UFC 294: Islam Makhachev đá “lệch đầu” Alex Volkanovski, Khamzat Chimaev cũng đánh bại kẻ thế vai bất đắc dĩ khác cho người Brazil

Hai kẻ thế vai bất đắc dĩ cho... người Brazil - “Alexander đại đế” Alex Volkanovski, và “Cơn ác mộng Nigeria” Kamaru Usman đều chịu thua đau đớn tại UFC 294 trước các võ sĩ lừng danh người Nga, hoặc là gốc Nga. Volkanovski thất bại bằng KO ngay ở hiệp 1 trước “Truyền nhân của Khabib Nurmagomedov” - Islam Makhachev. Trong khi đó, Usman thất thủ với điểm số tương đối sau 3 hiệp đấu trước “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev.
Cú đá KO của Makhachev
Cú đá KO của Makhachev

Sự kiện UFC 294 chính là lần đầu tiên, “Ông bầu trọc đầu” Dana White đưa hệ giải MMA khét tiếng của mình quay trở lại với thành phố Abu Dhabi (UAE) kể từ kỳ UFC 280 diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Kịch tính của sự kiện này diễn ra ở loạt trận đối đầu chính, khi mà cả 5 võ sĩ người Nga, hoặc là gốc Nga đã được kỳ vọng sẽ tranh đấu với 4/5 võ sĩ đến từ Brazil - đều là những người khá nổi danh.

Rất tiếc, “Do Bronx” Charles Oliveira từ Favela, lẫn “Borrachina” Paulo Costa đều buộc phải rút lui vì chấn thương - và không thể thách đấu các đối thủ của mình theo lịch trình.

Thế nên, Alex + Usman được mời lên thay thế trong quãng thời gian rất gấp. Sắm vai “kẻ thế thân bất đắc dĩ” cho những người Brazil, thì cả Volkanovski lẫn Usman đều thất bại, và họ sẽ phải tính toán lại sự nghiệp của mình.

Chimaev giành chiến thắng sau 3 hiệp đấu - nơi anh chiếm ưu thế áp đảo, cả với các đòn quyền - cước lẫn các tình huống take-down và đánh sàn gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Chimaev siết cổ Usman

Chimaev siết cổ Usman

Thậm chí, võ sĩ người Thụy Điển gốc Chechnya còn có pha “biểu diễn ngoạn mục” - khi quật ngã đối thủ xuống sàn đài từ vị trí khống chế... ở trên đầu võ sĩ người Nigeria, khiến khán đài Etihad Arena dậy sóng.

Ngay sau kết quả ấn tượng: Toàn thắng trận thứ 13 liên tiếp trong sự nghiệp đấu MMA, và cũng là 7 trận thắng liên tục trong Bát giác đài UFC (dù chưa một lần được tranh đai vô địch) - Chimaev lên tiếng ủng hộ người Palestine, dân tộc mà anh nhiều lần thể hiện sự cổ vũ và sẵn sàng đấu tranh cho chính họ...

“Mọi người ơi, các bạn biết chuyện đang xảy ra trên thế giới bây giờ đúng không. Khi đánh nhau trong lồng mà vẫn phải chứng kiến trẻ em mất mạng, thì chẳng có gì vui thú cả đâu!".

"Không cần biết là ở đâu cả, Ukraine, Syria, Afganishtan, Palestine hay cả nước Mỹ, đều không thành vấn đề. Khi trẻ em bị tước đoạt mạng sống, mọi thứ đều rất khó khăn. Tôi có một đứa con vẫn đang chờ đợi tôi quay trở về nhà. Con trai tôi mới chỉ 3 tháng tuổi”.

“Ngay cả khi con trai tôi khóc thôi, tôi đã biết cảm giác là như thế nào. Và nếu một đứa trẻ phải qua đời, tôi không biết phải nói gì. Tôi hy vọng, mọi thứ trên thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hồi giáo, Công giáo, hay Do Thái giáo... không thành vấn đề. Làm hơn, hãy ở bên nhau. Hãy cùng chung sống trong hòa bình và hạnh phúc”.

Chimaev sau đó nói về lãnh đạo của Chechnya, ông Ramzan Khadyrov: “Nhà lãnh đạo của đất nước ơi, có lẽ Đấng toàn năng sẽ hài lòng với ông. Nhờ sự hỗ trợ của ông, việc tôi được chiến đấu trong Bát giác đài không còn là vấn đề nữa. Nếu như ông cho phép, tôi thề sẽ là người đầu tiên đến với Palestine. Hãy cho tôi một thứ vũ khí để tôi chiến đấu vì những con người của Palestine!”.

Trong trận đấu đáng chú ý nhất, Makhachev chứng tỏ vị thế thống trị tối thượng ở hạng cân nhẹ của UFC khi đánh bại “đại kình địch” Volkanovski lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 8 tháng

“Truyền nhân của Khabib” đã giành chiến thắng chấn động bằng KO - khi tung ta một cú đá “thượng tầng”, đòn cước này vượt qua tầm thủ thế quyền phải của Volkanovski, giáng trúng vào màng tang và đỉnh đầu của võ sĩ người Australia, khiến đầu của anh này “lệch sang một bên”.

Choáng váng, “Alexander đại đế” ngã vào hàng rào đài thi đấu, Makhachev tận dụng thời cơ áp sán và liên tục đấm mạnh vào đầu đối thủ. Thấy Volkanovski đã hoàn toàn mất cảm giác và mất khả năng tự vệ, trọng tài phải can thiệp để tránh cho anh này nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Makhachev có trận thắng thứ 13 liên tiếp ở UFC, và là trận bảo vệ thành công đại hạng nhẹ lần thứ 2.

Makhachev có trận thắng thứ 13 liên tiếp ở UFC

Makhachev có trận thắng thứ 13 liên tiếp ở UFC

Makhachev kể về “Sư phụ” Khabib của anh, người đã nhắn tin chúc mừng anh ngay sau chiến thắng giá trị: “Anh ấy rất muốn có mặt ở đây ngày hôm nay, tuy không thể, nhưng anh ấy là một con người đã hứa là làm. Hiện tại, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại để có những trao đổi với nhau”.

“Ngay sau khi tôi giành chiến thắng, anh ấy đã nhắn gì cho tôi ư?? Anh ấy nhắn rằng: “Cậu là kiểu bom nổ gì vậy? Chỉ có Chúa trời mới có thể tạo ra quả bom thế này”, Makhachev tiết lộ về tin nhắn của “Đại bàng Nga”.

Hiện tại, Makhachev đang chờ xác định đối thủ tiếp theo của anh, đó sẽ là “The Highlight” Justin Gaethje, hay là Oliveira, người Makhachev không ngần ngại chê bai: "Chẳng có gì là mới mẻ"?

Tin cùng chuyên mục