Islam Makhachev: Vẫn không thể làm “Đệ nhất cao thủ không kể cân”, chỉ trích cách tính điểm xếp hạng của UFC

Theo kết quả xếp hạng mới nhất của UFC, “Truyền nhân của Khabib Nurmagomedov”, “Nhà vô địch tối thượng hạng cân nhẹ” Islam Makhachev vừa vượt qua “Alexander ại đế” - Alex Volkanovski - và vẫn là “Đệ nhị cao thủ không kể cân”. Người xếp đầu, giữ vai “Đệ nhất cao thủ không kể cân” của UFC là “Bones” Jon Jones. Tất nhiên, võ sĩ MMA khét tiếng người Nga rất không hài lòng vị trí và cách tính điểm này của UFC...
Makhachev phải là Đệ nhất cao thủ không kể cân của UFC, không có gì để bàn cãi
Makhachev phải là Đệ nhất cao thủ không kể cân của UFC, không có gì để bàn cãi

Hồi đầu năm nay, sau khi đánh bại chính Volkanovski - người đã chủ động, và tự nguyện “phi thăng hạng nhẹ” để thách thức quyền uy của Makhachev, võ sĩ đến từ Dagestan vẫn chỉ xếp ở vị trí “dưới một người nhưng trên cả vạn người”, trên bảng xếp hạng giành cho các “cao thủ không kể cân của UFC”.

Thời điểm đó, anh vẫn xếp sau Volkanovski, nhưng Makhachev không quá phàn nàn vì kết quả trận đấu, kết quả thắng-thua cũng vừa mới có mà thôi

Tuy nhiên, trong Bảng xếp hạng mới đây nhất, ngay sau trận tái chiến và chiến thắng KO quá thuyết phục trước “Cựu kình địch” Volkanovski, Makhachev vẫn chỉ được UFC xếp vào vị trí “Đệ nhị cao thủ không kể cân”, xếp sau “Bones” Jon Jones ở hạng cân nặng.

Nên nhớ, Jones là người thắng trận “phi thăng hạng nặng” đầu tiên của mình, nhưng trận đấu đó diễn ra hồi hồi tháng 3, và từ đó đến nay, anh này vẫn chưa thượng đài trở lại.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây??? UFC tiếp tục “dìm hàng” võ sĩ người Nga, khi Jones "không có chút hoạt động gân cốt" nào suốt 7 tháng rưỡi qua, trong khi đó, Makhachev đã có đến 2 trận bảo vệ thành công đai vô địch hạng nhẹ của UFC trước cùng đối thủ trong khoảng thời gian hơn 8 tháng.

Xét về tất cả, Makhachev xứng đáng “Đệ nhất cao thủ” vào lúc này, không có gì phải bàn cãi về chuyện này

Võ sĩ vốn là “đệ tử ruột” của “Đại bàng Nga” nhanh chóng phản ứng: “Tôi cũng chẳng biết ai đã tổng hợp để cho ra bảng xếp hạng này và tại sao?".

"Tôi đã từng đánh bại một Đệ nhất cao thủ P4P và họ lại chẳng thể xếp tôi vào vị trí Đệ nhất đó. Và bây giờ, sau kết quả mới nhất đây ở Abu Dhabi, tại sao họ vẫn không thể xếp tôi vào vị trí đó?".

“Nhưng thật ra, cũng không có gì quá ngạc nhiên về kết quả này. Có lẽ là, đã có một số lợi ích ở trong đó."

"Theo cách nào đó mà bọn họ (ám chỉ UFC) mong muốn... Anh ta sắp thượng đài lại rồi (“Bones” sẽ tái xuất ở sự kiện UFC 295, và bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ trước Stipe Miocic vào ngày 11-11), có thể họ muốn kích thích ý chí của anh ta hay làm điều gì đó tương tự”.

“Không, tôi không hề biết cách giành vị trí Đệ nhất cao thủ theo 1 con đường đi nào khác nữa".

"Nếu như bạn đã đánh bại Đệ nhất cao thủ và họ vẫn không muốn đặt bạn vào vị trí số 1 để thay thế, thì sau đó tôi cũng chẳng thể biết thế nào, và con đường chinh phục vị trí Đệ nhất cao thủ rồi phải đi ra sao?”, Makhachev phàn nàn và chỉ trích khá quyết liệt.

Trước đó, hàng loạt tờ báo đã giật tít: “Makhachev xứng danh Đệ nhất cao thủ P4P ("pound-for-pound"- nghĩa tiếng Việt chính là không kể cân) sau khi đánh bại Volkanovski”, “Makhachev mới là Đệ nhất cao thủ không kể cân đích thực”.

Ngay sau khi UFC công bố kết quả xếp hạng mới nhất, tờ báo Independent đã công bố bảng xếp hạng của riêng mình.

Kết quả của Independent như “đấm vào mặt” những chuyên gia chấm điểm và xếp hạng P4P của UFC: Makhachev. Người xếp ở vị trí Đệ nhị cao thủ mới là Jon Jones.

Tờ Independent lý giải: “Dù nhiều người đặt câu hỏi, Makhachev thiếu một số đối thủ hàng đầu với hành tranh chiến thắng của mình, người khác nói anh này nhận lợi ích từ việc là truyền nhân của Khabib Nurmagomedov, nhưng chiến thắng trước Charles Oliveira hồi năm ngoái đã đánh đổ tất cả hoài nghi".

"Hiện tại, Makhachev có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, 2 trận thắng liên tục trước Volkanovski, kết quả này khiến chúng tôi phải xếp anh vào vị trí Đệ nhất”.

Tin cùng chuyên mục