Round 4 giải Billiards PBA Tour 2024

Mã Minh Cẩm lọt vào bán kết cầm chắc 180 triệu tiền thưởng

Đánh bại tay vợt Park Ki Ho (Hàn Quốc) trong trận tứ kết diễn ra chiều nay, cơ thủ Mã Minh Cẩm không chỉ lọt vào bán kết Round 4 giải Billiards PBA Tour 2024 đang diễn ra tại Hàn Quốc mà còn nhận được 10 triệu Won (khoảng 180 triệu đồng) tiền thưởng.

Mã Minh Cẩm đang lấy lại phong độ ở Round 4. Ảnh: Kim Young Hun
Mã Minh Cẩm đang lấy lại phong độ ở Round 4. Ảnh: Kim Young Hun

Lượt trận tứ kết vào hôm nay, Việt Nam còn lại 2 cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Mã Minh Cẩm. Nhưng thật đáng tiếc, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã thất thủ sít sao 2-3 trước Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) trong một thế trận luôn dẫn trước.

Sayginer là một trong những “quái kiệt” của làng Billiards thế giới. Ông được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Vua múa” với những cú đánh khá điệu nghệ. Do đó, việc Phương Linh gặp Sayginer khán giả Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Công bằng mà nói, dù thất bại trong trận đấu ngày hôm nay, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã chơi rất hay trên cả sự mong đợi. Chưa bao giờ mà cơ thủ gốc Bình Phước lại có một ngày xử lý hình bi khó ghi điểm nhiều như ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu giai đoạn quyết định chưa đủ chín muồi khiến Phương Linh phải trả giá trước sự già dặn của Sayginer.

400233458_837618045037464_8901167558595454462_n.jpg
Phương Linh đã có một trận đấu hay trước Sayginer

Nhập cuộc tốt, Phương Linh nhanh chóng thắng ván đầu với điểm số cách biệt 15/2 nhưng lại để cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ thắng lại cùng điểm số 15/2 cân bằng tỷ số 1-1. Tiếp theo đó, cơ thủ quê Bình Phước thắng ván 3 với điểm số 15/5 vượt lên dẫn 2-1 nhưng thua 12/15 ở ván 4, buộc trận đấu phải giải quyết bằng ván 5 chạm 11.

Tiếp tục có được thuận lợi khi vượt lên dẫn trước 4/0, nhưng Phương Linh lại bị “tê” trong giai đoạn cuối mang tính chất quyết định. Tâm lý căng cứng khiến đôi tay của anh xử lý thiếu mượt mà. Ngược lại, Sayginer rất điềm tĩnh trong những cú đánh, từ đó lật ngược thế trận thắng lại 11/5, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trong khi đó, Mã Minh Cẩm cũng có trận tứ kết cũng khá căng thẳng trước cơ thủ Park Ki Ho (Hàn Quốc). Chỉ nhờ bản lĩnh thi đấu những điểm bi cuối ván quá hay, cơ thủ họ Mã mới giành được chiến thắng.

Cục diện trận đấu ở hai ván đầu diễn ra khá cân bằng khi Mã Minh Cẩm thắng đậm 15/1 ở ván 1 nhưng lại thua dễ 2/15 ở ván 2.

107461724_2355488538090873_4120015595961148322_n.jpg
Mã MInh Cẩm đang hướng đến chức vô địch lần thứ 2 của PBA

Trong ván đấu thứ 3, cơ thủ Việt Nam là người chiếm ưu thế khi dẫn 12/7 nhưng lại để đối thủ cân bằng điểm số 14/14. Rất may sau đó, Park Ki Ho lại bỏ một điểm kết thúc ván đấu, Mã Minh Cẩm mới giành chiến thắng sít sao 15/14, nâng tỷ số lên 2-1.

Ở ván đấu thứ 4, Park Ki Ho là người vượt lên dẫn trước khá xa 7/1, nhưng cơ thủ Hàn Quốc lại đứng im 3 lượt cơ liên tiếp. Nhờ thế, Mã Minh Cẩm không những san bằng cách biệt mà còn vượt lên dân 9/7. Thế nhưng sau đó, cơ thủ Hàn Quốc lại một lần nữa vượt mặt với điểm số 13/12 thì Mã Minh Cẩm xuất sắc đi series 3 điểm, thắng lại 15/13.

Thắng chung cuộc 3-1 (15/1, 2/15, 15/14, 15/13), Mã Minh Cẩm lọt vào bán kết gặp cơ thủ người Thổ Nhì Kỳ Coklu. Trước mắt, anh sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu Won (khoảng 180 triệu đồng). Nếu thành công vô địch giải, số tiền thưởng sẽ tăng lên gấp 10 với số tiền 100 triệu Won.

Tin cùng chuyên mục