Thắng Bình Dương 2-1, thầy trò HLV Kiatisak trụ hạng trước 3 vòng đấu

Đội bóng phố Núi đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương vào chiều 23-7, qua đó sớm giành vé trụ hạng trước 3 vòng đấu cuối. Ở chiều ngược lại, không tự quyết được ở trận quan trọng này, Bình Dương tự làm khó mình trong hành trình đua trụ hạng.
Bình Dương chỉ tự trách mình khi không kiếm được điểm trên sân nhà trước HA.GL. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bình Dương chỉ tự trách mình khi không kiếm được điểm trên sân nhà trước HA.GL. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở vào thế phải giành chiến thắng để tìm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng, các cầu thủ Bình Dương đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Sức ép được duy trì dồn dập bên phần sân HA.GL với các pha lên bóng đa dạng. Nhưng trong thời điểm đang có thế trận tốt, đội chủ nhà lại bất ngờ đón bàn thua trước ở phút 13 từ cú sút xa của Minh Vương.

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn khi chỉ sau đó 1 phút, Bình Dương đã kịp tìm bàn gỡ hòa 1-1 từ pha lập công của Tống Anh Tỷ. Sau bàn gỡ, Bình Dương tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành thủ môn Tuấn Linh. Thế trận đôi công càng quyết liệt hơn khi đến phút 31, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 sau pha ghi bàn của Paollo từ tình huống phản công nhanh của HA.GL.

HA.GL sớm trụ hạng sau khi giành 3 điểm trên sân Bình Dương

HA.GL sớm trụ hạng sau khi giành 3 điểm trên sân Bình Dương

Sang hiệp 2 diễn biến trận đấu được đẩy lên cao hơn khi Bình Dương ở thế dựa chân tường buộc phải tìm bàn thắng để giữ điểm trên sân nhà. Rimario tiếp tục vô duyên trên hàng công của đội bóng đất Thủ khi chân sút này đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc ở đầu hiệp 2 trong tình huống trống trải ở cự ly gần.

Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà gia tăng ở khoảng thời gian cuối trận, nhưng các pha kết thúc của Rimario, Tiến Linh… đều không trúng đích. Trắng tay ở trận này, hy vọng trụ hạng của Bình Dương thêm phần khó khăn.

Tin cùng chuyên mục