Thế giới bóng đá tưởng nhớ "quý ông đích thực" Eriksson

Hoàng tử William đã ca ngợi Sven-Goran Eriksson là "quý ông đích thực" khi những lời tri ân đổ về sau cái chết của cựu HLV đội tuyển Anh vào thứ Hai.

Hoàng tử William và HLV Sven-Goran Eriksson những năm 2000
Hoàng tử William và HLV Sven-Goran Eriksson những năm 2000

Eriksson đã qua đời trong vòng tay gia đình sau khi tiết lộ vào tháng 1 rằng ông "nhiều nhất" chỉ còn một năm để sống sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cựu HLV người Thụy Điển 76 tuổi là HLV nước ngoài đầu tiên của tuyển Anh, đưa họ vào tứ kết World Cup năm 2002 và 2006, đồng thời đạt đến tứ kết tại EURO 2004.

Ngoài nhiệm kỳ năm năm đầy màu sắc với đội tuyển Anh, Eriksson đã dẫn dắt một số CLB và quốc gia hàng đầu thế giới trong suốt 42 năm trong băng ghế chỉ đạo. Với vai trò là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, Hoàng tử William đã gặp Eriksson nhiều lần.

"Thật buồn khi nghe tin Sven-Goran Eriksson qua đời. Tôi đã gặp ông ấy nhiều lần với tư cách là HLV đội tuyển Anh và luôn bị ấn tượng bởi sức hút và niềm đam mê của ông ấy dành cho bóng đá", Hoàng tử viết trên X. "Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông ấy. Một quý ông đích thực của bóng đá".

Mặc dù Eriksson không thể chấm dứt thời gian chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên của tuyển Anh kể từ World Cup 1966, nhưng đội của ông đã tạo ra một số màn trình diễn đáng nhớ, bao gồm chiến thắng 5-1 trước Đức trong vòng loại World Cup năm 2001.

"Đây là một ngày rất buồn. Ông ấy đã mang đến cho tất cả người hâm mộ Anh những kỷ niệm đặc biệt. Không ai có thể quên chiến thắng tuyển Đức 5-1 tại Munich dưới sự dẫn dắt của Sven", Tổng giám đốc điều hành FA Mark Bullingham cho biết.

'Một nhân vật được yêu mến'

Bullingham nói thêm: "Sven sẽ được công nhận và mãi mãi ghi nhớ vì những đóng góp to lớn của ông cho đội tuyển Anh và vì những đóng góp to lớn hơn của ông cho môn thể thao này.

"Thay mặt cho các đồng nghiệp của tôi tại LĐBĐ Anh, cả trong quá khứ và hiện tại, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến bạn bè và gia đình ông ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông, và sẽ tưởng niệm ông khi chúng tôi đấu với Phần Lan tại Wembley vào tháng tới".

Sau khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh vào năm 2006, Eriksson đã dẫn dắt Manchester City trong mùa giải 2007-08 và CLB Premier League đã tưởng nhớ cựu HLV của họ. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và bạn bè của Sven-Goran Eriksson, người đã qua đời ở tuổi 76. Hãy yên nghỉ nhé, Sven," một tuyên bố của Man City cho biết.

Liverpool đã mang đến cho Eriksson một kỷ niệm bóng đá cuối cùng đầy cảm xúc vào tháng 3 khi họ cho phép huyền thoại người Thụy Điển thực hiện ước mơ cả đời của mình bằng cách dẫn dắt Liverpool trong một trận đấu từ thiện tại Anfield.

"Hãy yên nghỉ nhé, Sven-Goran Eriksson. Mọi suy nghĩ của mọi người tại câu lạc bộ đều hướng về gia đình và bạn bè của Sven vào thời điểm vô cùng buồn bã này", Liverpool cho biết trong một tuyên bố.

Eriksson là người đã giành chức vô địch với tư cách là HLV của Lazio và Benfica, cũng như nâng cao Cúp UEFA và Cúp C2 châu Âu và lọt vào trận chung kết Cúp C1 trong sự nghiệp đáng nhớ của mình.

UEFA cho biết: "Thay mặt cho cộng đồng bóng đá châu Âu, mọi người tại UEFA vô cùng đau buồn khi biết tin Sven-Goran Eriksson qua đời.

"Một nhân vật được yêu mến trong bóng đá, Sven là người đã giành Cúp UEFA với tư cách là HLV IFK Goteborg vào năm 1982 trước khi dẫn dắt Lazio đến Cúp C2 châu Âu vào năm 1999. Hãy yên nghỉ, Sven".

Tin cùng chuyên mục