Đô vật Tyrone Sterkenburg: Trở thành tu sĩ Phật giáo giúp ích tôi rất nhiều ở trong môn đấu vật Hy-La

Trả lời phỏng vấn độc quyền ở trên Olympic.com, đô vật người Hà Lan gốc Thái - anh Tyrone Sterkenburg, cũng từng là tu sĩ Phật giáo, người mẫu, giải thích lý do tâm linh đã giúp anh thi đấu trong môn đấu vật như thế nào, và cách anh cùng với anh em sinh đôi thay đổi bộ mặt thể thao ở Hà Lan...

Tyrone Skertenburg trong màu áo tuyển đấu vật Hà Lan
Tyrone Skertenburg trong màu áo tuyển đấu vật Hà Lan

Phật giáo và đấu vật Hy-La

Đối với một số người, triết lý Phật giáo và môn đấu vật Hy-La (hay còn được gọi là đấu vật Greco-Roman) có thể được xem là trái ngược nhau hoàn toàn về bản chất.

Trong khi những lời răn dạy của Phật nhấn mạnh đến sự bình tĩnh và bình an nơi nội tâm, thì đấu vật lại là môn thể thao tranh thắng bại mang tính đối đầu trực tiếp và mài mòn các VĐV nhất trong Chương trình thi đấu của Olympic.

Thế nhưng mà, đối với đô vật 22 tuổi người Hà Lan gốc Thái Lan, anh Tyrone Sterkenburg, hóa ra... đấu vật Hy-La và Phật giáo lại hợp nhau một cách hoàn hảo đến không !

“Mẹ tôi là một Phật tử đến từ Thái Lan. Còn tôi, khi mới 16 tuổi, tôi đã xuất gia, và trở thành tu sĩ Phật giáo trong suốt mùa Hè. Tu tập đạo Phật đã giúp tôi cải thiện đáng kể khả năng tập trung tinh thần và tâm tính”.

Tyrone từng cạo đầu đi tu

Tyrone, người mới vừa thi đấu ở hạng cân 97 kg tại Giải Vô địch đấu vật thế giới 2023, diễn ra hồi tháng 9 năm nay tại Belgrade (Serbia) và xếp hạng 32 chung cuộc/37 đô vật tham dự, vừa có trải lòng với Olympic.com

“Phật giáo cho tôi thấy một khía cạnh hoàn toàn mới của cuộc sống, vì bản thân tôi vốn đã quen với việc tập luyện 2 lần/tuần, cả việc học hành và lúc nào cũng bận rộn. Thế rồi, đột nhiên chuyển đến tu tập trong tu viện, tôi không thể ăn, chạy bộ và tập những động tác quá nhanh”.

“Tôi thường nổi cơn thịnh nộ trước những trận đấu của mình, và tôi cũng luôn cảm thấy... lo lắng. Nhưng mà giờ đây, tôi thật sự nhắm mắt lại và cố gắng thiền định một chút cho trận đấu, để tập trung và bình tĩnh hơn một chút”.

“Điều đó giúp tôi bình tĩnh hơn. Bởi vì đấu vật cũng như là chơi cờ. Ai sẽ muốn từ bỏ sự bị động đầu tiên? Đối thủ của bạn bước lên thảm đấu như thế nào? Nếu bạn cứ bước ra ngoài đó với nỗi giận dữ, có vẻ bạn đã thua kém đối thủ 2 điểm, theo quan điểm của tôi”.

“Tôi vẫn thường xuyên tập thiền định với mẹ, và bà thật sự dạy dỗ tôi rằng là, phải biết tha thứ và không hành động theo cảm xúc. Theo cách này, Phật giáo rất gần với Chủ nghĩa Khắc kỷ. Và tôi có thể nói, đó là triết lý mà tôi sống theo”.

