Harry Kane ghi kỷ lục, Tottenham hạ gục Wolves

Chịu đòn trong hiệp đầu và bùng nổ trong hiệp 2, Tottenham đã thể hiện đẳng cấp của mình khi giải quyết trận đấu bằng một pha bóng chết, nơi Harry Kane ghi kỷ lục mới ở Premier League.
Harry Kane ghi bàn bằng quả đánh đầu cận thành
Harry Kane ghi bàn bằng quả đánh đầu cận thành

Điều bất ngờ ở hiệp 1 chính là màn trình diễn của đội khách Wolves. Dù thời gian kiểm soát bóng là 50%, nhưng Wolves đã thực sự lấn át đội chủ nhà qua 12 cú sút cầu môn với 2 lần trúng đích, trong lúc Tottenham chỉ có đúng một pha dứt điểm. Đó là quả đánh đầu cuối hiệp của Harry Kane buộc thủ thành Jose Sa phải tung người moi bóng ra từ góc chết.

Giới bình luận thừa nhận Wolves với dàn cầu thủ mới đến từ Bồ Đào Nha chơi linh hoạt và tự tin đã làm Tottenham lúng túng và họ lẽ ra đã mở tỷ số khi quả đánh đầu của Matheus Nunes đã khiến thủ thành Hugo Lloris đứng chôn chân, nhưng bóng rơi sát cột dọc.

Huyền thoại Owen Hargreaves bình luận: "Wolves đang chơi thực sự tốt. Họ cầm bóng giỏi, dũng cảm, chơi sơ đồ với 4 hậu vệ vì họ muốn có thêm một cầu thủ tấn công. Tung 12 cú sút trong hiệp 1 là thật tuyệt vời. Họ nên có thứ gì đó để thể hiện - họ chỉ thiếu một chút để ghi dấu ấn".

Cựu danh thủ Tim Sherwood thì cho rằng “Tottenham đang chơi quá an toàn và sự phục vụ cho 3 mũi tấn công là không đủ tốt. HLV đã nhận sai và cần phải sửa đổi. Nếu là tôi sẽ chuyển sang hàng thủ 4 người, đưa Sanchez ra khỏi đó và đưa Richarlison vào để giải thoát cho Kulusevski".

Harry Kane ghi kỷ lục, Tottenham hạ gục Wolves ảnh 1 Harry Kane đánh đầu bật xà ngang

Đầu hiệp 2, Tottenham không thay người mà đẩy cao đội hình tấn công ráo riết và Harry Kane đã có cơ hội đánh bại Jose Sa, nhưng quả đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo người Anh đã bị xà ngang từ chối. Đến phút 62, đến lượt cột dọc từ chối bàn thắng của Son Heung-min sau cú sút cận thành.

Và chuyện phải đến đã đến ở phút 64 khi Ivan Perisic đón quả phạt góc của Son ở cột gần đã đánh đầu ngược ra sau. Harry Kane lập tức vùng thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Nathan Collins, ung dung đánh đầu mở tỷ số.

Harry Kane ghi kỷ lục, Tottenham hạ gục Wolves ảnh 2 Harry Kane bỏ rơi Nathan Collins (4) để ung dung đánh đầu ghi bàn
Đó là bàn thắng thứ 250 của Harry Kane cho Tottenham trên mọi đấu trường. Nhưng đó cũng là bàn thắng thứ 185 ở Premier League giúp anh vượt qua Sergio Aguero để thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng Premier League nhất cho duy nhất một CLB.

Chuyên gia Premier League Matt Holland nhận định: "Bạn không thể để bất kỳ cầu thủ nào tự do trong vòng 5m50, chứ đừng nói đến Harry Kane! Bước di chuyển của Kane cho phép anh rời xa hậu vệ. Hai tuần liên tiếp Kane ghi bàn từ quả phạt góc và đây là một bàn thực sự quan trọng".

Harry Kane ghi kỷ lục, Tottenham hạ gục Wolves ảnh 3 Son Heung-min góp công trong bàn thắng của Harry Kane
Wolves phản ứng lại bằng những sự thay đổi khi Pedro Neto và Rayan Ait Nouri được thay thế bằng Adama Traore và Nelson Semedo. Nhưng Antonio Conte cũng mang những đôi chân tươi mới vào cuộc khi thay Son Heung-min bằng Richarlison, thay Ivan Perisic bằng Ryan Sessegnon.

Sự năng động của Richarlison giúp Tottenham duy trì áp lực trước khung thành Wolves trước khi họ khép lại trận đấu bằng chiến thắng sít sao để tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm.

Huyền thoại Tim Sherwood kết luận: "Chiến thắng đúng kiểu Antonio Conte! Chỉ cần hoàn thành công việc. Nó không đẹp để xem nhưng khi bạn có Harry Kane, bạn sẽ luôn có mặt trong trận đấu. Anh ấy đã tạo ra sự khác biệt".

Tin cùng chuyên mục