Trước loạt trận vòng 25 V-League 2008 (ngày 17-8): Cười ít, khóc nhiều

Trước loạt trận vòng 25 V-League 2008 (ngày 17-8): Cười ít, khóc nhiều

Ngôi quán quân V-League 2008 có thể ngã ngũ ngay sau vòng đấu áp chót vào chiều nay. Song, bất kể cục diện V-League 2008 sẽ đi về đâu chăng nữa thì có một sự thật khó tránh ở vòng đấu này: cười ít, khóc nhiều. Đơn giản vì vinh quang, nụ cười hạnh phúc không dành chỗ cho nhiều người.

Sân Gò Đậu (16 giờ): B.BÌNH DƯƠNG (1)- BOSS BÌNH ĐỊNH (12)
VTC3 truyền trực tiếp

Trước loạt trận vòng 25 V-League 2008 (ngày 17-8): Cười ít, khóc nhiều ảnh 1
Liệu Thanh Sang (9, Boss Bình Định) cùng đồng đội có tìm được điểm trên sân Gò Đậu vào chiều nay trước B.Bình Dương? Ảnh: Quốc An

Becamex Bình Dương có tiếng là thân thiết với “dây miền Trung”,trong đó đội bóng đất võ. Song, tình nghĩa và những mắc mứu hậu trường xem ra khó chen ngang lẫn xoay chuyển tình thế trong hoàn cảnh sự thành - bại kèm theo cả tính sinh tồn.

So với Xi măng Hải Phòng, cửa vô địch của B.Bình Dương rất rộng. Nhưng thầy trò Hải “lơ” thừa hiểu, nếu không kiếm trọn 3 điểm trước Boss Bình Định, họ có thể phải bước vào cuộc phiêu lưu may rủi ở sân Chi Lăng. Và chưa gì, SHB.Đà Nẵng đã lên tiếng sẽ nhất định tử chiến với B.Bình Dương, bất kể đội bóng đất Thủ Dầu Một có vô địch V-League hay không.

Nói thế để thấy rằng, B.Bình Dương lúc này phải cứu mình, trước khi cứu người. Hơn thế nữa, ngay cả khi ĐKVĐ có lỏng chân chăng nữa, chưa chắc Boss Bình Định đã thoát khỏi suất bị đùn đẩy đi đá play-off. Bởi họ thua thiệt hiệu số đối đầu với XMCT.Thanh Hóa, trong khi không “cao số” bằng ĐPM.Nam Định hay TCDK.SLNA.

Ở lượt đi, Boss Bình Định bị “đè” ngay tại sân nhà. Điều đó chứng tỏ sự thất thế của họ so với lực lượng của nhà ĐKVĐ V-League. Chính vì vậy, một khi cuộc chạm trán ở Gò Đậu được giải quyết bằng yếu tố chuyên môn thuần túy, đội khách gần như không có cửa. Ba trận gần đây, Boss Bình Định được tiếp sức bằng những liều “doping... lạ”, kiểu như trận hòa 1-1 khó hiểu với K.Khánh Hòa tại Nha Trang hoặc trận thắng may trước TCDK.SLNA. Ngược lại, kể từ trận thua Xi măng Hải Phòng 0-2 ở Lạch Tray, B.Bình Dương đã đi một mạch 5 trận thắng liên tiếp để tiếm ngôi đầu.

Người đất võ đang muốn thừa thắng xông lên để né luôn trận play-off nghiệt ngã. Họ chẳng ngần ngại treo thưởng hậu hĩnh nếu đội trụ hạng thành công (nghe đâu cỡ 4,1 tỷ đồng). Nhưng tại cửa ải khó khăn ở Gò Đậu, xem chừng quá khó để Boss Bình Định kiếm được 1 điểm chứ đừng mơ đến 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán: B.Bình Dương thắng 2-0

Sân Pleiku (16 giờ): HAGL (8) - XM HẢI PHÒNG (2)
VTV3 truyền trực tiếp

Chưa lúc nào bóng đá Hải Phòng lại tiếp cận đến gần ngôi vô địch V-League như lúc này. Bởi thế, dù cơ hội lật ngược thế cờ trước B.Bình Dương là khá hẹp, nhưng thầy trò ông Dũng “béo” không muốn buông xuôi.

Niềm tin của HLV Vương Tiến Dũng nằm ở loạt trận hạ màn V-League. Ông Dũng tính cửa B.Bình Dương vấp ngã ở Chi Lăng, còn Xi măng Hải Phòng kiếm trọn 3 điểm trước Boss Bình Định để qua mặt đối thủ giành ngôi vô địch nhờ chỉ số phụ. Nhưng toan tính của đội bóng đất cảng buộc phải hội tụ một điều kiện: quật ngã HAGL ngay tại phố núi Pleiku.

