Mendy xuất thần giúp Thomas Tuchel bất bại 10 trận ở Chelsea

Cả Leeds lẫn Chelsea đều kém may mắn khi không ghi được bàn, nhưng kết quả 0-0 không chỉ là sự trợ giúp của xà ngang khung thành mà còn nhờ những pha cản phá xuất thần của 2 thủ thành. Trong đó, Eduoard Mendy đã cứu nguy một pha bóng không thể tin nổi.
Kai Havertz chơi rất chững chạc ở tuyến đầu
Kai Havertz chơi rất chững chạc ở tuyến đầu

Bình luận viên Andy Townsend đã thốt lên từ không thể tin nổi khi chứng kiến pha cản phá xuất thần của Eduoard Mendy. Đó là pha phối hợp đẹp phút 55 của Leeds khi Rodrigo đánh đầu mớm bóng vào cửa ngõ khung thành để Raphinha xoay người sút bóng tứ 8 thước, bóng chạm trúng chân hậu vệ đổi hướng bay vào giữa, nhưng Mendy dù đã lỡ trớn vẫn kịp vói tay cản bóng.

Mendy xuất thần giúp Thomas Tuchel bất bại 10 trận ở Chelsea ảnh 1 Thủ thành Eduoard Mendy vẫn kịp cản phá dù quả bóng bật chân hậu vệ ở khoảng cách rất gần
Trong hiệp đầu, Leeds suýt chút nữa đã thủng lưới sau pha phá bóng cẩu thả của Luke Ayling, bóng  chạm vào đồng đội Diego Llorente bay vồng qua đầu thủ môn Illan Meslier, nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng. Chelsea cũng có pha hú vía khi cú lốp bóng của Tyler Roberts buộc Mendy phải rướn hết người, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng vào… xà ngang. May mắn hơn là quả bóng rơi chạm người Mendy nhưng không văng vào lưới.

Kai Havertz đã lãng phí hai cơ hội ngon ăn cho đội khách khi cơn hạn hán bàn thắng của anh ở Premier League vẫn tiếp diễn. Nhưng nhìn chung,  Kai Havertz đã gây ấn tượng trong một vai trò dâng cao khi liên tục kiến tạo cơ hội và ‘nhập thành’ để săn bàn.

Trong khi Tuchel sẽ thất vọng vì Chelsea không giành được chiến thắng để vượt qua Leicester ở vị trí thứ 3. Người ta có thể chúc tụng thành tựu mà ông có được sau màn kiểm tra khắc nghiệt. Và chuỗi 10 trận bất bại ở Premier League của ông kể từ khi bắt đầu triều đại của HLV mới, chỉ đứng sau Frank Clark của Nottingham Forest và Maurizio Sarri của Chelsea.

Mendy xuất thần giúp Thomas Tuchel bất bại 10 trận ở Chelsea ảnh 2 Timo Werner vào sân ở hiệp 2 cũng không tìm thấy bàn thắng
Leeds chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây, đã bị giáng một đòn mạnh trong hiệp 1 khi mất chân sút hàng đầu Patrick Bamford vì chấn thương trước sự chứng kiến của HLV tuyển Anh Gareth Southgate.


Bình luận viên Andy Townsend của Premier League nhận định: "Trong 20 phút đầu tiên, Leeds trông như có thể làm cho Chelsea hoảng sợ, nhưng khi trận đấu diễn ra như vậy có vẻ ít khả năng có được đột phá. Với rất nhiều thay đổi trong đội hình, Chelsea rõ ràng đang xem xét dưỡng quân cho trận đấu giữa tuần quan trọng ở Champions League, trong khi Leeds nên vui mừng khi có được 1 điểm trước một đội hàng đầu".

Hậu vệ cánh Ben Chilwell của Chelsea bày tỏ: "Bước vào trận đấu, mọi người có thể sẽ dự đoán bàn thắng. Chúng tôi thất vọng vì không giành được chiến thắng - tôi đã có một cơ hội trong hiệp 2 mà lẽ ra tôi phải ghi bàn - nhưng đồng thời bạn phải chắc chắn rằng mình không thua trận. Chúng tôi biết rằng khi gặp vấn đề, chúng tôi có thể dựa vào Edu Mendy và Chelsea đã nhờ vậy đã vượt qua 2 khoảnh khắc đầy hiểm họa”.

Tin cùng chuyên mục