùng Hà Đức Chinh. Sự điều chỉnh này phần nào giúp CLB Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn trong những tình huống triển khai bóng.

Sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ qua rất đáng tiếc, đội khách phải cần đến tình huống được hưởng quả phạt đền mới có thể khai thông thế bế tắc trận đấu.

Phút 65, hậu vệ Trần Đình Hoàng ở một pha dâng lên tấn công đã bị hậu vệ CLB Huế truy cản trái phép trong vòng 16m50. Ngay lập tức, trọng tài Lê Đức Cảnh chỉ tay vào chấm 11m và Đức Chinh đã tận dụng thành công để mở tỉ số 1-0 cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Nhận bàn thua, CLB Huế đẩy cao đội hình để tấn công, thế nhưng với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm trận mạc khiến đoàn quân HLV Nguyễn Đức Dũng không còn tạo ra nhiều cơ hội về khung thành Tuấn Mạnh như trong hiệp 1.

Đức Chinh ghi bàn, CLB Đà Nẵng nhọc nhằn giành vé vào vòng 1/8 ảnh 2 Huế không thể gây bất ngờ trước Đà Nẵng dù đá trên sân Tự Do.

Bế tắc trong khâu tấn công, CLB Huế đành nhận thất bại với tỉ số sát nút trước  CLB Đà Nẵng với kết quả 0-1. Dù vậy, nhìn vào những gì học trò HLV Nguyễn Đức Dũng thể hiện trước đội bóng được đánh giá cao như đội khách, người hâm mộ đội bóng Cố Đô có quyền hy vọng về một kết quả tốt đẹp ở chặng đường sắp tới.

Còn đối với đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức, dù giành được chiến thắng nhưng chắc chắn đội bóng sông Hàn sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Các cầu thủ quê Quảng Nam tranh tài rất quyết liệt

Giải bóng đá đồng hương Quảng Nam 2023 - Cúp ROC Helmet: Có 48 bàn thắng được ghi trong 2 ngày đầu khai mạc!

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, thứ Bảy 25-3 và Chủ nhật 26-3, Giải bóng đá đồng hương Quảng Nam 2023 - tranh Cúp ROC Helmet đã khai mạc cực kỳ sôi động tại Sân bóng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình - TPHCM). 10 đội bóng của những người con Quảng Nam xa quê, hiện đang sống - sinh hoạt và làm việc tại TPHCM cùng nhau tranh tài quyết liệt mang lại bữa “đại tiệc bàn thắng ngoạn mục”.

Phủi 365

Nâng tầm bóng đá 7 người Đắk Lắk với mô hình lên, xuống hạng

Giải bóng đá 7 người Đắk Lắk - Cúp 2109 Football Museum trở thành sân chơi đầu tiên trên địa hạt bóng đá 7 người của tỉnh áp dụng mô hình lên hạng, xuống hạng. Thể thức thi đấu này được Phủi Tây Nguyên quản lý và tổ chức, chính thức ra mắt ở buổi họp báo vào sáng 24-3 và chiều 26-3 sẽ tiến hành lễ khai mạc giải đấu tại tổ hợp sân cỏ nhân tạo C1 (TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk).

Bảng xếp hạng trong nước

Xếp hạng bảng B sau lượt 2 VCK U20 châu Á 2023

Đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Qatar. Trong khi đó, Australia bất ngờ thắng Iran 1-0 đã làm cho cục diện của bảng B trở nên hấp dẫn khi hai đội này có cùng 3 điểm và vẫn còn hy vọng tranh vào Tứ kết.