Martial và Garnacho giúp Man United củng cố suất dự Champions League

Sau 2 trận thua liên tiếp, Man United đã phục hồi bằng cách đánh bại Wolverhampton tại Old Trafford để củng cố vị trí trong top 4. Antony là cầu thủ nổi bật trong đội hình Quỷ đỏ nhưng Martial và Garnacho mới là người có tên trên bảng tỷ số.
Anthony Martial mở tỷ số cho Man United
Anthony Martial mở tỷ số cho Man United

Đội bóng của Erik ten Hag đã thua Brighton và West Ham để làm sống lại hy vọng giành suất tham dự Champions League cho Liverpool, đội kém vị trí top 4 đúng 1 điểm. Áp lực phải thắng đè nặng lên đội chủ sân Old Trafford khi họ ra sân tiếp đón Wolves.

Marcus Rashford ngồi ngoài vì chấn thương mang lại một ngày khó khăn trước khung thành cho Man United khi họ bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, đặc biệt là từ đôi chân bùng nổ của Antony. Cầu thủ chạy cánh người Brazil thực hiện một cú dứt điểm rất căng, trước khi đánh đầu từ cự ly gần trong thế không bị ai kèm.

Antony (trái) chơi rất hay trên hàng tấn công

Antony (trái) chơi rất hay trên hàng tấn công

Dứt điểm kém cỏi nhưng Antony lại là người kiến tạo tuyệt vời ở phút 32, khi anh lao theo đường chọc khe của Bruno Fernandes để chuyền dọn cỗ cho Anthony Martial ghi bàn từ 6m.

Anthony Martial ăn mừng bàn thắng

Anthony Martial ăn mừng bàn thắng

Antony còn có cơ hội ghi bàn trong hiệp hai nhưng anh đã sút bóng chệch cột dọc sau cú đánh gót của Fernandes. Tuy nhiên, cầu thủ dự bị Garnacho cuối cùng đã có bàn thắng thứ hai cho Man United khi anh ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 sau đường chuyền của Bruno Fernandes.

Đội khách hiếm khi bị đe dọa khung thành David De Gea, thậm chí họ kết thúc trận đấu mà không có một cú sút trúng đích nào.

Southampton chính thức rớt hạng

Trong ngày Newcastle đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2-2 với 10 cầu thủ Leeds United, Man United đã bắt kịp họ ở điểm số 66 dù kém xa hiệu số thắng bại. Man United vẫn đứng thứ 4 sau 35 trận nhưng đã có được khoảng cách 4 điểm so với đối thủ bám sau lưng là Liverpool.

Ở tốp cuối bảng, Leeds giành được 1 điểm từ Newcastle, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nhóm đèn đỏ. Nottingham Forest đã cầm hòa Chelsea 2-2 để duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ 18 như Leeds. Trong khi đó, Southampton đã thua Fullham 0-2 trên sân nhà để chính thức rớt hạng trước 2 vòng đấu cuối.

Southampton mới có 24 điểm sau 36 trận và kém vị trí an toàn của Everton đến 8 điểm.

Kết quả các trận đấu vòng 36

Bảng xếp hạng tạm thời

Tin cùng chuyên mục