World Cup nữ 2023: Tuyển nữ Thụy Điển hủy diệt tuyển nữ Italia bằng chiến thắng 5 sao, “vũ khí tối thượng” đá phạt góc phát huy tác dụng

Trong trận đấu chống lại tuyển nữ Nam Phi, tuyển nữ Thụy Điển phải cần đến tình huống đá phạt góc ở phút thứ 90, khi Kosovare Asllani chuyền bóng cho Amanda Ilestedt bật cao đánh đầu, mới có thể đánh bại đối thủ châu Phi có lối chơi cực kỳ khó chịu. Và trong trận đấu vừa kết thúc chống lại tuyển nữ Italia, “vũ khí tối thượng” - những quả đá phạt góc của Blågult lại phát huy tác dụng rực rỡ...
Niềm vui chiến thắng của tuyển nữ Thụy Điển và sự thất vọng của thủ môn
Niềm vui chiến thắng của tuyển nữ Thụy Điển và sự thất vọng của thủ môn

Bất chấp cách biệt về thứ hạng trên Bảng điểm xếp hạng của FIFA, cả sự khác biệt về phẩm chất của từng cầu thủ trên sân, Le Azzurre vẫn tràn lên tấn công ngay từ đầu, khiến giới mộ điệu bất ngờ.

Suốt khoảng 25 phút đầu hiệp 1, các cầu thủ nữ tuyển Ý, ở trong màu áo xanh, liên tục gây nhiều khó dễ khung thành của thủ môn đang chơi cho đội nữ Chelsea, cô Zecira Musovic. Tuy vậy, hàng thủ Thụy Điển đã đứng vững.

Bắt đầu từ phút 25, đến phút 27, Thụy Điển mới trẻ khai được thế trận nguy hiểm hướng về phía khung thành của Francesca Durante. Họ có ngay một quả đá phạt góc nguy hiểm, bóng cuộn vào bên trong khung thành, nhưng mà Durante đã kịp phá ra.

Tất nhiên, đó chỉ là điềm báo ban đầu của mối nguy hiểm từ “vũ khí tối thượng” của Blågult, đó là những quả đá phạt góc có quỹ đạo bay hiểm hóc, có điểm rơi thường tìm đến những bóng áo vàng.

Phút thứ 39, điều gì phải đến đã đến. Jonna Andersson đá phạt góc, Amanda Ilestedt, người hùng trong trận thắng Nam Phi, lại bật cao đánh đầu. Bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ phòng ngự bên phía tuyển Ý.

1-0 cho tuyển nữ Thụy Điển, thế bế tắc được khai thông. Và kể từ đó trở đi, mỗi một đường lên bóng của Blågult đều là một cơn ác mộng đối với nữ thủ môn đang bắt cho Inter Milan nữ.

Phúy thứ 44, Anderson lại đá phạt góc. Thủ môn Durante bay lên nhưng phán đoán sai lầm hướng bóng. Các cầu thủ phòng ngự của Le Azzurre cũng vậy. Bóng đã lọt đến tầm chân của Fridolina Rolfo.

Rolfo chớp ngay cơ hội tung lưới khung thành đang “rộng mở” của tuyển nữ Italia. Phút thứ 45+1, pha phối hợp đẹp mắt giữa 2-3 chiếc bóng áo vàng tạo cơ hội để Blackstenius dứt điểm cận thành. Tỷ số là 3-0.

Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Đầu hiệp 2, phút thứ 50 của trận đấu, lại là Anderson đá phạt góc, và lại là trung vệ Ilestedt bật cao đánh đầu trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của những chiếc bóng áo xanh. 4-0 cho đội tuyển nữ Thụy Điển.

Số phận trận đấu đã được định đoạt một cách rõ ràng. Ở thời điểm còn lại, nỗ lực của Le Azzurre đơn giản chỉ là tìm kiếm 1 bàn thắng danh dự, cố gắng gỡ gạc chút thể diện...

Nhưng bàn thắng danh dự đâu không thấy, họ lại bị thủng lưới, sau pha ghi bàn của Rebecka Blomqvist, từ đường kiến tạo của Sofia Jakobsson. Với chiến thắng 5 sao, Thụy Điển đã chắc chắn giành 1 suất lọt vào vòng 16 đối đấu loại trực tiếp.

Thậm chí, với hiệu số bàn thắng bại cực cao, đang là 7-1 (+6), họ rất nhiều khả năng xếp đầu bảng G để né đối thủ đầu bảng E (có thể sẽ là Đương kim vô địch giải - tuyển nữ Mỹ).

Ngược lại, dù để thua, Le Azzurre vẫn còn nguyên hy vọng. Họ cần chơi tốt trong trận đấu cuối cùng chống lại tuyển nữ Nam Phi. Nếu đánh bại Banyana Banyana, họ chắc chắn giành suất còn lại của bảng G, lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tin cùng chuyên mục