Khi “công làm thủ phá”

Tiền đạo Công Phượng nổ súng trước ngày lên tập trung U22 Việt Nam cùng các đồng đội ở HAGL. Thế nhưng, bàn thắng thứ 5 của tiền đạo đội trưởng HA.GL không thể giúp đội nhà tránh được trận thua mất mặt 3-5 trước Thanh Hóa.
Công Phượng vẫn chưa đủ “sáng” để giúp phố Núi tìm được chiến thắng. Ảnh: T.L
Công Phượng vẫn chưa đủ “sáng” để giúp phố Núi tìm được chiến thắng. Ảnh: T.L
Trong một ngày thi đấu nổi bật, Công Phượng hợp với Văn Toàn và Văn Thanh thành bộ ba tấn công nguy hiểm của HA.GL. Bộ đôi Công Phượng và Văn Thanh có cho riêng mình một pha lập công để nâng con số bàn thắng của mình ở mùa này lên con số 5. 

Tiền đạo Văn Toàn vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên nhưng anh chính là người đi bóng tốc độ trước khi kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-5. Thế nhưng, công làm không bù đủ cho thủ phá, hàng công của HA.GL chỉ còn cách bất lực nhìn đội nhà chấp nhận trận thua bạc nhược trước Thanh Hóa.

Hàng thủ gần như là “tử huyệt” của HA.GL kể từ đầu mùa giải. Sau 16 vòng đấu, hàng phòng ngự của họ đã 26 lần để cho đối phương khoan thủng. 

Nhận thấy điểm yếu nơi hàng thủ, giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa HA.GL chỉ mang về Hàm Rồng trung vệ Motta nhằm vá hàng thủ vốn chưa bao giờ mang lại niềm tin cho CĐV Pleiku. Thế nhưng, càng vá lại càng hỏng và gần như HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang đau đầu với những con tính nơi hàng thủ của đội nhà.

Ông Tuấn liên tục xoay tua những gương mặt có thể chơi ở vị trí trung vệ như Đông Triều, Tăng Tiến, Đăng Tuấn, Mobi và Motta. Tuy nhiên, tất cả đều chưa cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi. Càng thử lại càng rối, HA.GL liên tục gục ngã ở 2 trận đấu với Cần Thơ và Thanh Hóa.

V-League 2017 bước vào quảng nghỉ 10 tuần nhường chỗ cho U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29. Nếu HA.GL không khắc phục được "tử huyệt" nơi hàng thủ, họ sẽ tự làm khó chính mình trong cuộc chiến trụ hạng.

Tin cùng chuyên mục