West Ham thay Chelsea chiếm lĩnh vị trí thứ 4

West Ham đã tiến vào tốp 4 Premier League sau khi giữ vững chiến thắng 3-2 đầy lo lắng trước Wolves tại Molineux. Với việc nhiều đội bóng đã mất điểm vào cuối tuần qua, đội bóng của David Moyes đã lộ rõ khát khao đảm bảo suất đá châu Âu cho mùa giải tới.

Jesse Lingard lần đầu ghi bàn trong 3 trận lên tiếp, truyền cảm hứng chiến thắng. Ảnh: Getty Images
Jesse Lingard lần đầu ghi bàn trong 3 trận lên tiếp, truyền cảm hứng chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Đội khách đã có khởi đầu tuyệt diệu với các bàn thắng của Jesse Lingard (phút thứ 66), Pablo Fornals (14) và Jarrod Bowen (38) đưa họ vượt lên dẫn trước 3 bàn. Tuy nhiên, Wolves đã tìm thấy phao cứu sinh ngay trước giờ nghỉ, khi cú đánh đầu của Leander Dendoncker thành bàn ở phút 44. Đến phút 68, cầu thủ vào thay người Fabio Silva tiếp tục thu hẹp cách biệt còn 2-3. Nhưng West Ham lần này đã không lãng phí như ở trận gần nhất trước kỳ nghỉ quốc tế, dẫn 3 bàn nhưng để hòa 3-3 trước Arsenal. HLV Moyes đánh giá: “Đối với một HLV, đó là một sự tra tấn. Ghi 3 bàn vào tuần trước và 3 bàn trận này, tiếc là cũng để thủng lưới một vài bàn. Diễn biến thực sự rất cởi mở. Cả hai đội đều có thể ghi nhiều bàn hơn”.

Đoàn quân của HLV Moyes đã giành được 3 điểm quan trọng trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League. Chiến thắng giúp West Ham vượt lên trên Chelsea để xếp thứ 4 với 52 điểm, kém đội xếp thứ 3 là Leicester chỉ 4 điểm với 8 trận còn lại. HLV Moyes nói thêm về cuộc đua vào tốp 4: “Chúng tôi phải đi và giành lấy nó. Tại sao không? Tôi đang nghe các chuyên gia nói về việc West Ham có cơ hội dự Champions League. Không ai có thể hình dung hoặc đề cập đến điều đó ở mùa giải trước. Chúng tôi có thể tiếp tục không? Chúng tôi sẽ cố gắng và cạnh tranh với các đội lớn cho đến khi kết thúc”.

Đây là lần đầu tiên West Ham thắng Wolves cả 2 lượt trận kể từ giải hạng Nhì 1922-1923. Lần đầu tiên West Ham ghi được 3 bàn thắng trong hiệp 1 ở 2 trận liên tiếp tại Premier League. West Ham cũng có chiến thắng thứ 7 trên sân khách ở Premier League mùa này, ngang bằng thành tích tốt nhất của họ (cũng là 7 trận vào các năm 1993-1994, 2005-2006 và 2015-2016).

West Ham thay Chelsea chiếm lĩnh vị trí thứ 4 ảnh 1 West Ham đã sẵn sàng tranh chấp suất Champions League. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Wolves đứng thứ 14 sau trận thua thứ 13 trong mùa giải. Wolves cũng đã thua 6 trận sân nhà ở Premier League mùa này, nhiều nhất kể từ khi họ trở lại Premier League vào năm 2018. HLV Nuno Espirito Santo nói: “Một trận đấu không tồi. Khi cầm bóng, chúng tôi khởi đầu tốt, nhưng lại phòng ngự rất kém. Chúng tôi đã phản ứng tốt, nhưng khởi đầu thật sự rất tệ. Để thủng lưới 3 bàn trước một đội hàng đầu như West Ham khiến rất khó để đảo ngược kết quả”.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Everton đã bỏ lỡ cơ hội áp sát tốp 4 khi để đội khách Crystal Palace gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối. Everton đã bị bỏ lỡ một loạt cơ hội trước và sau bàn mở tỷ số của James Rodriguez ở phút 56, và đó là lý do khiến họ trả giá bằng bàn thua ở phút 86 của Michy Batshuayi. HLV Carlo Ancelotti thất vọng: “Lý do là chúng tôi đã không thể kết liễu trận đấu khi có cơ hội. Khi bạn xứng đáng giành chiến thắng, bạn phải giành chiến thắng. Chúng tôi phải tập trung hơn để tránh những tình huống như thế này”.

Everton vẫn xếp thứ 8 với 47 điểm, kém 5 điểm so với tốp 4 nhưng đang chơi ít hơn 1 trận. Crystal Palace vẫn ở vị trí thứ 12, nhưng họ có vẻ an toàn cho một mùa giải khác khi bỏ xa khu vực xuống hạng tới 11 điểm.

Tin cùng chuyên mục