Cuộc so tài giữa 2 huyền thoại Premier League trên băng huấn luyện Patrick Vieira và Steven Gerrard đã diễn ra hết sức sôi nổi. Wilfried Zaha sắm vai người hùng khi giúp Đại bàng lội ngược dòng trên sân Selhurst Park.
Wilfried Zaha giúp Crystal Palace lội ngược dòng
Vào trận, Crystal Palace đẩy cao đội hình, vây ép đối thủ, nhưng họ để lộ nhiều khoảng trống và Leon Bailey đã đánh đầu cho Ollie Watkins thoát qua cặp trung vệ để sửa bóng vào góc lưới.
Chỉ 2 phút sau đó, một quả phát bóng dài từ khu cấm địa thẳng lên phía trước đã được Odsonne Edouard chỉnh vào đường chạy của Wilfried Zaha. Chân sút sát thủ của sân Selhurst Park đã dẫn bóng từ vòng trung tâm, vào thẳng khu cấm địa để tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1.
Ollie Watkins mở tỷ số cho Aston Villa
Phút 26, vẫn là Edouard lao theo quả đá phạt của Zaha để bất ngờ nhả bóng cho Jeffrey Schlupp ghi bàn. Nhưng VAR đã từ chối bàn thắng sau đó khi phát hiện Edouard việt vị chỉ vài cm.
Hiệp 2 khởi đi với cơ hội của đội khách khi Leon Bailey sút bóng dội xà ngang ở phút 51. Nhưng chỉ 5 phút sau đó, Aston Villa bất ngờ bị phạt đền khi VAR phát hiện Lucas Digne để bóng chạm tay trong pha không chiến với tiền vệ Marc Guehi. Wilfried Zaha nhận trách nhiệm sút quả 11m, một cú sút khá hiền nên thủ thành Emiliano Martinez đỡ được, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã bình tĩnh sút bồi vào lưới trống để ghi bàn thắng thứ 2 cho mình ở phút 58.
Wilfried Zaha sút bồi từ chấm 11m, ghi bàn thứ 2
Steven Gerrard rút Leon Bailey khỏi sân để Danny Ings săn tìm bàn gỡ, nhưng giữa lúc Aston Villa loay hoay tìm lối vào khung thành thì Patrick Vieira đã tìm ra chìa khóa giải mã trận đấu khi tung Jean-Philippe Mateta thay thế Odsonne Edouard. Ngay cú chạm bóng đầu tiên, Mateta đã ghi bàn thắng kết liễu cuộc chiến phút 71.
Đó là pha phối hợp đẹp mắt ở biên trái, lôi cuốn hàng thủ đối phương trước khi Zaha bật bóng cho Tyrick Mitchell lao xuống tạt bóng vào ngay vị trí yết hầu, nơi trung vệ Tyrone Mings không thể với tới, còn thủ thành Martinez không thể ra kịp. Và Mateta đã xuất hiện đúng lúc với sức rướn mạnh mẽ để đá nối vào lưới từ 8m.
Pep Guardiola đã phản pháo lại lời chỉ trích của Fabio Capello rằng ông đã phá hỏng bóng đá thế giới, tuyên bố rằng "Tôi không đủ giỏi" để làm điều đó.
Trent Alexander-Arnold sẽ bỏ lỡ trận chung kết Cúp Liên đoàn của Liverpool với Newcastle United vì chấn thương mắt cá chân nhưng có thể trở lại trước khi mùa giải kết thúc.
Gần như tất cả các đội bóng tại Premier League còn 10 trận đấu trong mùa giải 2024-25. Với rất nhiều điều vẫn chưa được định đoạt, trong bối cảnh này, độ khó của lịch thi đấu đóng vai trò không nhỏ.
Pháo thủ đang chơi rất tốt ở Champions League khi giành quyền vào tứ kết, nhưng sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Man United ở vòng trước, họ đã được cảnh báo rằng họ cần phải chú ý đến các đội bóng phía sau trong cuộc đua giành vị trí top 4.
HLV Ruben Amorim thúc giục toàn đội Man.United nỗ lực để giúp người đội trưởng của họ Bruno Fernandes có cơ hội nâng cao một chiếc cúp ở mùa giải này, sau khi ông chứng kiến tiền vệ người Bồ Đào Nha lập hat-trick để đưa đội vào vòng tứ kết Europa League.
