Dricus du Plessis: Trở thành “Vua của châu Phi”, tôn trọng Israel Adesanya và nhận lời khiêu chiến của Alex Pereira

Đánh bại Israel Adesanya bằng đòn siết cổ sau (có chuyên gia cho rằng đây là đòn siết mặt quay??), Dricus Du Plessis đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng trung của UFC. Trái với suy nghĩ của mọi người, võ sĩ Nam Phi lại không tìm cách hạ bệ đối thủ người Nigeria sau chiến thắng mà thể hiện tôn trọng...

Khoảnh khắc Du Plessis siết cổ Adesanya
Khoảnh khắc Du Plessis siết cổ Adesanya

Trận đấu chính yếu nhất thuộc “Main Card” của UFC 305 tại RAC Arena (Perth - Australia) đã kết thúc ở hiệp đấu thứ 4, phút thứ 3 và giây thứ 38. Adesanya sau khi bị lĩnh hàng loạt đòn vào mặt đã choáng váng và bị quật xuống sàn, Du Plessis thừa thế cưỡi lên người.

Võ sĩ “chính gốc châu Phi” (theo như là anh này nhiều lần khẳng định, và phủ định các đối thủ khác dù xuất xứ châu Phi nhưng trưởng thành và tập luyện ở hải ngoại) đã nhanh chóng thực hiện đòn siết cổ sau (rear naked choke) khiến cho Adesanya phải đập tay xin đầu hàng.

Một số chuyên gia Brazil jiu-jitsu có ra phân tích, đòn thế siết từ phía sau của Dricus du Plessis với Israel Adesanya thực tế là “face crank”, siết chặt vào quãng giữa mặt và mũi của đối thủ, kéo xoay sang một bên, khiến đối thủ khó thở và đầu hàng, không phải “rear naked choke”.

Trong sự nghiệp của mình, Du Plessis cũng từng dùng đòn “face crank” để thắng Submission - anh đánh bại “The Gorrila” Darren Till tại sự kiện UFC 282 hồi tháng 12-2022. Và anh cũng từng có 4 chiến thắng Submission nhờ vào “rear naked choke”.

Đây là chiến thắng có phần may mắn với “Stillknocks” vì cho đến hiệp 4, cả 2 vẫn khó phân ra thắng bại, và người ta mong chờ trận đấu sẽ diễn ra cho đến hết hiệp 5, sau đó là màn so định điểm số từ các Ban giám khảo - để tìm ra ai mới là võ sĩ mạnh mẽ chính xác nhất.

Tuy vậy, ở giữa hiệp 4, do bị say đòn, Adesanya đã để “mở toang” gương mặt và chấp nhận đánh cận chiến cấp tập với đối thủ vốn là “kẻ thù không đội trời chung”. Hậu quả, anh dính vài đòn quyền mạnh mẽ và không còn giữ được thăng bằng cơ thể, đầu óc choáng váng.

Sau đó chính là tình huống anh bị kéo khụy xuống sàn đài theo tư thế quỳ bò, cưỡi lên người và tung đòn siết cổ. Trong tình thế đó, Adesanya vốn không giỏi về đánh sàn và chống các đòn siết từ phía sau đã nhanh chóng đập tay chấp nhận Submission.

Những tưởng sau chiến thắng là những ngôn từ thượng đẳng từ Du Plessis, nhưng không, “Gã thực dân” theo miêu tả của Adesanya đã dành lời lẽ tôn trọng đối với đối thủ Nigeria: “Ý tôi nói rõ ràng, tôi biết mình sẽ gặp rắc rối khi đấu với một trong những, nếu không muốn nói là, những võ sĩ đấu đứng triển quyền cước vĩ đại nhất từng có trong hạng cân này”.

“Tôi cần phải quật ngã đối thủ, tôi cần thiết phải có cú take-down đó. Ở cấp độ này, rất khó để quật ngã người ta xuống sàn đài và anh chàng này là kiểu người luôn có thể đứng dậy sau các cú take-down”, Du Plessis giải thích về độ “cứng cỏi” của Adesanya.

“Không ai có thể quật ngã anh ta xuống đó, và giữ chặt anh ta dưới mặt sàn đài... Nhưng mà cuối cùng, tôi tuyệt đối tin tưởng tôi đã giành chiến thắng bằng đôi chân của mình. Như tôi đã nói, tôi vẫn còn sống ngay vào lúc này, đó chỉ là phần thưởng mà thôi”.

“Tôi đến đây với tâm niệm bảo vệ chiếc đai vô địch hạng trung UFC này cho đến chết, và tôi ở đây để lấy đi mạng sống của đối thủ, và may mắn thay, tối ngày hôm nay, là cả 2 chúng tôi đều không phải làm bất kỳ điều gì trong số những điều này”, Du Plessis cho biết.

Du Plessis 04.jpg
Du Plessis nâng cốc mừng chiến thắng

Khi người giành chiến thắng đã “chấp nhận xuống thang”, Adesanya cũng không còn lý do gì để thù hằn đối thủ. Xét cho cùng, đây chỉ là cuộc đấu giữa 2 người đàn ông có bản lĩnh và có cả tinh thần thượng võ, thua thì phải chấp nhận, không kêu ca đổ thừa, đơn giản vậy thôi.

Võ sĩ người Nigeria chia sẻ trên Twitter (X) sau khi đã về đến khách sạn, nghỉ ngơi và cả tĩnh tâm sau những biến cố vừa mới xảy ra: “Tôi rất vui khi lại được chiến đấu một lần nữa. Trân trọng tất cả những năng lượng từ anh, xin chúc mừng Dricus du Plessis”.

Adesanya 01.jpg
Adesanya đấu MMA hơn 12 năm, đây là lần đầu tiên anh thua 2 trận liên tiếp

“Cám ơn vì những lời nói chân thành và nói lên sự thật của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, châu Phi đã chiến thắng hôm nay. DDP, anh đang có một ngọn đuốc rực sáng... Hãy giữ lửa rực cháy và truyền cảm hứng”, Adesanya kết thúc bài đăng có 43 ngàn lượt thả tim.

Trước đó, khi được hỏi về cảm xúc và suy nghĩ ngay trên sàn đài, Israel Adesanya đã nói lời lẽ khá kích động, do phản ứng nhất thời: “Xem này, tôi đã 35 tuổi. Tôi vẫn đang làm những điều đúng đắn. Và tôi biết tất cả mấy người đều muốn thấy tôi thua thấy mồ. Nhưng xem nè tôi sẽ không rời đi đâu. Tôi sẽ không rời đi đâu cả!”.

Chứng kiến chiến thắng của Du Plessis, Đương kim vô địch hạng dưới nặng - võ sĩ Brazil Alex Pereira, kẻ có nhiều hận thù với Adesanya đã buông lời khiêu chiến ở trên Instagram cá nhân, với hình ảnh anh chụp cạnh tivi quay cảnh Du Plessis đeo đai vô địch : “Tôi đang hàng lâm xuống hạng trung lại đây”.

Snapinsta.app_456136939_18453416920012981_2454855661239205582_n_1080.jpg
Hình ảnh Pereira khiêu chiến Du Plessis

Vậy thì Du Plessis cũng đã sẵn sàng: “Pereira không cần phải ép cân để hàng lâm xuống hạng trung, chỉ để tìm kiếm vài sự bào chữa. Tôi sẽ phi thăng lên hạng cân dưới nặng và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của mình ngay tại đó”.

Tin cùng chuyên mục