Văn Quyết hạnh phúc khi khán giả ‘đánh bại’ Covid-19 để đến sân

Đội trưởng của Hà Nội FC gửi lời cám ơn đến 80 CĐV dù trong bối cảnh khó lường của dịch Covid-19 nhưng vẫn đến sân Thống Nhất vào chiều 1-3 để theo dõi trận Siêu cúp 2019.  

CĐV Hà Nội FC đồng hành cùng đội nhà trên sân Thống Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
CĐV Hà Nội FC đồng hành cùng đội nhà trên sân Thống Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng ngược 2-1 trước CLB TPHCM giúp đội bóng Thủ đô bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp quốc gia. Đội trưởng Văn Quyết là một trong những nhân tố quan trọng giúp Hà Nội FC vượt khó trên đất khách.

Trong đó, đường chuyền “xâu kim” ngoại binh Diakite khiến Công Thành đá phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1 là bước ngoặt giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lật ngược thế c để hoàn thành mục tiêu vô địch.

Mở đầu cuộc trao đổi sau trận đấu, Văn Quyết chia sẻ: “Hà Nội FC đặt ra chỉ tiêu vô địch và toàn đội đã làm được. Chức vô địch này xin được gửi đến người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV đã đến sân hôm nay”.

“Như mọi người biết dịch Covid-19 đang gây nguy hiểm nhưng khán giả vẫn đến sân để cổ vũ cho 2 đội, đó là niềm hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến các CĐV, khán giả Hà Nội và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, Văn Quyết nhấn manh.

Đánh giá về chiến thắng nhọc nhằn này, Văn Quyết chia sẻ hai đội đã có một trận đấu đầy cống hiến. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột thế nhưng các vị trí thay thế của Hà Nội FC đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Hà Nội FC mất nhiều lực lượng, đặc biệt là các vị trí chủ chốt như Đình Trọng, Quang Hải và Duy Mạnh sớm phải ra sân nhưng những cầu thủ thay thế đã làm rất tốt. TPHCM là đội bóng mạnh, có những quân bài tốt. Nhưng trong bóng đá tôi nghĩ tập thể mới là yếu tố dẫn đến thành công. Hôm nay, Hà Nội FC đã làm được điều này”, Văn Quyết chia sẻ.  

Khép lại cuộc trao đổi, đội trưởng Hà Nội FC k vọng: “Siêu cúp là trận đấu mở màn cho mùa giải mới và đội đã giành chức vô địch. Đó là bước đệm để chuẩn bị hành trang cho mùa giải 2020, đặc biệt là năm nay, Hà Nội FC còn thi đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á”.

Tin cùng chuyên mục