Trận đấu diễn ra trên sân Fukuda Denshi Arena (Chiba - Nhật Bản) trong điều kiện đóng kín cửa và không nhận khán giả, lý ra nên được tổ chức ở Mông Cổ. Tuy vậy, do quy định cách ly khắc nghiệt ở quốc gia này, để phòng ngừa dịch Covid-19, trận đấu đã được dời đến Nhật Bản, và do vậy, “Những chiến binh Samurai xanh” lại có cơ hội đối đầu với Mông Cổ ngay ở trên sân nhà…
Trong trận lượt đi tại SVĐ Saitama 2002, Nhật Bản đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 6-0. Nhưng ở trong trận lượt về mới vừa kết thúc, các cầu thủ Nhật Bản vẫn thể hiện khát khao ghi bàn và liên tục khiến đội khách (dù trên danh nghĩa là… chủ nhà) phải liên tục vào lưới nhặt bóng những 14 lần.
Các bàn thắng của “Những chiến binh Samurai xanh” được ghi do công của Takumi Minamino ở phút thứ 13, Yuya Osako ở phút thứ 23, Daichi Kamada ở phút thứ 26, Hidemasa Morita ở phút thứ 33, Khash-Erdene Tuya đá phản lưới nhà ở phút thứ 39, Takuma Asano ở phút thứ 46, lại là Osako ở phút thứ 55, Sho Iganaki ở phút thứ 68, Junya Ito ở phút thứ 73, Kyogo Furuhashi ở phút thứ 78, lại là Ito ở phút thứ 79, lị là Furuhashi ở phút thứ 87, lại là Asano ở phút thứ 90+1, lại là Osako (lập hattrick) ở phút thứ 90+2, và cuối cùng thì, vẫn lại là Iganaki ở phút thứ 90+3.

Như vậy, tổng số bàn thắng mà tuyển Nhật Bản ghi được sau cả 2 lượt trận đi và về khi đối mặt với tuyển Nhật Bản ở bảng F của Vòng loại World Cup - Khu vực châu Á (vòng loại thứ 2) chính là 20 bàn. Trận thắng Mông Cổ 14-0 cũng là trận thắng đậm thứ nhì trong lịch sử phát triển của đội tuyển bóng đá Nhật Bản. Trước đó, tuyển Nhật Bản từng lập kỷ lục khi dội cơn mưa bom 15 bàn thắng vào lưới của tuyển Philippines. Nhưng đó đã là một câu chuyện bám bụi mờ từ hồi năm 1967.
Với kết quả này, tuyển Nhật Bản cũng cố vững chắc ngôi số 1 ở bảng F của Vòng loại World Cup - Khu vực châu Á (vòng loại thứ 2). Hiện tại, họ đã có 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, vượt hơn tuyển Tajikistan những 5 điểm dù vẫn đang thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Nhật Bản cũng đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại khủng nhất ở Vòng loại thứ 2 - Khu vực châu Á, khi ghi đến 27 bàn mà chưa để lọt lưới bàn nào.

Sau “cữ tập dợt” ở Fukuda Denshi Arena, đội tuyển Nhật Bản cũng chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa (đúng 3 điểm nữa) là chắc chắn giành vé vào vòng loại thứ 3 của Khu vực châu Á (8 đội đứng đầu các bảng của Vòng loại thứ 2 - Khu vực châu Á, cùng với 4 đội hạng nhì có được thành tích tốt nhất, sẽ giành suất vào tham gia Vòng loại thứ 3).
Dự kiến, họ sẽ lại hủy diệt tuyển đội Myanmar trong trận đấu diễn ra trên sân nhà ở Nhật Bản vào ngày 3-6 tới đây. Ở trận lượt đi, Nhật Bản cũng đã dễ dàng đánh bại đối thủ Đông Nam Á với tỷ số 3-0 (Minamino lập “cú đúp”) ở SVĐ Mandalarthiri (tại Mandalay).
