Quãng nghỉ “vàng” của đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện cho Huỳnh Như cùng các đồng đội có 1 tuần “xả hơi”, trước khi hội quân trở lại hướng đến chiến dịch World Cup nữ lịch sử, sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Quãng nghỉ 7 ngày tuy không dài, song vô cùng quý giá bởi đang giúp toàn đội tái tạo năng lượng, kiếm tìm niềm vui bên tổ ấm yêu thương, với hy vọng có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần.
Huỳnh Như hạnh phúc với quãng nghỉ bên gia đình
Huỳnh Như hạnh phúc với quãng nghỉ bên gia đình

Thông qua mạng xã hội, chúng tôi mới cảm nhận rõ sự thoải mái, niềm vui của Huỳnh Như khi được trở về tổ ấm yêu thương gia đình. Sau gần 1 năm thi đấu ở nước ngoài, liên tục di chuyển và vấp phải sự khác biệt về múi giờ lẫn nhiệt độ giữa châu Á và châu Âu, những ngày hòa mình trong bầu không khí trong veo tại quê nhà Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang mang đến cho Như sự hạnh phúc và một tinh thần đầy lạc quan. Không khí vui vẻ cũng xuất hiện trên trang cá nhân của Nguyễn Thị Tuyết Dung. “Số 7” của đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về Hà Nam để phụ gia đình bán quán ăn. Cô còn “trêu đùa” với cộng đồng mạng do bản thân “vía nặng”, khiến quán của gia đình “ế khách”. Người hâm mộ đã có phen cười nghiêng ngả với những trò tiêu khiển từ Tuyết Dung tạo ra.

Trong khi một số tuyển thủ tranh thủ quãng nghỉ này đã nhận show trả lời truyền thông, quảng cáo, để kiếm thêm thu nhập nuôi bản thân và gia đình. Sau gần 2 tháng tập luyện và thi đấu từ Nepal, Nhật Bản và Campuchia, các nữ tuyển thủ mới có cho mình một khoảng trời riêng, để có thể làm được những công việc cá nhân mà họ yêu thích.

Tuyết Dung phụ gia đình bán quán ăn ở Hà Nam.

Tuyết Dung phụ gia đình bán quán ăn ở Hà Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tìm thấy sự hạnh phúc, bình yên khi được trở về bên gia đình, với người thân, với khoảng trời riêng của họ. Những bữa ăn cùng tiếng cười rộn rã trong buổi sinh hoạt đầy đủ thành viên trong gia đình sẽ giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam được tái tạo năng lượng, tiếp thêm tự tin trước khi trở lại nhịp sinh hoạt của đội tuyển với mục tiêu mới.

Tấm huy chương vàng SEA Games 32 chỉ là điểm khởi đầu cho một năm 2023 bận rộn các sự kiện quốc tế của đội tuyển nữ Việt Nam. Tạm gác lại niềm vui trên đất Phnom Penh (Campuchia), Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ hướng đến hành trình ở World Cup nữ 2023, với khát vọng vượt ngưỡng bản thân và đi tìm giới hạn cho chính mình. Bên cạnh từ đây đến cuối năm họ còn đấu trường Asiad 19 với mục tiêu tiến sâu nhất có thể, cùng giấc mơ đến thủ đô Paris thông qua vòng loại Olympic 2024.

Tin cùng chuyên mục