Darwin Nunez ngã vào vòng tay của HLV Arne Slot khi kết thúc một đêm kịch tính, một đêm có thể định nghĩa sự nghiệp đầy biến động của cầu thủ người Uruguay tại Liverpool. Nhưng trên thực tế, sự cố gắng của anh đã đạt đến giới hạn, cũng như toàn đội bóng.
Sau cuộc đấu tại vòng 1/8 Champions League 2024/25, PSG và Liverpool có thể sẽ lại gặp nhau trên bàn đàm phán với thương vụ Ibrahima Konate. Đây là nơi lợi thế có vẻ đang nghiêng về Les Parisiens hơn là The Kop.
Các hậu vệ chủ chốt Trent Alexander-Arnold và Ibrahima Konate có thể không ra sân cho Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Newcastle vào Chủ Nhật, sau khi dính chấn thương trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG.
Chưa kịp vui trọn vẹn với dự án xây dựng sân mới hoành tráng, người hâm mộ Man.United trở lại với nỗi lo khi Giám đốc điều hành Omar Berrada thừa nhận, rằng CLB “có nguy cơ tụt hậu” hơn nữa so với các đối thủ của mình vì không còn nhiều tiền đầu tư vào đội hình.
Đội trưởng của Liverpool thừa nhận sau thất bại đêm qua rằng, đối thủ PSG đã thi đấu xuất sắc hơn ở cả hai lượt trận vòng 1/8 và xứng đáng giành quyền đi tiếp.
Đồng sở hữu Man.United, Sir Jim Ratcliffe đã công khai sự ủng hộ đối với nhà cầm quân đang chịu áp lực Ruben Amorim, tuyên bố vị HLV người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ ở lại sân Old Trafford trong một thời gian dài.
Newcastle đã khởi động cho trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh bằng chiến thắng 1-0 trên sân West Ham ở trận đấu muộn vòng 28 Premier League vào thứ Hai. HLV Eddie Howe thậm chí mô tả đây là “chiến thắng tuyệt vời nhất mùa giải” bởi tính chất của nó.
Khi cơ hội vô địch Premier League đến, Arsenal đã không nắm bắt được - và những quyết định tốn kém trong mùa hè có thể là lý do cho một mùa giải thất bại. Và đó là một phần sự thất vọng của Arsenal. Họ đã từng cảm thấy mình là người kế thừa ngôi vương của Man City. Thay vào đó, họ sẽ chứng kiến lễ đăng quang của Liverpool, có thể trực tiếp nếu Liverpool vô địch tại Anfield vào tháng Năm.
Ngày 10-3, Liverpool FC đã chọn adidas để hợp tác dài hạn và thương hiệu thể thao này sẽ trở thành đối tác cung cấp trang phục thi đấu chính thức cho đội bóng, bắt đầu từ mùa giải 2025 - 2026.
HLV Ruben Amorim cho biết Man.United cần nhiều hơn một Bruno Fernandes, sau khi tiền vệ đội trưởng người Bồ Đào Nha ghi bàn từ một quả đá phạt trong hiệp một, và gần như ghi bàn thắng quyết định trong trận hòa 1-1 với Arsenal tại Old Trafford vào Chủ Nhật.
Tiền vệ Declan Rice của Arsenal ghi bàn trong hiệp 2 để cân bằng tỷ số sau cú đá phạt ghi bàn của Bruno Fernandes trước đó, nhưng các học trò của Mikel Arteta chỉ có thể tạo ra trận hòa 1-1 với Man.United vào Chủ Nhật, cũng đồng thời khép chặt cơ hội vô địch Premier League.
Chelsea đã trở lại top 4 Premier League sau khi vượt qua Leicester City bằng tỷ số sít sao 1-0, với bàn thắng ở phút thứ 60 của hậu vệ người Tây Ban Nha Marc Cucurella.
Liverpool đã ghi chiến thắng 1-0 ngay trên sân PSG trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhưng đó là trận cầu hết sức khó nhọc khi PSG kiểm soát bóng và ép sân từ đầu đến cuối. Trung vệ Van Dijk cảnh báo là Liverpool có thể phải ‘chịu đòn’ trong trận lượt về ở Anfield.
Cựu HLV Harry Redknapp tin rằng tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes là cầu thủ tốt nhất của Man.United hiện giờ, nhưng anh chỉ ở gần chứ không thể sánh kịp trình độ với bất kỳ tiền vệ ngôi sao của Quỷ đỏ thuộc Thế hệ 92,
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu