

Ngay khi mùa giải năm mới vừa khai màn, Chelsea của Frank Lampard đã bước vào quỹ đạo vô cùng khó khăn. Dù đây vốn là điều đã được lường trường, và giới mộ điệu Chelsea cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng bản tính con người luôn là như vậy, luôn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và có giới hạn về sự chịu đựng. Nhưng Lampard sẽ làm gì đây, khi khó khăn vẫn chồng chất…
Chelsea lại thắng, vẫn trong tư thế “tựa lưng vào tường”. Và người ta chưa từng chứng kiến một Chelsea chơi hay đến như vậy sau hàng loạt trận đấu liên tiếp trong năm 2018 này. Những chiến thắng này, có thể không muộn, khi kéo Chelsea tiến gần tốp 4, cũng có thể là quá muộn, khi chỉ còn 2 vòng đấu cuối cùng. Nhưng muộn hay không, quan trọng nhất, nó đã giúp tìm lại niềm tin nơi các True Blue chân chính.
Đêm 1-4 (giờ Việt Nam), ở vòng 32 – Ngoại hạng Anh 2018, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea gây thất vọng lớn sau trận thua muối mặt 1 – 3 trước Tottenham.