Mùa bóng lạ

Ngôi sao người Hà Lan Robben vừa trải qua trận đấu thứ 300 trong màu áo Bayern Munich với kết quả thảm bại 0-3 trước M’gladbach. Đó cũng là trận đấu tệ hại, đưa Bayern rớt xuống hạng 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này - một mùa bóng với xuất phát điểm có thể coi là tệ hại nhất của câu lạc bộ này trong nhiều năm qua. Nhưng bóng đá châu Âu mùa này không chỉ có Bayern rơi vào bĩ cực mà nhiều đội bóng danh tiếng khác cũng đang trầy trật tìm từng điểm một trước những đối thủ dưới cơ.

Qua 7 vòng đấu, Bayern có 2 trận thua, 1 trận hòa và 4 trận thắng, được 13 điểm, thua đội đầu bảng Dortmund 4 điểm. Đây là những điểm số quá xa lạ đối với Bundesliga trong nhiều mùa bóng qua bởi người ta đã quá quen với sự thống trị của “hùm xám”.

Ở Bundesliga, chỉ cần 2/3 chặng đường mùa giải thì Bayern đã có trên tay chiếc cúp vô địch dù điều này không làm vui lòng bất cứ câu lạc bộ nào khác.

Vậy nhưng ở mùa giải này, tân HLV Kovac đã “giúp” giải vô địch Đức hấp dẫn trở lại khi có thể vô tình đưa đội bóng của ông trở nên dễ thuần phục hơn trước các đội bóng đàn em. Rất nhiều người đồng tình rằng đội bóng đứng đầu Bundesliga nhiều mùa qua đã ngủ quên trên đỉnh và giờ đây họ chỉ còn là những “cụ già” chơi bóng.

“Hùm xám” hiện đang sở hữu đội hình “già” nhất Bundesliga với trung bình 27,7 tuổi. Cặp tiền vệ công thần chưa thể thay thế Robben và Ribery thì đã lần lượt 34 và 35 tuổi, trong khi người hùng trấn giữ khung thành Neuer cũng đã 32 tuổi.

Liên tiếp những trận đầu mùa giải, Robben không thể thi đấu đầy đủ 90 phút, trong khi Ribery thì chưa để lại bất cứ dấu ấn nào chứ chưa nói đến việc tìm được bàn thắng đầu tiên.

Trong khi đó, không rõ vì lý do gì mà HLV Kovac vốn khá thành công ở Frankfurt trước đó lại không sử dụng những cầu thủ trẻ hơn vốn được kỳ vọng có thể thay thế cho đội hình quá cũ nơi này. Ngôi sao James Rodriguez chuyển đến từ Real Madrid dường như chưa được trọng dụng đúng mức nên phần lớn thời gian anh ngồi dự bị.

Ở giải ngoại hạng Anh, không chỉ có MU khủng hoảng khiến tương lai Mourinho bấp bênh mà ngay cả Man. City hay Chelsea cũng rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, tình thế giằng co ở La Liga mùa này mới thật đáng quan tâm khi dẫn đầu bảng giờ đây không phải là Barca hay Real mà là Sevilla.

Lần đầu tiên sau hơn chục năm qua, 2 đại kình địch này đang như gà mắc tóc ở giải nội địa. Những con số thông kê về bàn thắng, số pha ghi bàn của ngôi sao… sẽ nói lên điều đó, nhưng quan trọng hơn là nhìn nhận như thế nào về những diễn biến “lạ” ở các giải đấu này?

Có lẽ, ngoài một số trục trặc về chiến thuật hay bố trí đội hình của các đội bóng thì cần phải nhìn nhận chất lượng giải đấu La Liga hay Bundesliga đã có sự nâng chất.

Giờ đây, bóng đá thế giới không chỉ có hấp dẫn bởi giải ngoại hạng Anh, mà giải Tây Ban Nha, Đức, thậm chí giải Ý cũng rất lôi cuốn khi siêu sao Ronaldo tìm nơi đây để thể hiện phong độ dẻo dai của mình.

Sức hấp dẫn ở chỗ các đại gia không còn có thể tác oai tác oái mà phải tìm đủ mọi cách mới có thể giữ được thứ hạng trong khi những đội đàn em đều có sự tiến bộ đáng kể. Không những vậy, khả năng của các đội không chỉ còn phụ thuộc vào các ngôi sao lớn mà lối chơi hợp lý và sử dụng con người đúng chỗ mới là chìa khóa mang lại thành công.

Chính vì vậy, người hâm mộ không chỉ chờ xem các ngôi sao của mình mà còn chứng kiến được nhiều hơn những trận bóng chất lượng hơn từ các đội bóng.

Tin cùng chuyên mục