Anthony Joshua, dù vẫn đang trong một tâm trạng khó diễn giải, kể từ khi bất ngờ để thua “Gã mập ù” Andy Ruiz Jr ngay vào ngày 1-6 rồi, cũng phải dành thời gian để hiện sự không ấn tượng của mình với chiến thắng của Fury “giận dữ”. AJ “cơ bắp” cho biết khi quay live-stream trên tài khoản Instagram của mình: “Nghĩ gì về chiến thắng của Tyson Fury ư? Anh ta đã làm những gì phải làm. Tôi có thể nói ra những thứ rác rưởi, nhưng anh ta đã làm những gì phải làm, anh ta chơi tốt lắm”.
AJ “cơ bắp” “chua thêm” một câu, trước khi hỏi về thứ hạng thật sự của Schwarz: “Tôi cũng rất muốn quay lại để thượng đài với những đối thủ thật dễ dàng. Schwarz hạng mấy nhỉ? Hạng 56 ư? Tôi nghĩ, tại sao tôi lại ở ngoài sàn đài chọn làm những thứ rác rưởi cho bản thân mình. Các bạn có biết tôi muốn nói gì hay không?”.
Joshua có hỏi kháy về thứ hạng của Schwarz Về phần mình, Wilder “cuồng nộ” cũng đã góp lời: “Đây là một màn trình diễn rất ngầu. Nhưng, quả là không có gì nhiều để nói về đối thủ của anh ta. Tôi nghĩ, Schwarz chỉ tung ra được 4 đòn quyền. Schwarz đơn giản chỉ là một cái bao cát chịu đòn. Fury đã làm những gì anh ta nghĩ rằng mình phải làm. Họ đang cố gắng quảng bá cho anh ta, nói những điều, kể ra những câu chuyện về anh ta hết lần này đến lần khác, nói rằng anh ta chính là nhà vô địch thừa kế. Anh ta đang được bơm vá, nhưng màn trình diễn cũng OK”.
Wilder nghĩ rằng, Schwarz chỉ là "bao cát" Trong khi đó, “Quái hiệp” Whyte cũng góp lời, nhưng còn nặng nề hơn của AJ và Wilder. Anh miêu tả trận thắng của Fury “giận dữ” là một trò cười: “Không thể tin nổi khi tôi đã ngồi đó để xem một trận đấu như là một trò cười. Tyson Fury nên xấu hổ khi chạy trốn khỏi bản thân tôi khi đấu với cái tảng thịt này. Đến mẹ tôi cũng có thể đánh knock-out kẻ ăn bám như Tom ngay ở hiệp 1”.
Whyte miêu tả chiến thắng của Fury chỉ là trò cười