Nhật ký Euro 2024: “Thảm họa” đường tàu điện của Đức ảnh hưởng đến hình ảnh và cả đội tuyển Đức

Hệ thống tàu điện Deutsche Bahn của Đức, một trong những nhà tài trợ chính Euro 2024, đã xin lỗi người hâm mộ vì các chuyến tàu đến trễ và tình trạng quá tải trong thời gian diễn ra Euro 2024 ở Đức. Một thành viên hội đồng quản trị cấp cao thừa nhận DB đã không “cung cấp chất lượng mà mọi người đều xứng đáng có được”.

Nhật ký Euro 2024: “Thảm họa” đường tàu điện của Đức ảnh hưởng đến hình ảnh và cả đội tuyển Đức

Nhà tài trợ Deutsche Bahn xin lỗi người hâm mộ

Thành viên hội đồng quản trị Deutsche Bahn (DB), ông Michael Peterson, đã xin lỗi trên tờ báo Bild bán chạy nhất của Đức vì sự chậm trễ và hủy bỏ gây bất tiện cho hàng nghìn người ủng hộ bóng đá trong giai đoạn khai mạc giải vô địch Euro 2024: “Deutsche Bahn hiện không cung cấp chất lượng mà mọi người đều xứng đáng được hưởng. Nhưng đồng thời, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa hành khách đến điểm đến của họ một cách đáng tin cậy."

Các chuyến tàu bị trễ, quá đông và bị hủy đã khiến người hâm mộ đến xem các trận đấu muộn hoặc đôi khi thậm chí bỏ lỡ các trận đấu. Thậm chí, đến HLV Ronald Koeman của Hà Lan cũng nhắc đến điều này. Trước đây, Koeman từng nói rằng ông thích đi trên tàu cao tốc hơn là máy bay riêng cùng các đội. Koeman nói: “Chúng tôi không thể quay lại sau trận đấu vì không còn chuyến tàu nào đưa chúng tôi đến Wolfsburg nữa. Đức đang tuyên bố sẽ tổ chức một giải vô địch châu Âu bền vững. Nhưng họ không quản lý được nó".

Trong khi phía truyền hình Áo đã ghi lại cảnh những người hâm mộ thất vọng trên một chuyến tàu đã dừng lại nhiều lần trong suốt hành trình. Tờ New York Times đã đăng một bài báo vào cuối tuần trước với tiêu đề: “Ở Đức, một giải đấu diễn ra suôn sẻ nhưng tàu hỏa thì không”. Một nhà báo bóng đá quốc tế khác, Miguel Delaney, viết cho tờ Guardian "bây giờ bắt đầu hiểu tại sao người dân Đức lại chỉ trích DB như vậy".

2024-06-29_113134.png

Các nhà ngoại giao Đức cũng đã ghi nhận và xin lỗi những người ủng hộ về vấn đề này, trong khi cựu đội trưởng Đức Philipp Lahm, hiện là giám đốc giải đấu Euro 2024 cũng phải lên tiếng sau khi chính ông bị muộn giờ đến sân xem trận Ukraine và Slovakia vào thứ Sáu tuần trước: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thất bại trong việc đầu tư một chút vào cơ sở hạ tầng trong những thập kỷ gần đây”. Theo Lahm, LĐBĐ Đức đã làm việc với Deutsche Bahn để cố gắng cải thiện tình hình trong phần còn lại của giải đấu, mặc dù vấn đề "đáng lẽ phải được giải quyết từ lâu". Trong khi đó, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư đã thuê một chuyến bay riêng cho hành trình tương đối ngắn 150 km từ Hannover đến Hamburg để thi đấu với CH Séc.

Trao đổi với Bild, Peterson của Deutsche Bahn cho biết 150.000 nhân viên của Bahn đã "cố gắng hết sức để nó hoạt động" và lưu ý rằng "hơn 5 triệu khách du lịch đã đi trên các chuyến tàu ICE (nội đô) và IC (tốc độ cao, đường dài) của chúng tôi kể từ khi giải đấu bắt đầu". Trước giải, Deutsche Bahn đối mặt với tranh chấp lao động và đình công của công nhân.

Bị bắt sau hỗn chiến khi xem bóng đá

69484898_1004.jpg

Cảnh sát Stuttgart đã bắt giữ một người đàn ông vào sáng sớm thứ Năm sau khi ba người bị thương trong một cuộc hỗn chiến trong lúc công chúng xem trận bóng đá Euro 2024 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc tại vòng bảng. Nghi phạm 25 tuổi đã bị bắt khi cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh Schlossplatz. Cảnh sát cho biết những phát hiện ban đầu cho thấy một con dao đã được sử dụng trong vụ việc.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Các quan chức xác nhận không có mối nguy hiểm ngay lập tức cho công chúng. Việc xảy ra ở khu vực chiếu phim công cộng ở quảng trường Schlossplatz của thành phố Tây Nam nước Đức có sức chứa lên tới 30.000 khán giả. Vụ việc này càng tăng thêm sự tồi tệ của trận Thổ Nhĩ Kỳ -CH Séc, nơi có đến 17 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Có những cảnh tượng xấu xí ở tiếng còi mãn cuộc khi người hâm mộ chạy vào sân gây ra hỗn loạn cuối trận.

Tin cùng chuyên mục