Jurgen Klopp ca ngợi trận đấu đỉnh cao của Liverpool dù lo lắng chấn thương

Đánh bại Brentford 4-1 trên sân Gtech, HLV Jurgen Klopp khen ngợi màn trình diễn "đặc sắc" của Liverpool nhưng ông không giấu vẻ lo lắng những ca chấn thương của đội nhà. HLV người Đức đã nhanh chóng cập nhật tình trạng của Diogo Jota và Curtis Jones.

HLV Jurgen Klopp không giấu vẻ tự hào
HLV Jurgen Klopp không giấu vẻ tự hào

Mohamed Salah đã ghi bàn cùng với Darwin Nunez, Alexis Mac Allister và Cody Gakpo để đè bẹp chủ nhà Brentford. Nhưng chiến thắng đã phải trả giá đắt khi Curtis Jones và Diogo Jota đều dính chấn thương nặng trong hiệp 1.

Jones rời sân vận động bằng nạng sau khi bị thương ở mắt cá chân và Jota rời sân trên cáng, trong khi Nunez cũng bị rút lui vì một cú va chạm.

Về chấn thương của Jones, Klopp nói: “Chúng ta phải chờ xem liệu nó tệ như thế nào. Mọi thứ chưa rõ ràng. Việc Curtis không thể tiếp tục cho bạn biết đó chắc chắn là một điều gì đó vì cậu ấy sẽ gắng gượng chơi tiếp bằng mọi giá.

“Diogo trông tệ hơn. Tôi chưa xem lại nhưng nghe nói những bức ảnh trông không đẹp lắm.

“Darwin, chúng tôi rút khỏi sân vì cậu ấy nói rằng cảm thấy hơi có gì đó nhưng điều đó là đủ để chúng tôi phải can thiệp.

“Hiệu suất thi đấu có thể giảm xuống khi bạn mất người vì chấn thương, nhưng diễn biến trên sân thì ngược lại. Chúng tôi đã chơi một trận đấu đặc biệt, trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi ở Brentford cho đến nay.

“Đối phó với tất cả các tình huống cụ thể mà họ tạo ra và bằng cách nào đó, bạn có thể bị chi phối như thế nào. Bình tĩnh vào đúng thời điểm, áp sát vào đúng thời điểm, sử dụng khả năng kèm người của họ, chơi chống lại đường biên. Với tất cả những điều này, tôi xem là một trận đấu đỉnh cao”.

sdgs-6891.jpg
Diogo Jota phải rời sân trên cáng

Liverpool sẽ đối mặt với Luton tại Anfield trong giải đấu vào thứ Tư trước khi sự chú ý chuyển sang trận chung kết Carabao Cup với Chelsea vào Chủ nhật tới.

Klopp phấn khởi trước màn trình diễn của Salah trở lại, nhưng thừa nhận việc mất Jones và Jota tạo ra vấn đề trước chuyến hành quân đến Wembley.

“Mo Salah đã chơi trận đầu tiên trong nhiều tuần. Anh ấy có thể đã có một hat-trick. Bàn thắng mà anh ấy ghi được thực sự xuất sắc. Bàn thắng của Cody cũng rất xuất sắc.

“Bạn có thể đếm các trận đấu sắp diễn ra. Sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi có nhiều hơn một (người chơi) cho mỗi vị trí. Nhưng tất cả đã kết thúc. Đó là tình hình và chúng ta không thể thay đổi nó.

“Tôi không thể nhớ có ngày nào ở đây mọi việc diễn ra dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi gặp một số vấn đề. Chúng tôi không biết chính xác chúng lớn đến mức nào. Miễn là chúng tôi có 11 cầu thủ, chúng tôi sẽ làm được điều đó.”

HLV Brentford, Thomas Frank, đã suy ngẫm về một trận đấu không thành công sau khi họ để thủng lưới bàn đầu tiên. “Tôi nghĩ chúng tôi đã xuất sắc trong 35 phút đầu tiên, là đội xuất sắc nhất, tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp. Lẽ ra chúng tôi phải thể hiện sự lạnh lùng hơn để tạo ra những cơ hội lớn hơn.

“Khi để thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi biết mình đang phải đối mặt với một đội có lẽ là giỏi nhất thế giới ở giai đoạn chuyển tiếp.

“Đó là bàn thua đầu tiên trong hai năm chúng tôi phải thủng lưới từ một tình huống cố định”.

Tin cùng chuyên mục