Chuyển từ quyền Anh sang đấu vật

Trong chuyến hành trình xuyên suốt thế giới thể thao - đấu vật của mình, Tyrone đã luôn có một người bạn đồng hành sát cánh đáng tin cậy. Đó chính là anh em sinh đôi của anh, anh Marcel Sterkenburg, người thi đấu ở hạng cân 87 kg cho tuyển đấu vật Hà Lan.

Ban đầu, 2 anh em trưởng thành và sống cuộc sống thể thao của mình với các môn đấu quyền Anh và judo. Sau vài năm vật lộn chật vật với 2 môn đấu này, có người gợi ý với 2 anh em rằng nên thử tập đấu vật. Ngay lập tức, họ bị cuốn hút bởi môn đấu.

snapinstaapp-397879435-18058220071474574-8209486873016688389-n-1080-7639.jpg
Anh em Sterkenburg sau một buổi tập jiu-jitsu

“Tôi nghĩ, đấu vật thuần khiết hơn. Đó là cuộc chiến... cuộc chiến tinh thần còn gian khó hơn - bước lên thảm đấu, rồi cả đối mặt với thất bại. Đó chính là môn thể thao hoàn hảo với bản thân tôi”, Tyrone tâm sự.

Tuy nhiên, bất chấp cái thực tế là: Tyrone và Marcel Sterkenburg đã tìm thấy tiếng gọi từ tận sâu thẳm bên trong tâm khảm, và quyết định theo đuổi một môn thể thao duy nhất, họ vẫn có những trở ngại cần phải vượt qua.

Ở một đất nước như là Hà Lan, vốn ưa chuộng bóng đá rất nhiều, và đấu vật gần như không hề có truyền thống gần đây, nguồn tài trợ dành cho môn thể thao này rất hiếm. Nó khiến các VĐV theo đuổi đấu vật gặp nhiều thách thức.

“Rất khó để thuyết phục Ủy ban Olympic Hà Lan rằng, đấu vật có thể tham dự Thế vận hội và thậm chí có tiềm năng giành được huy chương, hay huy động được tài chính cho môn thể thao này ở đó, vì ở Hà Lan, họ chỉ tài trợ cho các môn thể thao đã có huy chương”.

“Nhưng khi mà Marcel giành được ngôi vô địch ở Giải Vô địch đấu vật trẻ thế giới, còn tôi xếp ở vị trí thứ 2 chung cuộc, cuối cùng, họ mới bắt đầu xem trọng chúng tôi và bắt đầu tăng ngân sách đầu tư vào 2 chúng tôi”, Tyrone tiếp tục chia sẻ.

tyrone-sterkenburg-03-1050.jpg
Tyrone ở Giải Vô địch trẻ thế giới 2021, khi đó anh còn thi đấu ở hạng cân 87 kg

Từ thảm đấu vật đến sàn diễn thời trang

Thành tích thi đấu thể thao, kết hợp với cả hồ sơ cuộc sống khá độc đáo của anh em nhà Sterkemburg khiến họ nhanh chóng thú hút sự chú ý của công chúng Hà Lan và các thương hiệu thời trang hàng đầu của đất nước hoa tulip mau mắn mời họ làm người mẫu.

Trông thấy một bước đột phá mới khác trong cuộc đời, rồi thoát khỏi số phận những đô vật to bự chuyên quật ngã đối thủ thông thường trên thảm đấu, anh em nhà Sterkenburg rất vui khi được tạo dáng chụp ảnh và trở thành những người mẫu nam đẹp trai, hấp dẫn.

“Trước khi "phi thăng" hạng cân 97 kg, tôi luôn được các nhiếp ảnh gia mời chụp hình với cả người anh em sinh đôi của mình, bởi vì họ thật sự thích 2 anh em chúng tôi và những sản phẩm hình ảnh liên quan đến chúng tôi”.

