Việt Nam - Thái Lan: Tự tin giành 3 điểm?

Điều gì đến cũng phải đến khi U22 Việt Nam phải chạm mặt Thái Lan trong tình thế cả 2 đội phải quyết đấu để giành vé vào bán kết. Đây là lúc của sự thật, chúng ta không còn nỗi ám ảnh người Thái.
Người hâm mộ đang trông chờ 1 chiến thắng trước người Thái. Ảnh: Dũng Phương
Người hâm mộ đang trông chờ 1 chiến thắng trước người Thái. Ảnh: Dũng Phương

* VTV6 trực tiếp 15 giờ ngày 24-8

Ném đi một tá cơ hội và lợi thế hơn người trước Indonesia, Việt Nam bị cầm hòa 0-0 theo một kịch bản không thể nào thất vọng hơn. Nhưng chúng ta đang có quyền tự quyết với 10 điểm ở ngôi đầu bảng và chỉ cần trận hòa trước Thái Lan sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Theo điều lệ của Ban tổ chức SEA Games 29, thứ hạng bảng đấu được xét dựa trên số điểm và hiệu số bàn thắng, sau đó mới tính đối đầu. Vì vậy, Việt Nam đang có lợi thế nhất so với Thái Lan và Indonesia.

Vấn đề là Việt Nam phải đụng Thái Lan ở vòng cuối. Nếu thất bại thì chúng ta sẽ bị loại. Do vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải không để thua nếu không muốn chia tay SEA Games 29.

Từ trước đến nay, Việt Nam luôn bị cái bóng của người Thái “đè” ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, lứa cầu thủ U19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh… thì quá quen mặt Thái Lan, thậm chí đá cho họ “lên bờ xuống ruộng”.

Đó là cơ sở để Việt Nam không có gì phải sợ Thái Lan vào chiều nay. Chúng ta phải tin vào chính mình, là đội bóng đang chơi ấn tượng nhất SEA Games 29. Trong khi đó, Thái Lan chơi không có gì hay, thậm chí đá dài và mất bản sắc so với các đàn anh.

Nếu chơi tự tin và đá đúng như kỳ vọng thì Việt Nam chiều nay sẽ có đủ cơ sở để vượt qua một Thái Lan không có ngôi sao, không còn là chính họ như những kỳ SEA Games trước.

Tất nhiên, bóng đá không thể nói trước và mỗi đội bóng đều có một niềm tin riêng. Thái Lan hay Việt Nam sẽ đi tiếp, hoặc kịch bản 2 đội cùng vào đều có thể xảy ra vào chiều nay. Hãy chờ xem sự thật sẽ diễn ra như thế nào.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

Truyền thông Thái Lan dè chừng Việt Nam

Trước thềm trận đấu mang tính chất quyết định đến tấm vé lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29, truyền thông xứ sở chùa Vàng đều tỏ ra dè chừng đối thủ Việt Nam.

Tờ Siam Sports cho rằng các học trò của HLV Worawoot Srimaka phải vào trận với mục tiêu “chủ chiến” chứ không thể “chủ hòa”, bởi Indonesia nhiều khả năng sẽ thắng đậm Campuchia trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Muốn giành chiến thắng, các cầu thủ Thái Lan phải chơi máu lửa hơn so với các trận trước và không tạo cho các cầu thủ Việt Nam những khoảng trống để thực hiện các phối hợp. Bằng không, họ sẽ phải trả giá đắt bởi các cầu thủ Việt Nam có khả năng phối hợp ăn ý dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Việt Nam - Thái Lan: Tự tin giành 3 điểm? ảnh 1 Công Phượng là một nỗi lo không nhỏ của hàng thủ Thái Lan.
Trong khi đó, tờ Bangkok Post nhận định rằng cuộc chiến ở khu trung tuyến của trận đấu này sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Đội bóng nào chiếm được khu vực giữa sân thì sẽ có lợi thế để giành phần thắng. Theo tờ báo này, việc tiền vệ Chaiyawat bị treo giò là một mất mát lớn đối với đội bóng xứ sở chùa Vàng. Và HLV Worawoot Srimaka sẽ phải đau đầu trong việc tìm người thay thế Chaiyawat.

Theo tờ Goal phiên bản Thái thì mặc dù các cầu thủ Việt Nam đã không thể ghi bàn vào lưới Indonesia ở trận đấu mới đây nhưng không vì thế mà hàng phòng ngự Thái Lan được chủ quan, lơ là trong trận đấu tới. Theo tờ báo này, các cầu thủ phòng ngự Thái Lan sẽ có một ngày làm việc vất vả bởi các cầu thủ Việt Nam đều nhanh nhẹn, có tốc độ và lối chơi linh hoạt. Goal Thái nhận xét rằng cả 2 phòng ngự của 2 đội Thái Lan và Việt Nam đều chưa gặp nhiều thử thách kể từ đầu giải (đều mới để thủng lưới 1 bàn) và vì vậy đây sẽ là dịp để cả hai chứng tỏ mình.

THÙY TRÂM

Tin cùng chuyên mục