Kiatisak bồi hồi nhớ về trợ lý Dương Minh Ninh

Ngày 13-8, HLV Kiatisak đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của ông, bày tỏ về sự ra đi của trợ lý Dương Minh Ninh ở CLB HA.GL. Dương Minh Ninh cũng là đồng đội của Kiatisak khi cả hai cùng thi đấu ở đội bóng phố Núi. “Zico Thai” đã có bài viết khá dài về cảm xúc của mình…
Theo Kiatisak thì khó có ai thay thế được Minh Ninh ở CLB HA.GL
Theo Kiatisak thì khó có ai thay thế được Minh Ninh ở CLB HA.GL

“Chúng tôi là đồng nghiệp hơn 20 năm rồi, từ khi Minh Ninh còn là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Trong thời gian tôi là cầu thủ, HLV Ninh thi đấu ở vị trí tiền đạo và luôn chăm chỉ tập luyện, không nản chí dù ở những giai đoạn khó khăn. Ninh luôn hỗ trợ tốt các đồng đội ở CLB cũng như làm hài lòng HLV trong thi đấu, tập luyện và sinh hoạt”, Kiatisak viết.

Với Kiatisak, Minh Minh không chỉ là đồng đội tốt khi còn thi đấu mà thời điểm ông quay lại dẫn dắt đội bóng này theo lời mời của bầu Đức, Minh Ninh trở thành một trong những trợ lý đắc lực với ông. “Ba năm trước, khi mà tôi quay trở lại Hoàng Anh Gia Lai làm HLV trưởng thì Minh Ninh lúc ấy làm việc ở Học viện HA.GL đã chuyển sang làm trợ lý cho tôi. Trở thành người anh em yêu quý của tôi, giúp tôi rất nhiều ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi luôn dành thời gian ngồi nói chuyện, trao đổi công việc hầu như hàng ngày. Những ngày nghỉ lễ, Minh Ninh thường mời tôi về nhà chơi, hoặc đi uống cafe, đi nhà hàng…”, Kiatisak nhớ lại.

Kiatisak chia sẻ những kỷ niệm với trợ lý Dương Minh Ninh...

Kiatisak chia sẻ những kỷ niệm với trợ lý Dương Minh Ninh...

HLV Kiatisak đã nhớ lại những ngày đầu trở sang HA.GL trong cương vị HLV trưởng, Minh Ninh đã giúp ông rất nhiều trong công việc cùng với những kỷ niệm khác với người trợ lý này. Anh kể lại: “Những lần chúng tôi đi ra ngoài, Ninh thích dẫn tôi đi các cửa hàng có view đẹp, hoa đẹp, và nói chuyện nhiều về bóng đá. Ninh rất tự hào là một trong những huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mỗi lần từ đội tuyển quốc gia về là Ninh luôn có đồng phục đội tuyển quốc gia Việt Nam tặng tôi. Về đến trại tập huấn Hàm Rồng là cậu ấy gõ cửa phòng và luôn mang áo đội tuyển quốc gia”.

“Những ngày tới đây, khi trở lại HA.GL, về Trung tâm Hàm Rồng mà không còn được gặp lại Ninh, thực là một điều khó khăn. Vì thằng em này không ai có thể thay thế được… Minh Ninh, cám ơn bạn, tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi, thượng lộ bình an…

Tin cùng chuyên mục