Xét về con người và phong độ, mùa này HA.GL lép vế hơn hẳn so với thời họ “ban phát” suất trụ hạng cho đội bóng đất cảng. Trận lượt đi ở Lạch Tray, Gỗ đã cố sức cầm cự nhưng vẫn bại trận. Sự nhọc nhằn của Gỗ càng lớn khi họ khuyết tới 3 trụ cột: Thonglao, Agostinho (treo giò) và Duy Quang (chấn thương). Bộ ba ấy chính là xương sống trong lối chơi của Gỗ ở mùa này, bởi chuyện công- thủ của đội chủ nhà phụ thuộc hoàn toàn vào những nhân tố ấy. Chưa kể, sân Pleiku đã không còn là thánh địa bất khả xâm phạm khi đã để Thể Công, B.Bình Dương đại náo.

Thế của Xi măng Hải Phòng nhỉnh hơn đội chủ nhà khi có đầy đủ những quân bài tốt nhất, đặc biệt là hỏa lực De Jesus đang nhả đạn “đều như vắt chanh” (ghi 8 bàn/4 trận). Cái đáng sợ nhất đối với Xi măng Hải Phòng là việc Gỗ cương lên đá vì lòng kiêu hãnh. Bởi dẫu sao, Gỗ vẫn là một trong tứ đại gia V-League và ít nhiều, những đội bóng phía Nam chưa muốn ngôi vô địch chuyển ra Bắc.

Dự đoán: Xi măng Hải Phòng thắng 1-0

Sân Hàng Đẫy (16 giờ): HÀ NỘI ACB (13)- ĐPM.NAM ĐỊNH (11)
VCTV3 truyền trực tiếp

Nếu ĐPM.Nam Định “đè” Hà Nội ACB, còn Boss Bình Định gục ngã trước B.Bình Dương, suất play-off coi như ấn vào tay đội bóng đất võ. Trong khi đó, cứ đơn thuần xét trên khía cạnh động lực và đẳng cấp, ĐPM Nam Định có đẳng cấp một trời một vực so với Hà Nội ACB. Vì vậy, nhiều người khẳng định, có… trời sập thì ĐPM.Nam Định mới rớt hạng!

Kể ra thì nói vậy cũng hơi quá lời, nhưng thế của đội bóng thành Nam rõ ràng vững hơn hẳn Boss Bình Định. Bởi dù có gặp khó trước Hà Nội ACB chăng nữa (điều khó xảy ra) thì thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo vẫn còn cơ hội sửa sai khi đụng Gỗ trên sân nhà ở vòng cuối, trong khi Boss Bình Định phải đụng Xi măng Hải Phòng trên sân khách.

Tương tự trận gặp Hòa Phát HN, tướng Hảo của thành Nam chỉ có duy nhất 1 ngoại binh Philip trở lại sau án treo giò thế chỗ Oroko. Song, sức công của đội bóng thành Nam chắc chắn tốt hơn vì Philip vốn là chân tiền của hàng công ĐPM.Nam Định, bên cạnh Ngọc Linh (cũng vừa mãn hạn treo giò).
 
Đối với ĐPM.Nam Định, sự chủ quan dường như là vấn đề lớn nhất trong trận cầu với Hà Nội ACB. Bởi lẽ, chạm trán với đối thủ đã chắc suất xuống hạng, rệu rã vì tư tưởng rã đám, tháo chạy khỏi con thuyền đắm như HN.ACB, chỉ cần tập trung, chơi đúng sức là đội khách đủ khả năng kiếm trọn 3 điểm.

Dự đoán: ĐPM.Nam Định thắng 3-1

NGỌC LINH

__________

3 câu hỏi với HLV trưởng LÊ THỤY HẢI (Becamex Bình Dương)
“Chúng tôi không được phép sơ hở”

- Ông có nhận xét gì trước trận đấu với Boss Bình Định?

- Đây là trận đấu khó chứ không phải dễ dàng đâu. Boss Bình Định có sức trẻ, cũng như còn hy vọng trong cuộc đua thoát khỏi việc đi dự play-off nên họ sẽ cố gắng. Vấn đề là sự cố gắng của họ cũng khó có hiệu quả, vì sau đó còn trận đá với Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Nói chung là đá với B.Bình Định không hẳn dễ dàng, chúng tôi cũng không thể sơ hở trong trận này được. Tương quan trận đấu, tôi nghĩ là 50-50.

- Liệu ông có nghĩ đến việc thắng B.Bình Định cùng với một kết quả có lợi tại Pleiku?

- Tôi không nghĩ đến vấn đề đó, bởi đấy là chuyện của người ta. Cái chính là mình phải thắng đã, tôi chỉ nghĩ đến việc tập trung trận đấu với đối thủ mà mình sẽ gặp.

- Ông tin khả năng B.Bình Dương sẽ vô địch mùa này?

- Hiện chúng tôi đang xếp đầu bảng, và việc sẽ phấn đấu để bảo vệ ngôi vô địch là điều đương nhiên. Dĩ nhiên, làm được chuyện đó hay không còn tùy thuộc vào nhiều thứ, trước mắt là phải cố gắng cùng sự khát vọng khi ra sân ở 2 trận còn lại.

H.G (ghi)

Tin cùng chuyên mục