Tiệc khai màn của thầy trò HLV Zinedine Zidane khá tưng bừng với chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Celta Vigo. HLV Zidane tung ra đội hình khá mạnh và có cả Gareth Bale.
Derby thành Madrid luôn là trận cầu đầy kịch tính và trận giao hữu hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ. Cả tung ra đội hình mạnh nhất, nếu HLV Zidane tung bộ ba Hazard, Jovic, Vinicius thì đồng nghiệp Diego Simeone tung Felix, Lemar, Diego Costa, Morata.
HLV Zidane kịp có trận thắng trên lãnh địa Bernabeu và giành trọn 3 điểm trước Eibar. Phút 39, Marc Cardona dứt điểm hạ Navas bất ngờ đưa Eibar vươn lên dẫn trước và ngòi nổ Benzema tỏa sáng giúp Real ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Qua đó Real rút ngắn còn 2 điểm với Atletico Madrid nhưng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Quyết hạ Valencia giành vị trí thứ 2 đang được Atletico giữ nhưng mọi chuyện không như dự tính của HLV Zidane. Phút 35, Guedes dứt điểm hạ Navas, Garay khiến Real nhận bàn thua thứ 2 và Benzema chỉ ghi được 1 bàn danh dự cho Real ở phút 90+3. Thua 1-2, Real kém Barcelona 13 điểm, Atletico 5 điểm và Valencia chỉ cách tốp 4 đúng 1 điểm.
Đón chào Zinedine Zidane tái xuất, các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc đầy khí thế và dồn ép Celta Vigo sau tiếng còi khai cuộc. Phút 62, Benzema chuyền cho Isco băng vào đệm bóng mở tỷ số và phút 77 Gareth Bale đón bóng Marcelo, nhẹ nhàng đệm bóng ấn định chiến thắng 2-0. Rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Atletico Madrid xuống 2 điểm.
Ngôi sao Benzema đã chơi một trận đấu tuyệt vời với cú đúp bàn thắng, trước đó Varane có bàn thắng gỡ hòa và Luka Modric cũng góp công vào chiến thắng 4-1. Thắng trận này xem như thầy trò HLV Solari như muốn xoa dịu người hâm mộ sau chuỗi thất bại trước đó.
Nhà ĐKVĐ Champions League tỏ rõ sức mạnh của mình trước chủ nhà Viktoria Plzen. Đoàn quân của HLV Solari dễ dàng lấy 3 điểm bằng pha lập công của Benzema, Casemiro, Gareth Bale, Kroos qua đó chấm dứt cơn khủng hoảng. Với chiến thắng 5-0, Real đã trở lại ngôi đầu bảng G với 9 điểm, bằng với Roma nhưng hơn về hiệu số.
Tưởng chừng nhà vô địch Champions League phải trắng tay tại Bernabéu nhưng bàn phản lưới nhà phút cuối trận của Olivas làm thay đổi cục diện trận đấu. Thủ quân Sergio Ramos thực hiện cú panenka điệu nghệ ấn định chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Real đã có 17 điểm để tạm vươn lên vị trí thứ 6.
HLV tạm quyền Solari có trận thử lửa trước đối thủ đầu tiên chỉ là Melilla. Lần lượt Benzema, Asensio, Odiozola, Gonzalez bắn phá giúp "người đóng thế" Solari có trận thắng 4 sao đầu tay ở vòng 3 Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Qua đó Real gần như có vé đi tiếp vào vòng 4.
Kền Kền trắng ra quân thiếu vắng Gareth Bale và Marcelo nhưng Real Madrid vẫn kịp có chiến thắng Espanyol nhờ vào trợ lý trọng tài VAR khi công nhận bàn thắng của Marco Asensio ở phút 41.