Quyền Anh: Trận tái chiến Wilder – Fury đổ bể vì xung đột lợi ích truyền thông

Với những phản ứng mới nhất đến từ WBC, trận tái chiến giữa Deontay Wilder “cuồng nộ” và Tyson Fury “giận dữ” (trận tranh đai vô địch hạng nặng của WBC, do Wilder đang là chủ nhân của đai WBC) đã đổ bể vì sự xung đột lợi ích truyền thông. Hiện chưa rõ khi nào trận tái chiến này lại được khởi động, nhưng phía Wilder vẫn muốn thượng đài vào ngày 18-5 tới đây.

Trận tái chiến Wilder - Fury vẫn chưa thể diễn ra
Trận tái chiến Wilder - Fury vẫn chưa thể diễn ra

Chủ tịch của tổ chức quyền Anh chuyên nghiệp WBC – ông Mauricio Sulaiman – đã lên tiếng xác nhận thông tin cho biết, phía Fury không muốn đấu với Wilder ngay ở trận đấu tiếp theo (từ “không” ở đây có nghĩa là “chưa”, vì không sớm thì muộn, 2 quyền thủ này cũng phải giáp mặt nhau ở trận tái chiến – vẫn chưa xác định trong tương lai nào).

Chủ tịch Sulaiman lên tiếng cho biết: “Trận đấu giữa Deontay Wilder và Tyson Fury sẽ chính thức chưa diễn ra ở lần tiếp theo. WBC chúng tôi đã nhận được sự liên lạc trong quá trình tiến triển trận tái chiến, dù phía nhà đương kim vô địch Wilder vẫn thể hiện khát khao muốn được thi đấu, rằng Fury sẽ tìm kiếm một trận đấu khác và một đối thủ khác, nhưng vẫn kỳ vọng trận tái chiến sẽ diễn ra vào một ngày sau này ở trong tương lai”.

Đã có thời điểm, tưởng như trận tái chiến được dự báo trị giá lên đến 50 triệu bảng Anh chỉ còn chờ 2 bên đặt bút ký vào hợp đồng. Tuy vậy, những động thái và diễn biến mới nhất đến từ phía của Fury đã khiến mọi thứ đổ bể vào giờ chót. Cụ thể, phía Fury đã ký hợp đồng đầu tư với Công ty quảng bá quyền Anh Top Rank (của ông bầu Bob Arum) và hợp đồng truyền thông với ESPN (chỉ có tầm ảnh hưởng lớn trên đất châu Âu và châu Á).

Quyền Anh: Trận tái chiến Wilder – Fury đổ bể vì xung đột lợi ích truyền thông ảnh 1 Trận tái chiến giữa Wilder và Fury đã đổ bể, dù áp phích đã thiết kế xong
Trong khi đó, Wilder vẫn đang có hợp đồng truyền thông với Showtime (vốn có địa bàn hoạt động mạnh mẽ ở khu vực Bắc Mỹ). Khi cả 2 đều có 2 công ty truyền thông đứng phía sau lưng, ai sẽ là đơn vị độc quyền truyền hình trực tiếp trận đấu? Đó là lý do, vụ thương thảo đã đổ bể, và chỉ hy vọng nó sẽ được nối tiếp trong tương lai khi cả 2 công ty truyền thông phía sau lưng Wilder và Fury (đặc biệt là phía Fury) thỏa mãn những mục tiêu trước mắt.

Tất nhiên, không phải tự nhiên mà phía Fury lại chấp nhận “bỏ” khoản lợi nhuận 20 triệu Bảng thu được từ trận tái chiến vốn dự kiến diễn ra vào ngày 18-5 tới đây. Theo BBC và Daily Mail thì bản hợp đồng giữa Fury “giận dữ” và ESPN (với Top Rank đứng phía sau “giật dây”) có giá trị lên đến 80 triệu bảng (khoảng 103 triệu USD). Đây là khoản thu quá lớn, không chỉ với Fury, mà ngay cả người đang sở hữu phần lớn đai vô địch hạng nặng như AJ cũng phải thèm khát.

Khi trận tái chiến hứa hẹn sẽ được… tái điều đình vào nửa sau của mùa giải năm 2019 này, cả 2 đều đã có những mục tiêu riêng tiếp theo của mình. Phía Wilder vẫn giữ nguyên ý định thượng đài ở sàn đài “thượng đẳng” Madison Square Garden tại New York vào ngày 18-5, đối thủ có thể sẽ là Dominic Breazeale (võ sĩ thách thức số 1 ở hạng cân nặng của WBC, từng thua AJ trong trận tranh đai IBF hồi năm 2016).

Trong khi đó, ông bầu David Higgins của Fury có ý định đưa anh đến “hẹn hò” với cựu vô địch của WBO Joseph Parker, bất chấp thông tin cho rằng anh này đang thương thảo với quyền thủ người Anh là Dillian Whyte. Tất nhiên, trận đấu tiếp theo của Fury đương nhiên vẫn phải diễn ra trên đất Mỹ, vì Fury đã chính thức “chuyển địa bàn tranh đoạt” từ Anh sang Mỹ.

Sau khi WBC xác nhận thông tin chưa có trận tái chiến, Fury đã giải thích lý do trên Twitter: “Tôi sẽ đấu với bất kỳ ai trong làng quyền thế giới. Đừng dùng thuật ngữ quyền Anh chính trị để nói tôi tránh né trận đấu tranh đai vô địch đích thực”. Tuy vậy, hầu như ngay lập tức, Wilder đã chỉ trích đối thủ của mình: “Anh xin lỗi cái… con khỉ khô. Chúng ta đều biết anh nói điều này là bởi vì anh không muốn đấu với tôi tiếp theo, thay vào đó là muốn một trận đấu làm nóng trước”.

Tin cùng chuyên mục