Quyền Anh: Tiến sát Breazeale, Wilder chửi Fury là “con chuột dối trá”

Sau thương thảo bất thành trận “tái chiến” với Tyson Fury “giận dữ”, dù đã có lúc tưởng chừng như cả 2 bên chỉ cần đặt bút ký là xong, Deontay Wilder “cuồng nộ” nhanh chóng tìm được đối thủ mới của mình. Nhiều khả năng anh sẽ đấu với Dominic Breazeale vào tháng 5 này. Dù vậy, Wilder vẫn ức chuyện Fury chạy theo số tiền 100 triệu USD, hủy thương thảo “tái chiến”.

Wilder ra đòn với Fury trong trận đấu "bất phân thắng bại" hồi cuối năm ngoái
Wilder ra đòn với Fury trong trận đấu "bất phân thắng bại" hồi cuối năm ngoái

Trận “tái chiến” trị giá 50 triệu Bảng giữa Wilder “cuộng nộ” và Fury “giận dữ”, cuối cùng sẽ không xảy ra trong một tương lai gần, vì phía Fury vừa ký hợp đồng truyền thông trị giá 80 triệu Bảng (hơn 100 triệu USD) với ESPN và điều này đã dẫn đến xung đột lợi ích truyền thông giữa 2 bên – vì bên “bảo lãnh truyền thông” cho Wilder là Showtime.

Không thể đấu với Fury ở trận đấu tiếp theo, Wilder đành tìm kiếm đối thủ khác, và Breazeale “rắc rối” đã lọt vào tầm nhắm của anh. Có thể Wilder sẽ đấu với võ sĩ 33 tuổi người đồng hương đang sở hữu thành tích thắng 20/21 trận đấu (trong đó có 18 trận thắng bằng knock-out) vào tháng 5 năm nay. Nhưng trận đấu đó làm sao có sức hút bằng trận “tái chiến”?

Do vậy, Wilder “cuồng nộ” đang rất bực bội, và anh còn bực bội hơn khi thấy phía của Fury, bao gồm cả anh này lẫn ông bầu Bob Arum của anh này (người đạo diễn vụ “lật kèo” ngoạn mục, tư vấn Fury ký hợp đồng quản lý với Top Rank và hợp đồng truyền thông với ESPN) cứ dửng dưng như không, xem như đây là “chuyện đương nhiên” với một video-clip vừa xuất hiện.

Không thể “xả giận” trên sàn đài, Wilder “cuồng nộ” đã xả cơn cuồng nộ lên trên… mạng xã hội. Anh này đã viết trên tài khoản Twitter của mình: “Tyson Fury đã chấm dứt cuộc thương thảo để hướng đến khoản tiền 100 triệu USD. Nhưng bên anh ta lại sử dụng con số đó và nói đó là chuyện đương nhiên, “đương nhiên” như vậy là không hề chính xác”.

“Vâng, lời đồn như thật. Tôi sẽ đấm cho anh bất tỉnh, hãy để tôi cập nhật não bộ của anh. Tôi đã nhận biên lai ở trong đó nói rằng, anh chỉ là 1 con chuột dối trá. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xe, ai sẽ cần ai. Tôi đã nói với anh, sẽ là rất đau, nhưng anh đã bỏ qua điều này và giờ đây, để lại tôi với tờ biên lai như kiểu giấy nợ”, Wilder viết tiếp.

“Hãy thôi ra vẻ như là một người quan trọng. Tyson Fury, ông chủ của anh (ám chỉ Arum) nói thỏa thuận tái chiến thật sự chưa bao giờ tiệm cận việc ký kết thành công, như vậy là không đúng. Chỉ có thỏa thuận bất ngờ của anh với ESPN mới khiến vụ thương thảo đổ bể mà thôi. Tôi là nhà vô địch thế giới, nhưng họ không xem trọng từ ngữ của tôi”, Wilder kết luận.

Thật ra, cũng khó trách phía Fury. Ai thấy tiền mà… không chê chứ? Nhất là, việc ký kết với ESPN khiến anh này kiếm ngay được 100 triệu USD (80 triệu Bảng), còn lại, trận “tái chiến” với Wilder chỉ giúp anh kiếm được khoảng 20 triệu Bảng mà thôi (dự báo, phía Wilder sẽ kiếm được khoảng 30 triệu Bảng). “Tái chiến” với Wilder sau này vẫn có thể xảy ra, và khi đó, chắc chắn giá trị chung của trận đấu, và số lợi nhuận riêng mà Fury kiếm được, sẽ vượt xa con số 50 triệu Bảng và 20 triệu Bảng như hiện nay…

Tin cùng chuyên mục