Wilder và Fury bất phân thắng bại: Phải có tái chiến

“Trận đại chiến Los Angeles” đã kết thúc mà “thắng bại bất phân”. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Deontay Wilder “cuồng nộ” vấp phải một đối thủ cứng cựa đến như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Tyson Fury “giận dữ” quyết “mang găng đi đánh xứ người” ở bên kia đại dương, và dù bị đấm gục vẫn đứng dậy để giữ lại 1 kết quả hòa…

Trận đại chiến Los Angeles đã bất phân thắng bại
Trận đại chiến Los Angeles đã bất phân thắng bại

Gục ngã nhưng vẫn đứng dậy

Trong lần đầu tiên so quyền trên đất Mỹ – miền đất hứa của làng quyền Anh thế giới, Fury “giận dữ” đã phải trải qua điều mà anh chưa từng trải nghiệm trong suốt cuộc đời lăn lộn chơi quyền Anh chuyên nghiệp 10 năm qua – đó là việc anh đã bị đấm gục đến 2 lần. Nhưng trong cả 2 lần này, anh đều mạnh mẽ đứng dậy, tiếp tục chiến đấu trận đấu tưởng chừng đã kết thúc!

Với Wilder “cuồng nộ”, những đối thủ nào vừa bị anh đấm gục, rất dễ trở thành “mồi ngon” khi gượng dậy, vì khi đó, quyền thủ người Mỹ sẽ sử dụng “những serie đòn cuồng nộ” của mình, trút hết về phía đối phương như kiểu một chiếc oanh tạc cơ đang thả cả dàn bom chùm kết liễu mục tiêu. Trong suốt 39 trận đấu trước đó, có đến 38 võ sĩ bị đấm gục bị anh đấm gục theo kiểu tương tự. Thế nhưng, Fury “giận dữ” là người duy nhất thoát khỏi cơn “cuồng nộ” kiểu đó, thậm chí, còn quyết liệt trả đòn, khiến cho tay đấm người Mỹ phải dè chừng.

Dính tới 2 cú đấm nặng ký của Wilder ở những giây phút cuối của trận đấu là “cú ngã nặng nề nhất” của Fury, không chỉ trong trận đấu này mà trong suốt 10 năm qua. Nhưng, sau pha ngã đài nặng nề như “một chiếc bao tải hàng bị ném thẳng suốt mặt đất”, tay đấm người Anh vẫn lỳ lợm đứng dậy để tiếp tục cuộc chơi, bất chấp việc đối thủ đã ra dấu biểu hiện như thể đối thủ của anh “đã bị cắt cổ”. Pha gượng dậy này của Fury, chắc chắn phải được xem là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của làng quyền thế giới trong nhiều năm trở lại đây, còn ấn tượng hơn nhiều hình ảnh thắng knock-out.

Và điều quan trọng nhất ở Fury, chính là tinh thần lạc quan bất diệt. Gần như sau mỗi hiệp đấu của 36 phút tranh tài, anh đều giương cao nắm đấm – vốn được bao bọc cẩn thận trong chiếc găng chiến đấu màu xanh lá cây – để biểu thị anh mới là kẻ chiến thắng, dù diễn biến trong mỗi một hiệp đấu có là như thế nào. Trong nhiều tình huống trên sân, anh khi thì hạ tay, khi thì giơ cao tay để làm trò diễu hài nhằm chọc quê đối thủ. Có lẽ, trong cái gầm trời này, không ai dám làm như vậy với Wilder “cuồng nộ”, mà không phải trả giá nặng nề. Fury là như vậy đó!

Vậy nên, việc anh không hài lòng với kết quả đấu hòa, khi một trọng tài chấm Wilder thắng 115-111, một trọng tài chấm Fury thắng 114-112, và trọng tài thứ 3 chấm hòa 113-113, cũng là điều có thể hiểu được, dù với nhiều người, Fury đã “gặp may” khi không “nằm xuống mãi mãi”. “Tôi không bao giờ phản đối khi nghe trọng tài thông báo kết quả, vì tôi không muốn mang lại một hình ảnh xấu xí cho quốc gia mà tôi đại diện”, Fury không hài lòng về kết quả trận đấu, nhưng đã hành xử rất nhã nhặn ngay sau trận đấu. Với tất cả mọi thứ, anh xứng đáng có một trận “tái chiến”.

Wilder va phải “hòn đá tảng” lớn nhất trong sự nghiệp

Sau khi tung ra cú đấm móc hạ gục đối phương ở hiệp đấu thứ 12, Wilder “cuồng nộ” tin rằng anh đã hạ knock-out đối thủ, anh quay đi, hướng ánh mắt đầy tự tin về phía ống kính truyền hình, ra biểu hiện như thể, anh đã “cắt cổ đối thủ”. Nhưng khi Fury gượng dậy, ánh mắt của Wilder đã không còn tự tin như ban đầu.

Đấm gục Fury, có vẻ như là “nhiệm vụ khả thi”, nhưng để bắt anh nằm lại mãi mãi, có vẻ như, Fury lại là Antaeus, một kẻ từng khiến người anh hùng Hercules phải đau đầu (Antaeus có mẹ là Thần đất Gaia, thế nên, cứ mỗi khi Hercules vật ngã gã này, hắn ta lại lấy sức mạnh từ mặt đất, đứng dậy, dữ dội hơn cả lúc trước…). Wilder, hẳn cũng đau đầu với Fury như vậy.

Nhiều người từng nói, trong suốt 39 trận đấu trong quá khứ, mà trong đó, có hết 38 trận Wilder thắng bằng knock-out, đó đều là những đối thủ “tầm phào”, khiến Wilder phải đăng đàn tuyên bố: “Nếu vậy, Mike Tyson cũng… tầm phào nốt”. Nhưng lần này, Wilder đã chứng tỏ, anh vốn có khả năng thắng cả những quyền thủ lớn nhất thế giới, như Fury, và chỉ không thể làm được điều đó vì ý chí quá vĩ đại của tay đấm người Anh, vì cả tinh thần chiến đấu đến cùng của đối thủ đến từ bên kia đại dương.

Phải có trận tái chiến

Một kết quả hòa gây ra tranh cãi (đương nhiên là như vậy, khi truyền thông Anh đang tổ chức “đánh” Ban trọng tài tơi tả ngay sau khi trận đấu vừa mới kết thúc) sẽ mở ra một trận tái đấu trong tương lai. Fury mạnh miệng kêu gọi: “Tôi hoàn toàn tôn trọng Deontay Wilder. Nhưng người dân Mỹ nên thức dậy. Wilder nên chường mặt ra sàn đài với những ngôi sao lớn nhất, và anh ấy đã chứng tỏ điều đó trong trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ có trận tái chiến, nhưng dù nếu không có trận đấu đó, tôi cầu chúc anh ấy những điều tốt nhất trong sự nghiệp. Trận tái chiến đó, phải diễn ra vào năm sau”.

Wilder và Fury bất phân thắng bại: Phải có tái chiến ảnh 1 Fury muốn có trận tái chiến
Chắc Fury “quên”, chính Wilder là người rất chủ động “nhập cuộc” trong trận “nhất thống giang hồ” với Anthony Joshua, nhưng cuối cùng, phía Joshua chủ động lựa chọn một đối thủ “mềm hơn” là Alexander Povetkin, để dành thêm thời gian chuẩn bị. Wilder luôn sẵn sàng cho các trận đấu lớn, và anh ta sẽ lại sẵn sàng cho trận tái chiến với Fury.

Tin cùng chuyên mục