Indonesia vẫn chưa có chiến thắng tại vòng loại 3 World Cup 2026

Cuộc đối đầu nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng C vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á đã khép lại. Đội chủ nhà Trung Quốc được hưởng niềm vui chiến thắng khi hạ gục Indonesia với tỷ số 2-1.

Trung Quốc giành thắng lợi 2-1 đầy kịch tính khi tiếp đón Indonesia. Ảnh: Getty
Trung Quốc giành thắng lợi 2-1 đầy kịch tính khi tiếp đón Indonesia. Ảnh: Getty

Tiếp đón Indonesia trên sân vận động thành phố Thanh Đảo, đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa thể đăng ký tiền đạo ngôi sao Vũ Lỗi đá chính do anh chỉ mới vừa kịp bình phục chấn thương gân khoeo. Bên phía Indonesia, HLV Shin Tae-yong cũng có những sự điều chỉnh so với trận đấu gần nhất gặp Bahrain. Jordi Amat và Sandy Walsh không ra sân ngay từ đầu mà thay vào đó là Asnawi Mangkualam và Shayne Pattynama.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Indonesia chơi không hề lép vế trước Trung Quốc. Nhưng giữa lúc đang có một thế trận khá ổn, đội tuyển xứ vạn đảo lại phải nhận một gáo nước lạnh. Phút 21, từ một quả phạt trực tiếp ở khu vực giữa sân giữa sân của Trung Quốc, bóng được treo vào vòng cấm Indonesia. Pattynama có pha xử lý không an toàn và để Tưởng Khánh Long nỗ lực cứu bóng, đồng thời kiến tạo cho Abduweli dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Có được bàn dẫn trước, đội chủ nhà chơi tự tin hơn, Đến cuối hiệp 1, Trung Quốc có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 44, Cao Chuẩn Dực chuyền bóng bằng má ngoài kỹ thuật xé toang hàng phòng ngự Indonesia. Tiền đạo số 9 là Trương Vũ Ninh băng xuống, thoát khỏi sự theo kèm của Hilgers và dứt điểm một chạm ghi bàn khi đối mặt thủ môn. Thậm chí, bàn thắng này còn cảm xúc tới mức khiến Trương Vũ Ninh bật khóc lúc chạy về phía khán đài ăn mừng cùng các cổ động viên nhà. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 cho Trung Quốc.

z5933635880225_bda1aa3a3407a453fd8170815ad99c33.jpg
Trương Vũ Ninh nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1 sau pha phối hợp hiệu quả. Ảnh: Getty

Ngay đầu hiệp 2, HLV Shin Tae-yong thay đổi cùng lúc ba vị trí. Trong đó, Thom Haye và Marselino Ferdinan phần nào giúp Indonesia có được thế trận tốt hơn. Thế nhưng, dù liên tục hãm thành, Indonesia cũng không thể sớm tìm được bàn rút ngắn tỷ số khi các pha xử lý ở bước cuối cùng của Asnawi hay Tjoe-A-On đều vội vàng dẫn đến thiếu chính xác.

Mãi đến phút 87, mành lưới của đội tuyển Trung Quốc mới rung lên. Từ một pha ném biên cực mạnh của hậu vệ trái Pratama Arhan, bóng đến chân Thom Haye. Tiền vệ đang thi đấu tại Hà Lan tung cú dứt điểm chìm đưa bóng đập chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Trung Quốc đổi hướng khiến thủ môn Vương Đại Lôi bó tay.

Hiệp 2 được cộng thêm 9 phút bù giờ khiến sự căng thẳng được đẩy lên cao trào. Indonesia ép sân dữ dội nhưng hàng thủ của đội tuyển Trung Quốc đứng vững để bảo toàn cách biệt mong manh. Thắng 2-1, đội tuyển Trung Quốc có 3 điểm đầu tiên tại chiến dịch vòng loại 3, bằng điểm với chính Indonesia. Chiến thắng này cũng giúp chiếc ghế của HLV Branko Ivankovic tạm thời được an toàn. Tháng 11, Indonesia sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ cực mạnh là Nhật Bản, còn Trung Quốc hành quân đến làm khách tại Bahrain.

Tin cùng chuyên mục