Cho dù Southampton không còn duy trì phong độ xuất sắc ở đầu mùa giải trước, nhưng họ vẫn là đội bóng khó chịu với bất cứ ai khi HLV người Đức Ralph Hasenhuttl đã tạo nên một lối chơi thực dụng với sự chặt chẽ trong phòng thủ và phản công tốc độ.
Nhưng đẳng cấp giới hạn của Southampton khiến họ thành miếng mối ngon của một Liverpool sung sức và thăng tiến không ngừng.
Những con số thống kê đã nói lên tất cả khi Liverpool kiểm soát bóng đến 65%, tung ra 20 cú sút với 6 quả trúng đích, tất cả đều gấp đôi đối thủ.
Diogo Jota (20) mở tỷ số Nhưng sự thật còn phũ phàng hơn với Ralph Hasenhuttl khi đội bóng của ông đã thua rất nhanh và không lúc nào quật khởi trở lại.
Liverpool đã khai mở cuộc chơi từ sớm, rất sớm. Chỉ 97 giây sau tiếng còi khai cuộc, bóng đã vào lưới Alex McCarthy. Đó là pha chồng biên bên phải và chẳng ai ngờ hậu vệ cánh Andrew Robertson đã lẻn vào khu cấm và dấn đến sát biên ngang để đón đường chuyền của Konate trước khi căng ngang mặt thành cho Diogo Jota đệm bóng vào lưới.
Mo Salah kiến tạo cho Jota ghi bàn
Thiago ăn mừng siêu phẩm
Van Dijk thể hiện sự tôn trọng khi tung lưới đội bóng cũ. Chiến thắng nhàn nhã này giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ hai với 28 điểm, kém một điểm so với Chelsea, đội tiếp đón Manchester United vào Chủ nhật.