Arsenal - Wolves 2-0

Kai Havertz ca ngợi Saka khi Pháo thủ chế ngự Bầy sói

Kai Havertz gọi Bukayo Saka là "không thể tin được" vì đồng đội của anh là chất xúc tác giúp Arsenal bắt đầu chiến dịch Premier League bằng chiến thắng Wolves 2-0.

Bukayo Saka tỏa sáng trong chiến thắng đầu mùa của Arsenal
Bukayo Saka tỏa sáng trong chiến thắng đầu mùa của Arsenal

Cầu thủ chạy cánh người Anh Bukayo Saka đã thực hiện một đường chuyền tuyệt vời để Havertz đánh đầu ghi bàn mở tỷ số tại sân vận động Emirates vào thứ Bảy. Sau đó, nhà kiến tạo trở thành người ghi bàn trong hiệp 2 khi Saka ngoặt bóng qua Rayan Ait-Nouri và tung cú sút trái phá vào sát cột gần.

Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu, Havertz cho biết: "Saka quả là không thể tin được. Không có nhiều cầu thủ như cậu ấy trên hành tinh này và quan trọng là Saka vẫn còn rất trẻ. Cậu ấy có thể chơi tốt hơn. Thật hiếm khi thấy một cầu thủ trẻ như thế này chơi tốt mỗi tuần ở đẳng cấp cao nhất".

1-0 kai ds.jpg
Kai Havertz đánh đầu mở tỷ số phút 25

Arsenal đã gây ấn tượng trong hiệp 1 nhưng phải cảm ơn những pha cứu thua tuyệt vời của David Raya. Nhưng HLV Mikel Arteta đã rất ấn tượng với cách đội á quân Premier League có thể bắt đầu chiến dịch mới với 3 điểm.

"Tôi thực sự hạnh phúc. Với trận đấu đầu tiên, bạn có một số điều không chắc chắn về phản ứng của đội".

"Chúng tôi đã có khoảnh khắc lo lắng sau tỷ số 1-0 khi không kiểm soát được thế trận nhưng sau bàn thắng của Saka, chúng tôi đã thoải mái hơn nhiều. Cách các chàng trai thực hiện công việc của mình thật không thể tin được, vì vậy rất vui.

2-0 saka xdfgn.jpg
Bukayo Saka kết liễu cuộc chiến ở phút 74

"Chúng tôi biết Wolves có thể biến đổi thế trận và họ đã làm được trong hiệp 2 nhưng với những thay đổi của mình, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Chắc chắn là vậy. Chúng tôi đã có một giai đoạn tiền mùa giải thực sự tốt. Vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng nhìn chung là rất vui.

"Việc thiếu kiểm soát trong hiệp 2 là có thể cải thiện, chúng tôi đã để mất rất nhiều bóng đơn giản. Chúng tôi cũng phải kết thúc tình huống tốt hơn nhưng nhìn chung rất vui".

HLV Gary O'Neil của Wolves cảm thấy đội của mình đã chơi tốt và nghĩ rằng đội mình có nhiều khả năng ghi bàn hơn khi tỷ số còn là 1-0.

Phát biểu với BBC Sport, ông cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt. Tôi hài lòng. Rõ ràng là tôi không thích thua nhưng chúng tôi đã khiến Arsenal gặp khó khăn. Chúng tôi đã hạn chế cơ hội của họ.

"Về việc chơi tốt và có cơ hội, tôi cảm thấy rằng, khi bị dẫn trước 1-0, tôi cảm thấy mình có nhiều khả năng hơn họ. Tôi hài lòng với những gì chúng tôi có thể tạo ra, nhưng tôi đã nói chuyện với các cầu thủ về những chi tiết nhỏ, đặc biệt là khi đối đầu với các đội như Arsenal.

"Arsenal tìm thấy hai khoảnh khắc chất lượng và chúng tôi chỉ bỏ lỡ một vài khoảnh khắc của mình".

Kết quả các trận đấu Vòng 1

Man United - Fulham 1-0

Ipswich - Liverpool 0-2

Newcastle - Southampton 1-0

Everton - Brighton 0-3

Nottingham Forest - Bournemouth 1-1

Tin cùng chuyên mục