Trắng tay trên sân nhà, Đà Nẵng tự làm khó mình trong cuộc đua trụ hạng

Nhiều khán giả trên sân Hòa Xuân ra về sau khi đội nhà nhận bàn thua vào phút 85, các cầu thủ Đà Nẵng đổ ập xuống sân thất vọng sau trận đấu… Với những người trong cuộc thì trận thua 0-1 của đội bóng sông Hàn vào ngày 5-8 như đẩy họ đến gần hơn với giải hạng Nhất mùa sau. Họ đã không thể tự cứu mình trong giai đoạn mang tính quyết định, trước đối thủ đã trụ hạng và diễn ra ngay trên sân Hòa Xuân.
Thầy trò đội Đà Nẵng tỏ sự thất vọng sau trận đấu. Ảnh: PHI HẢI
Thầy trò đội Đà Nẵng tỏ sự thất vọng sau trận đấu. Ảnh: PHI HẢI

Trước trận đấu này, ba đội Đà Nẵng, CLB TPHCM và B.Bình Dương như dàn hàng ngang trong cuộc đua trụ hạng. Đà Nẵng là đội có lợi nhất khi chỉ cần thắng SLNA là đặt 1 chân trụ hạng bởi trận cuối, hai đối thủ chính sẽ so tài với nhau. Thuận lợi nhiều về tình thế, họ còn còn thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả đến tiếp sức ở trận đấu quyết định.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công dồn dập về phía khung thành SLNA. Trong khi đó, SLNA chủ động đá phòng ngự, HLV Phan Như Thuật chủ động xây dựng lối đá thấp, chờ cơ hội phản công khi nắm trước tâm lý “khát điểm” của đối phương. Trận này, SLNA chỉ còn 1 ngoại binh là Olaha nên họ càng tập trung xây dựng lối đá an toàn.

Dù vậy, với tâm lý thoải mái và dàn nội binh của họ vẫn hùng hậu và "chất" hơn nên SLNA không mấy khó để vô hiệu qua các pha phối hợp tấn công sau cùng của Đà Nẵng, vốn thường kết thúc nóng vội, không chuẩn xác. Thông tin bất lợi từ hai sân Pleiku và Bình Dương đổ về càng làm cho thầy trò đội chủ nhà thêm sốt ruột, trên khán đài, các CĐV Đà Nẵng càng tiếp sức cho đội nhà qua các pha lên bóng tấn công.

Bàn thắng muộn của SLNA càng đẩy Đà Nẵng đến gần hơn với cửa xuống hạng. Ảnh: PHI HẢI

Bàn thắng muộn của SLNA càng đẩy Đà Nẵng đến gần hơn với cửa xuống hạng. Ảnh: PHI HẢI

Càng về cuối trận, SLNA như thu mình xung quanh vòng 16m50 để đối phó các pha tấn công của Đà Nẵng, từ trung lộ, rót bóng từ hai biên. Đà Nẵng cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng càng về cuối tâm lý càng nóng vội và không có được những tay săn bàn thiện nghệ nên không gây nhiều khó khăn cho SLNA. Không những thế, vào phút 85, Xuân Tiến đã bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Từ lúc này, “lửa” trên các khán đài cũng vơi dần, CĐV đội chủ nhà thừa hiểu mọi chuyện như kết thúc với thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Nhiều khán giả đã rời khán đài ra về…

Thua trận này Đà Nẵng tụt xuống vị trí cuối bảng, thua Bình Dương và CLB TPHCM vừa vặn 1 trận thắng. Tình hình quá khó cho đội bóng sông Hàn khi mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

HLV Mauro Jeronimo sẽ thôi dẫn dắt đội hạng Nhất PVF.

PVF thay HLV để kịp tranh vé thăng hạng V-League

Gần 1 tuần sau thất bại trước Trẻ TPHCM tại vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, ban lãnh đạo PVF quyết định thay HLV để có thể nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang được người hâm mộ vào tận sân tập vây lấy xin chữ ký. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ Bình Dương cuồng nhiệt đón đội tuyển Việt Nam

Dù đội tuyển Việt Nam đang có 3 cầu thủ Bình Dương gồm Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào, song người hâm mộ vẫn tạo ra cơn sốt để chào đón những ngôi sao đương thời của bóng đá nước nhà đến tập luyện, thi đấu tại địa phương.

TTK VFF, ông Nguyễn Văn Phú và HLVMasahiko tại buổi ký hợp đồng vào ngày 10-3

VFF ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản dẫn dắt các đội tuyển trẻ nữ

Ngày 10-3, VFF đã chính thức ký hợp đồng, bổ nhiệm ông Okiyama Masahiko, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, làm HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ U17 và U20 Việt Nam. Ông Okiyama Masahiko sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và phát triển các đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Thái Sơn Nam