“Cơn lốc xứ Scotland” Josh Taylor: Quyền thủ thứ 5 trong cổ kim đã “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình

Với chiến thắng điểm tuyệt đối trước Jose Ramirez (Mỹ), bằng 12 hiệp đấu hôm 22-5, tại sàn đài nằm bên trong Khách sạn Virgin Las Vegas, “Cơn lốc xứ Scotland” Josh Tayler trở thành “Quyền thủ thứ 5 trong lịch sử tự cổ chí kim” đã “Nhất thông giang hồ” hạng cân của mình. Đánh bại “JCR”, Taylor chẳng những bảo vệ thành công các đai WBA (Super), IBF và The Ring, mà anh đã thắng thêm các đai WBC và WBO hạng siêu nhẹ.

Josh Taylor khoe cả 5 đai vô địch
Josh Taylor khoe cả 5 đai vô địch

Trong lịch sử hình thành và phát triển suốt 130 năm của làng đánh quyền chuyên nghiệp (kể từ năm 1891 cho đến tận ngày hôm nay), dù có rất nhiều kẻ giàu tham vọng, đầy khát khao, nhưng những người này vẫn chưa bao giờ có đủ năng lực “nhất thống giang hồ” hạng cân thi đấu của mình (nghĩa là thắng đủ cả 4 đai vô địch lớn nhất trong cùng 1 lúc là đai WBA, WBO, WBC và IBF, các loại đai khác như IBO, IBA, WBU... chỉ là các kiểu đai phụ, không quá quan trọng).

Ngay cả những võ sĩ lừng lẫy nhất, hiện đã trở thành “huyền thoại của các huyền thoại” như là Muhammad Ali, Mike Tyson, anh em nhà Klitschko (Vitali và Wladimir Klitschko), hoặc gần đây nhất là Tyson Fury “giận dữ”, Anthony Joshua “cơ bắp”… cũng chưa được một lần đạt được vinh quang như vậy. Do đó, cũng như Canelo Alvarez của Mexico, cả Fury “giận dữ” lẫn AJ “cơ bắp” đều rất muốn “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình, thậm chí muốn làm điều đó trong năm nay.

Tuy vậy, suốt chiều dài “cổ kim” của quyền Anh chuyên nghiệp, vẫn có những võ sĩ đạt đỉnh cao danh vọng đó. Đó là “Đao phủ” Bernard Hopkins (“nhất thống giang hồ” hạng trung sau khi đánh bại Oscar de la Hoya bằng KO ở hiệp 9 trận thượng đài năm 2004), “Ý định tồi” Jermain Taylor (cũng “nhất thống giang hồ” khi đánh bại chính Hopkins bằng điểm số tuyệt đối sau 12 hiệp đấu trong trận thượng đài năm 2005), “Bud” Terence Crawford (“nhất thống giang hồ” ở hạng bán trung với chiến thắng KO ngay ở hiệp 3 trước Julius Indongo - hồi năm 2017), và gần đây nhất chính là “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk (trở thành “Nhà vô địch tối thượng) ở hạng bán nặng sau khi thắng Murat Gassiev - năm 2018…).

Giờ đây, Taylor đã trở thành quyền thủ thứ 5 gia nhập nhóm “Minh chủ võ lâm” với chiến thắng khá thuyết phục trước tay đấm đến từ Mỹ. Dù vậy, quyền thủ đã thắng với điểm số tuyệt đối là 114-112 (cả 3 trọng tài đều chấm anh thắng điểm số này) tỏ ra thắc mắc với khoảng cách “tuyệt đối nhưng mong manh”: 2 điểm: “Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu với Ramiez. Ý của tôi là những gì đã xảy ra trong suốt tuần lễ vừa rồi, chẳng phải là sự thiếu tôn trọng. Tất cả chỉ là trò chơi trí óc ảnh hưởng đến đầu óc của anh ta, khiến anh ta chỉ muốn chực chờ nhảy xổ vào tôi, dùng sự nóng giận của anh ta để chống lại chính anh ta”.

“Về phần điểm số, bảng điểm thể hiện sự căng thẳng. Nhưng lý ra, điểm số cách biệt giữa 2 bên phải giãn cách nhiều hơn. Các bạn biết đó, nói chung là tôi không hài lòng với cách chấm điểm của các trọng tài, thật sự tôi có chút lo lắng về chuyện đó. Lợi thế của tôi rất rõ ràng và lý ra nó nên được thể hiện rõ ràng trên bảng điểm. Nhưng cũng chẳng sao cả, hôm nay, tôi đã tự tin là mình sẽ giành được chiến thắng rất dễ dàng!”, Taylor đặt câu hoài nghi.

Khi đã “nhất thống giang hồ” làng quyền hạng siêu nhẹ, “Cơn lốc xứ Scotland” hẳn không còn mục tiêu nào nữa, mà phải nhắm đến tham vọng cao hơn - phi thăng hạng bán trung. Và đối thủ mà anh muốn săn tìm, cũng chính là “1 trong 5 cao thủ đã và đang là Minh chủ võ lâm” - của hạng cân của mình, “Bud” Crawford (nhưng anh này hiện chỉ còn giữ đai hạng bán trung của WBO, các đai còn lại anh đã phải chia sẻ với Errol Spence Jr, Yordenis Ugas của Cuba).  

Quyền thủ 32 tuổi người (quê ở Prestonpans - Scotland, đã từng giành được HCV quyền Anh ở Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung hồi năm 2014) cho biết: “Tôi muốn phi thăng hạng bán trung để trở thành một phần của những cuộc chiến lớn hơn và năng ký hơn nữa. Ví dụ như là, tôi muốn đấu với Terence Crawford. Nhưng tôi sẽ không thách đấu mỗi bản thân của anh ta thôi đâu, mà tôi sẽ sẵn sàng thượng đài với bất kỳ kẻ nào”.

Tin cùng chuyên mục