“Dân du mục” Shavkat Rakhmonov: Thắng tuyệt đối bằng Submission, sẵn sàng tranh đai vô địch bán trung UFC

Ở trong số 5 trận đấu chính (thuộc hệ main-card) tại sự kiện UFC 296, trận đấu của “Dân du mục” Shavkat Rakhmonov là hấp dẫn nhất. Võ sĩ MMA vốn là niềm tự hào của đất nước và người dân Kazakhstan đã đánh bại “Wonderboy” Stephen Thompson (Mỹ) bằng Submisson khi siết cổ trước khi kết thúc hiệp 2...

Rakhmonov thắng siết cổ đối thủ
Rakhmonov thắng siết cổ đối thủ

“Dân du mục” đã lừa thế siết cổ đối thù người Mỹ khi hiệp 2 của trận đấu chỉ còn được 15 giây nữa. Thompson cố gắng thoát đòn không thành công và sau đó đã đập tay xin đầu hàng, để bảo vệ an toán tính mạnh.

Với kết quả này, Rakhmonov đã bảo lưu mạch chiến thắng “tuyệt đối” trong Bát giác đài của UFC.

Anh thượng đài 6 lần và thắng cả 6 trận, đều bằng Submisson hoặc là KO. Trong đó, có 3 chiến thắng của Rakhmonov từ tuyệt chiêu “siết cổ sau”.

Với thành tích này, Rakhmonov hoàn toàn có đủ thực lực để khiêu chiến - thách đấu đai vô địch hạng bán trung, vẫn đang thuộc sở hữu “Rocky” Leon Edward, sau khi anh này phá tan cơ hội tranh đai thứ 3 của “Chaos” Cobly Covington bằng thắng điểm tuyệt đối.

“Rocky” Leon Edwards đánh bại “Chaos” - hay “Đặc vụ Hỗn loạn” Colby Covington bằng... điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu là: 49-46, 49-46 và 49-46. Đây là lần thứ 2 Edward bảo vệ thành công đai vô địch của mình.

Rakhmonov, người cũng đang sở hữu thành tích toàn thắng tuyệt đối 18 trận thượng đài chuyên nghiệp MMA, mạnh mẽ tuyên bố, thông qua thông dịch viên, sau chiến thắng: “Thời gian sẽ cho thấy, nhưng mà tôi chắc chắn sẵn sàng cho đai vô địch này”.

“Tôi rất hạnh phúc khi giành được chiến thắng này”, Rakhmonov chia sẻ sau khi trở thành... người đầu tiên buộc Thompson phải “quy hàng”, thành tích mà chính bản thân anh cũng đã không hề coi nhẹ...

“Đây là một trận đấu rất quan trọng đối với bản thân tôi, và tôi tin rằng là, hơn thế nữa, nó còn quan trọng với đội của tôi và cả đất nước của tôi”, Rakhmonov nói khi cũng là một đại diện cho niềm tự hào Kazakhstan.

“Tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Nhưng tôi đã phải rất kiên nhẫn. Tôi in rằng, tôi đã thắng cả ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng tôi không vội tung đòn kết liễu trước tiên, rồi cuối cùng tôi vẫn thắng như vậy, vì thế, tôi tin đây là trận đấu hay”.

Trong một kết quả đáng chú ý khác, trận đấu rất có thể là “giã từ vũ khí” của “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson đã kết thúc theo một cách thảm hại.

Huyền thoại một thời của UFC đã bị đối thủ “Kẻ xấu” Paddy Pimblett đánh te tua và chấp nhận thua điểm sau 5 hiệp đấu.

Kết quả thua 27-30 bởi cả 3 trọng tài là trận thua thứ 7 liên tiếp của Ferguson, người từng giữ đai Interim hạng nhẹ và từng thách thức “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, thậm chí gọi anh này là “kẻ hèn nhát”.

Giờ đây, đừng “chịu đấm ăn xôi” nữa Ferguson...

Tin cùng chuyên mục