Thắng đậm trên sân Bình Dương, Hà Nội FC lại mơ đến ngôi vô địch

Hành quân đến sân Bình Dương ở vòng 19 LP Bank V-League 2024-2025, Hà Nội FC có sự thoải mái về tâm lý khi mọi thứ đang hanh thông dưới thời tân HLV Makoto với 5 trận bất bại. Phong độ tốt cùng mục tiêu tranh vô địch đã giúp họ quyết tâm hơn và giành trận thắng cách biệt 3 bàn trắng trước đội bóng đất Thủ.

Tuấn Hải đã "nổ súng" trở lại sau hơn 3 tháng, đem trận thắng quý giá về cho Hà Nội FC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuấn Hải đã "nổ súng" trở lại sau hơn 3 tháng, đem trận thắng quý giá về cho Hà Nội FC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các cầu thủ đội khách nhập cuộc tốt và thi đấu tưng bừng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi tấn công đa dạng của Hà Nội FC nhiều phen làm hàng thủ B.Bình Dương lúng túng, tạo sơ hở nhưng may cho họ là không bị trả giá trước các pha dứt điểm của Văn Toàn, Passira.

Đến phút 29, đội khách cũng kịp có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền không thành công của Việt Cường, Bobicanec "dọn bóng" thuận lợi cho Passira băng xuống kết thúc cận thành đánh bại thủ môn Minh Toàn. Tình hình trở nên khó cho đội chủ nhà khi xét về thế trận, Hà Nội FC thi đấu chắc chắn, cự ly đội hình được tổ chức chặt chẽ nên không tạo nhiều cơ hội cho các tiền đạo đội chủ nhà tiếp cận sâu vào vòng 16m50.

z6521643326247_83fa60f661a406d93003e33108bb9ab5.jpg
Trận thắng giúp Hà Nội FC hâm nóng lại cuộc đua vô địch

Phút 53, đội khách ghi bàn nâng tỷ số 2-0 từ pha ghi bàn đẹp mắt của Tuấn Hải. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, phút 57, B.Bình Dương nhận tiếp bàn thua thứ 3 từ pha đánh đầu phản lưới nhà của Abdurakhmanov. Gần như mất tinh thần khi bị dẫn cách biệt 3 bàn, các pha lên bóng của đội chủ nhà chậm, rời rạc và thiếu tính bất ngờ nên không gây nhiều nguy hiểm cho hàng thủ Hà Nội FC.

Khoảng thời gian còn lại Hà Nội FC chủ động đá chậm, kiểm soát bóng trong mọi nỗ lực như vô vọng của B.Bình Dương. Thắng trận này, Hà Nội FC đạt 34 điểm, gây sức ép lên đội đầu bảng Nam Định khi chỉ còn thua 1 điểm. Điều đó càng làm cho Nam Định không được sẩy chân trong cuộc so tài với Đà Nẵng vào ngày 20-4. Còn B.Bình Dương tiếp tục thiếu sự ổn định khi HLV Công Mạnh như… hết bài.

Tin cùng chuyên mục