“Người thép” Nguyễn Linh Na yên tâm về hậu phương

Tuyển thủ nội dung 7 môn thể thao phối hợp nữ của đội điền kinh Việt Nam cuối cùng đã toại nguyện để chấp nhận lời cầu hôn của người bạn trai lâu năm của mình...
Linh Na đã có niềm vui của riêng mình. Ảnh: LINH NA
Linh Na đã có niềm vui của riêng mình. Ảnh: LINH NA

Nguyễn Linh Na là một trong những tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam giành thành tích HCV đóng góp tổng thành tích 12 HCV tại SEA Games 32 tại Campuchia vừa qua cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ở ngày 20-5, cô là một trong những đại diện VĐV ưu tú đã có mặt tại Bộ Quốc phòng để nhận thưởng trong Lễ tuyên dương của đoàn thể thao Quân đội tham gia SEA Games 32 do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thế nhưng ít người biết, một ngày trước đó, Linh Na có tin vui riêng của mình khi gật đầu lời cầu hôn từ người bạn trai lâu năm Trần Bích Ánh để có niềm vui với hạnh phúc cá nhân. Cô gái vàng của thể thao Quân đội ở nội dung 7 môn phối hợp của điền kinh chia sẻ “chúng tôi có nhiều thăng trầm về tình cảm và trải qua 10 năm, bây giờ là thời điểm để cả hai người có được sự gắn kết cuối cùng. Tôi thật hạnh phúc và rất trân trọng tình cảm của anh ấy dành cho mình”. Hỏi ra mới được Linh Na chia sẻ, một nửa của mình cũng là một VĐV của điền kinh Quân đội ở nội dung chạy ngắn nhưng luôn âm thầm cổ vũ tinh thần phía sau cô qua nhiều thời gian thi đấu từ khi chưa có thành tích tới lúc này.

Chính thế cả Ánh và Na có những đồng cảm hiểu rõ nhau trong công việc từ đó luôn động viên qua mỗi giải đấu nhằm hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và tranh tài mang về thành tích cao nhất. Trước SEA Games 32, trước nhiệm vụ thi đấu của bản thân, Linh Na và bạn trai chấp nhận hoãn niềm vui riêng của hôn lễ để toàn tâm cho thi đấu, bước vào tranh tài. Sau cuộc đấu tại Campuchia, giờ đây, cô gái được mệnh danh là “người thép” của điền kinh Quân đội và điền kinh Việt Nam mới trải lòng thật sự.

“Cảm ơn anh vì 8 năm bên nhau, buồn vui anh luôn bên cạnh. Cảm ơn anh vì ước mơ mang huy chương về cho tổ quốc của em và đã đồng ý hoãn cưới. Cảm ơn anh người đồng chí đồng đội luôn nhẫn nhịn chịu đựng cô gái bướng bỉnh này. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Em mong mình sẽ khởi đầu một tương lai mới, khi em chính thức gọi anh là chồng. Khi hai ta vun vén cho tổ ấm nhỏ. Khi hai ta có với nhau những đứa con và vui sống tới già. Tương lai thế nào, ai dám nói trước. Có thể mình sẽ là tỉ phú (biết đâu đó) hoặc sẽ là cuộc sống đơn sơ. Nhưng em tin, nơi nào có anh sẽ luôn có em. Vì khi anh trao cho em chiếc nhẫn này cùng tấm chân tình suốt 8 năm qua, em đã cảm nhận được mình đã đúng khi chọn anh làm chồng. Chiếc nhẫn này em sẽ mãi đeo bên mình để luôn cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Một mái ấm nhỏ đang chờ chúng ta phía trước, cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em suốt những năm qua...”, chia sẻ chân tình của tuyển thủ Nguyễn Linh Na khi nhận được lời cầu hồn của người bạn đời Xuân Ánh.

Tại SEA Games 32, Nguyễn Linh Na trải qua những ngày thi đấu để có kết quả HCV chung cuộc của nội dung 7 môn phối hợp nữ tại Đại hội. Còn nhớ, ngay khi kết thúc nội dung cuối cùng của môn đấu (800m nữ), Linh Na biết chắc mình đủ điểm để xếp nhất và giành HCV, cô mới nở nụ cười mừng chiến thắng cùng HLV trực tiếp của mình Vũ Văn Huyện.

Trả lời báo giới khi đó, Linh Na bảo mình đã nỗ lực để đạt một điểm số tốt nhất và dù có HCV nhưng số điểm đạt được chưa phải cao nhất nên cần cố gắng hơn nhưng khi bảo vệ thành công ngôi vô địch đã có từ SEA Games 31 trước đó thì cô rất tự hào đạt được kết quả cho thể thao Việt Nam.

Linh Na được báo giới Việt Nam phỏng vấn ngay sau khi thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Linh Na được báo giới Việt Nam phỏng vấn ngay sau khi thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

“Khi tôi ra thi đấu, HLV có những chiến thuật qua từng nội dung để mình có kết quả cao nhất. Tôi thật sự vui mừng khi đã mang vinh quang về cho tổ quốc và luôn thầm cám ơn sự động viên từ các cấp quản lý cho mình”, Linh Na từng chia sẻ tại SEA Games 32.

Bây giờ, nữ tuyển thủ mạnh mẽ của điền kinh Quân đội và điền kinh Việt Nam đã có niềm vui hạnh phúc riêng nhưng cô vẫn khẳng định mình còn nhiều mục tiêu thi đấu tiếp theo chứ chưa hài lòng với kết quả thành tích hiện tại.

Tin cùng chuyên mục