“Tôi đã làm người mẫu ở rất nhiều sự kiện, buổi biểu diễn, và buổi chụp hình. Nhưng mỗi khi tôi đến làm với cơ thể đầy vết trầy xước sau các buổi tập ra trò, các nhiếp ảnh gia có đôi chút phát điên vì họ phải chỉnh sửa lại mọi thứ”.

snapinstaapp-331266367-766133781163330-4736134023051993644-n-1080-2009.jpg
Họ trở thành người mẫu thời trang

Tạo thêm sự chú ý cho môn đấu vật thông qua mạng xã hội

Hiện tại, 2 anh em nhà Sterkenburg đã trở thành Ngôi sao mạng xã hội tại quê nhà. Tài khoản trên Instagram của 2 người có hơn 100 ngàn lượt theo dõi. Điều này thật sự ấn tượng nếu họ là người Mỹ, nơi đấu vật được chú ý rất nhiều, chứ không chỉ là ở Hà Lan.

Ngoài việc thu lợi tài chính, 2 anh em còn sử dụng các nền tảng của mình để truyền nguồn cảm hứng cho trẻ em tại quê nhà, thu hút các em nhỏ đến với môn đấu vật, động viên những người theo dõi với là CĐV, người hâm mộ... bằng những đoạn phim huấn luyện ấn tượng.

Đoạn video về bài tập "quật ngã liên hoàn" này thu hút hơn 379 ngàn lượt "like"

“Ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn dễ thương từ mọi người, nói rằng họ cũng bắt đầu xoay trần vật lộn vì chúng tôi. Họ cũng hỏi han về các mẹo khi thi đấu vật. Tôi vẫn cố gắng trả lời nhiều nhất có thể và thật sự thích thú với những sự tương tác đó.

“30 năm trước, đấu vật từng là một môn thể thao lớn ở quê nhà chúng tôi, có hàng trăm CLB đấu vật tập luyện thường xuyên. Nhưng khi tôi bắt đầu theo đuổi môn thể thao này, đã chỉ còn 10 CLB còn tồn tại khắp cả nước”.

“Nhưng cùng với những thành ựu của người anh em sinh đôi, chúng tôi bắt đầu xây dựng một đẳng cấp hoàn toàn mới tại Hà Lan. Tôi nghĩ, cùng với nhau, anh em chúng tôi tăng gấp 3 số lượng người tập đấu vật trong vài năm qua”.

“Vì thế, chúng tôi thật sự cố gắng tận dụng tuyên truyền thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và thu hút thêm nhiều sự chú ý với môn thể thao này”, Tyrone kể lại với phóng viên của Olympic.com.

Mơ về Olympic 2024

Sterkenburg cũng tin rằng, cho dù thu hút sự chú ý của công chúng bằng bất cứ hình thức nào, không có gì ảnh hưởng đến mọi người nhiều hơn thành công ở trên thảm đấu, đặc biệt là thành công ở đấu trường Olympic. Đổ máu và đổ mồ hôi đi đến vinh quang là cách thức số 1.

Do vậy, đô vật vừa tốt nghiệp ngành kinh tế thương mại sẽ không để bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào ảnh hưởng đến ước mơ của anh trên thảm đấu: Được thi đấu đại diện cho Hà Lan tại kỳ Olympic mùa Hè năm nay.

snapinstaapp-369529799-18107722072323890-4112974931781612299-n-1080-7166.jpg
Anh em Sterkenburg tập trung hướng đến Olympic 2024

“Tôi luôn gìn giữ cuộc sống trên mạng xã hội tách biệt với việc tập luyện. HLV của tôi vẫn luôn nói rằng: “Tập luyện luôn là thời điểm linh thiêng nhất trong ngày”, nghĩa là đó là điều tối quan trọng”.

“Đến và tham dự Olympic luôn là giấc mơ của tôi, nhưng giờ đây nó đã ở trong tầm tay. Tôi sẽ cố hết mọi khả năng để được tham dự Olympic tại Paris và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi có mặt ở đó”.

Tin cùng chuyên mục