
Không có nhiều xáo trộn so với “bản nháp” về lực lượng đội tuyển Việt Nam đã được hé lộ vài ngày trước. Danh sách 22 cầu thủ lọt vào mắt xanh của HLV Calisto đã được công bố, trong đó, sự nóng bỏng dồn vào cuộc tranh giành vị trí ở khu trung tuyến.
- Món quà cho Hồng Tiến

Trừ Sỹ Cường, Được Em đã đảm bảo có chỗ ở đội tuyển, sau màn thể hiện ấn tượng ở đầu mùa V-League 2010, món quà cuối cùng được ông Calisto dành cho Hồng Tiến (Hà Nội T&T). Đây là quyết định được xem là bất ngờ, bởi khi nhà cầm quân người Bồ cân nhắc chọn thêm hậu vệ cánh, cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả là Nguyễn Quốc Long - đồng đội của Hồng Tiến ở Hà Nội T&T. Tuy nhiên, ông Calisto đã lắc đầu với Quốc Long và tặng cho cựu hậu vệ của SLNA món quà đặc biệt.
Việc “chấm” Hồng Tiến có thể là gây sốc cho nhiều người, nhưng phong độ của tân binh Hà Nội T&T xứng đáng với sự ưu ái của ông Calisto. Gia nhập đội bóng Hà Nội T&T, Hồng Tiến vốn không được đánh giá cao như Văn Biển hay Trọng Bình, nhưng kể từ khi HLV Phan Thanh Hùng về cầm quân, hậu vệ gốc Nghệ An này đã độc chiếm vị trí hậu vệ trái của đội bóng thủ đô. Hồng Tiến chơi công-thủ khá ổn, đặc biệt là gần như không bị hở sườn mỗi khi dâng cao tấn công, do vậy, nó rất hợp với “tạng” của ông Calisto khi vị trí hậu vệ trái đang là của hiếm ở đội tuyển Việt Nam, nhất là khi Quang Thanh không thể phục vụ đội tuyển.
Ngoài Hồng Tiến, việc đôn Hoàng Văn Bình và Quý Sửu từ đội Olympic Việt Nam lên có thể xem là cú sốc nho nhỏ. Quý Sửu đã chơi khá tròn vai, kể từ khi quay lại HAGL sau hợp đồng cho Đồng Tháp mượn mùa trước. Thậm chí, tiền vệ Olympic Việt Nam này đã chiếm luôn cả vị trí của Trần Duy Quang - tiền vệ khá được ông Calisto sủng ái trong vài đợt tập trung gần đây của đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, quyết định điền tên Hoàng Văn Bình mới thể hiện sự táo bạo của ông thầy người Bồ. Ông Calisto không lạ gì Bình “bướm”, tại SEA Games 25, chính ông thầy người đã loại tiền vệ xứ Nghệ khỏi danh sách 20 cầu thủ chính thức vào giờ chót. Vì vậy, khi ông thầy người Bồ đưa Văn Bình vào đội tuyển Việt Nam, đó thật sự là cơn địa chấn nho nhỏ.
- Bóng dáng “ông chủ”
Cơ cấu lực lượng của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung cho trận đụng độ với CLB E.Frankfurt (Đức) khá đặc biệt: 2 thủ môn, 6 hậu vệ, 10 tiền vệ và 4 tiền đạo. Tuyến giữa được ông Calisto dành cho nhiều ưu ái nhất, vì vậy, ngẫu nhiên chọn lựa của ông thầy người Bồ tạo nên cuộc cạnh tranh vị trí vô cùng khốc liệt ở khu vực này.
Với 10 cầu thủ được gửi gắm niềm tin ở tuyến giữa, dường như ông Calisto đã bộc lộ những ý đồ của mình: phong độ cao (Được Em, Sỹ Cường), đẳng cấp (Tài Em, Duy Quang), sức trẻ (Trọng Hoàng, Văn Bình). Tất nhiên, việc gọi rất nhiều tiền vệ cho tuyển Việt Nam còn phần nào phác họa lên lối chơi mà ông thầy người Bồ chọn lựa cho cuộc tiếp đón E.Frankfurt: tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 4-5-1. Đây là tính toán phù hợp khi đối thủ của tuyển Việt Nam là những cầu thủ to khỏe và đẳng cấp, đặc biệt khi đội bóng của ông Calisto không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh.
Ngoài ra, thông tin từ VFF cho hay, HLV Calisto kịp bình phục để làm nhiệm vụ ở trận giao hữu gặp E.Frankfurt vào ngày 12-5 tới. Tuy nhiên, từ danh sách 22 cầu thủ vừa được công bố, ít nhiều có thể thấy chính trợ lý Phan Thanh Hùng mới là “ông chủ” thật sự dẫn dắt các nhà ĐKVĐ AFF Cup chơi trận sắp tới.
NGỌC LINH
DANH SÁCH 22 CẦU THỦ ĐƯỢC TRIỆU TẬP |