Phil Foden và Bernardio Silva giúp Man City hạ gục Chích chòe

Ngôi sao trẻ Phil Foden đã chơi trận hay nhất của mình kể từ sau World Cup để sớm mở tỷ số trước khi Bernardo Silva ấn định chiến thắng sau 1 giờ, giúp Man City quật ngã đối thủ khó chơi Newcastle trên sân nhà Etihad.
Bernardo Silva ăn mừng bàn ấn định chiến thắng
Bernardo Silva ăn mừng bàn ấn định chiến thắng

Đội khách Newcastle đã gây rất nhiều khó khăn cho Man City khi có thời điểm họ nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn khiến Newcastle không thể san bằng cách biệt. Sean Longstaff, Callum Wilson và Joelinton đều có lỗi thậm chí không buộc Ederson phải trổ tài và Newcastle chịu thêm một cú sốc nữa làm mờ nhạt hy vọng lọt vào top 4 của họ.

Man City đã thể hiện phong độ tốt nhất của họ trong những tuần gần đây nhưng phải dựa vào hai khoảnh khắc đầy cảm hứng để giành ba điểm quan trọng sau một màn trình diễn rời rạc.

Phil Foden ghi bàn sau pha đột phá dũng mãnh vào khu cấm

Phil Foden ghi bàn sau pha đột phá dũng mãnh vào khu cấm

Foden gặp khó khăn về phong độ và thể lực sau World Cup, nhưng tuyển thủ Anh đã phục hồi hình ảnh cũ của mình bằng màn trình diễn ấn tượng. Cầu thủ 22 tuổi nhận bóng ở biên phải, anh đổi hướng đi bóng vào trung lộ rồi bất thần rẽ vào khu cấm địa. Những nhịp chân khéo léo giúp Foden vượt qua 4 hậu vệ cao to trước khi cú sút cận thành, chạm chân hậu vệ Sven Botman làm thủ thành Nick Pope bó tay.

Chuyên gia Premier League Shay Given bình luận: "Phil Foden là một cầu thủ có phong độ. Cậu tấn công vòng cấm, có một chút may mắn với pha phá bóng của Botman. Anthony Gordon đã quay về muộn khi Foden cắt vào trong và không thể thực hiện pha tắc bóng; Bruno Guimaraes thì không đọc được hướng đi của Foden, nên không gì cản nổi bóng bay vào lưới”.

Một mùa giải trọn vẹn đầu tiên dưới quyền sở hữu đầy hứa hẹn của Saudi Arabia đang bắt đầu mờ nhạt đối với Newcastle. Đoàn quân của Eddie Howe đã bỏ lỡ chiếc cúp lớn đầu tiên của CLB sau 54 năm khi để thua Man United trong trận chung kết League Cup vào cuối tuần trước. Chỉ thắng 1 trong tám trận đấu kể từ ngày 26-12 cũng khiến Newcastle kém Tottenham 4 điểm trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới. Những chú chim chích chòe đã phải trả giá cho sự thiếu tiềm năng.

Erling Haaland đi bóng qua hậu vệ Newcastle

Erling Haaland đi bóng qua hậu vệ Newcastle

Erling Haaland không thể ghi bàn lần thứ sáu sau tám trận. Cơ hội tốt nhất để cầu thủ người Na Uy kéo dài khoảng cách dẫn trước trong cuộc chiến giành Chiếc giày vàng Premier League đến ngay trước giờ nghỉ giải lao khi anh đánh đầu chệch cột dọc sau đường chuyền của Kevin De Bruyne.

Bernardo Silva (trái) ghi bàn phút 67

Bernardo Silva (trái) ghi bàn phút 67

HLV Eddie Howe thay liền 3 cầu thủ đầu hiệp hai gần như đã mang lại hiệu quả như mong muốn khi Newcastle dồn ép Man City về phần sân của họ. Một trong những cầu thủ vào sân thay người Joe Willock đột phá bên cánh phải và quả tạt tầm thấp đến đúng tầm chân Joelinton, nhưng những gì còn lại chỉ là một cú sút trượt.

Pep Guardiola tung Bernardo Silva vào thay De Bruyne trong nỗ lực ngăn chặn dòng chảy của Newcastle qua hàng tiền vệ Man City. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có tác động ngay lập tức với bàn thắng quyết định ở phút 67. Haaland chuyền bóng cho Silva ở rìa vòng cấm và với cú chạm bóng đầu tiên, Silva đã sút tung lưới Pope. Bàn thắng thứ hai đã thổi bay những cánh buồm của Newcastle khi Man City có thể vượt qua những phút cuối một cách thoải mái.

Bernardo Silva bày tỏ: "Rất vui vì đó là một thời điểm khó khăn trong trận đấu đối với chúng tôi. Khi bị dẫn trước 1-0, họ chấp nhận rủi ro nhiều hơn và lao lên tấn công dữ dội, vì vậy đây là thời điểm rất tốt để ghi bàn quyết định. Chúng tôi biết Newcastle đã chơi tốt như thế nào trong mùa giải này và trong hiệp 2 họ đã làm được điều đó; chúng tôi biết họ sẽ gây sức ép và tạo ra cơ hội, vì vậy bàn thắng thứ hai sẽ kết liễu cuộc chiến".

Ederson ghi cột mốc 100 bàn giữ sạch lưới

Ederson ghi cột mốc 100 bàn giữ sạch lưới

Tỷ số 2-0 giúp thủ thành Ederson trở thành người thứ 17 có được 100 trận giữ sạch lưới sau 208 trận ở Premier League. Trong lúc đó, Phil Foden ở tuổi 22 và 280 ngày trở thành cầu thủ trẻ nhất tạo nên 50 bàn thắng ở Premier League (ghi 33 bàn và kiến tạo 17 bàn khác).

Phil Foden mừng bàn thắng ngẫu hứng

Phil Foden mừng bàn thắng ngẫu hứng

Tin cùng chuyên mục