Karim Benzema muốn được…bình yên: Xin hãy quên tôi đi!

Cứ mỗi lần đội tuyển Pháp tập trung thì cái tên Karim Benzema được nhắc tới. Tiền đạo 30 tuổi của Real Madrid có phong độ tốt nhưng đã không gia nhập Les Bleus kể từ tháng 10-2015 vì sự cố bên ngoài sân cỏ với đồng đội Valbuena. 
Karim Benzema đã hết đường trở lại tuyển Pháp.
Karim Benzema đã hết đường trở lại tuyển Pháp.

Sở dĩ, Benzema luôn được nhắc tới bởi tất cả những trung phong của Pháp ở thời điểm hiện tại như Olivier Giroud, thậm chí là đôn Antoine Griezmann lên chơi cao nhất cũng chưa thể so bì với chân sút Real Madrid.

Lần tập trung này, cái tên Benzema cũng được nhắc lại. Chủ tịch LĐBĐ Pháp là Noel De Graet bảo rằng Benzema không còn đường trở lại tuyển Pháp “Đội tuyển đã không còn chỗ cho Benzema, nhất là khi anh ta trồi sụt phong độ”.

Ngay lập tức, người đại diện cũ của Benzema là Karim Djaziri đáp trả “Ông đã kết thúc sự nghiệp quốc tế của Benzema hồi tháng 6-2018. Bây giờ là thời điểm ông hãy nối lại”. Djazrini còn chỉ đường cho ông già 76 tuổi Graet là hãy viết thư gửi FIFA để Benzema được chơi cho đội tuyển quốc gia… khác. Benzema đã có 81 trận và 27 bàn thắng cho Les Bleus.

Benzema dường như cũng quá mệt mỏi với tranh cãi xung quanh mình. Tiền đạo 30 tuổi viết trên Twitter “Ông Graet, ông hãy quên tôi đi. Ông hãy để tôi yên”. Benzema chấp nhận sẽ không còn cơ hội trở lại đội tuyển nữa.

Tin cùng chuyên mục