Bỏ buổi họp báo sau trận thua 0-1 của tuyển Malaysia trước Việt Nam vào tối ngày 10-10 ở sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe mới xuất hiện trước giới truyền thông Malaysia để giải thích về thất bại, đồng thời là về hành trình của “những chú hổ Đông Nam Á” ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á năm nay.
HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận thua tâm phục trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Giãi bày với tờ Malay Mail, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận đội tuyển Việt Nam sở hữu một dàn cầu thủ giỏi và luôn biết cách hạn chế đến mức tối đa lối đá của các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. “Dĩ nhiên, tôi rất thất vọng với kết quả thua Việt Nam 0-1, dù trên thực tế các cầu thủ Malaysia cũng đã chơi tương đối tốt ở nhiều thời điểm. Thua trận thì đúng là chẳng dễ chịu chút nào, nó khác với sau khi chúng tôi đấu với đội tuyển UAE. Việt Nam rõ ràng đang đạt phong độ rất cao. Nên nhớ đấy là đội bóng đã lọt vào đến tứ kết của Asian Cup 2019 và ở trận đấu với Malaysia, họ đã chơi bằng chiến thuật đúng đắn, không để lộ ra bất cứ khoảng trống nào cho các cầu thủ của tôi gây sức ép lên phần sân đối thủ”, ông Tan bày tỏ.
Khi được hỏi “Việt Nam liệu có quá mạnh so với Malaysia thời điểm này?”, thì chiến lược gia Tan Cheng Hoe khẳng định luôn: “Đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt mạnh thật sự. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng chiến thuật phù hợp với thực lực của mình, bằng mọi giá phải gây được sức ép và tạo nên nhiều pha bóng nguy hiểm để phá vỡ sơ đồ phòng thủ của Việt Nam. Tuy nhiên, một phần vì họ chơi tỉnh táo, phần nữa vì hàng tấn công của Malaysia thiếu sắc sảo, chưa có được sự sáng tạo nên không thể ghi được bàn thắng. Chúng ta đành chờ trận lượt về để chiến đấu với Việt Nam vậy”.
Các cầu thủ Malaysia (phải) bế tắc trước lối chơi kín kẽ của Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Chấp nhận nếm trải thất bại ở lần tái ngộ trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe còn cho biết thêm điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc hành trình của đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận thua đã đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 4, kém 1 điểm so với chính Việt Nam dù thầy trò ông Tan đã chơi nhiều hơn 1 trận. “Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện thứ hạng vì đây mới chỉ là thời điểm đầu của vòng loại khu vực châu Á. Chúng tôi đã học được nhiều điều từ trận thua Việt Nam và trước đó là trước UAE, nên sẽ sớm tìm được giải pháp để thay đổi. Điều quan trọng mà tôi luôn nhắn nhủ các cầu thủ chính là phải sữ được tinh thần lạc quan vì Malaysia còn nhiều trận đấu chờ ở phía trước. Thua 1 trận đấu không có nghĩa chúng ta thua cả một giải đấu”, HLV Tan Cheng Hoe nói với The Star Online.
Sau hơn ba tuần tranh tài sôi nổi với 10 lượt trận vòng loại, Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2025 đã chính thức xác định được 12 đội bóng xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết, diễn ra từ ngày 14-9 đến 26-9-2025 tại Bà Rịa – TPHCM.
Bắt nguồn từ tình huống Chanathip Songkrasin bị phạm lỗi thô bạo vào cuối trận chung kết King’s Cup 2025 tối 7-9, các cầu thủ Thái Lan và Iraq cùng lao vào xô xát nhau.
Chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Singapore vào tối 6-9 đưa U23 Việt Nam tiến gần hơn tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, cách thầy trò HLV Kim Sang-sik giành lấy 3 điểm khiến người hâm mộ chưa thể an tâm nếu nhìn về SEA Games 33 sẽ khởi tranh sau đây 3 tháng.
Đánh rơi chiến thắng ở lượt trận đầu, Thái Nguyên T&T sẽ phải hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước Hà Nội ở vòng 2 nếu như không muốn tự đưa mình vào thế khó ở cuộc đua vô địch giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.
Vì gặp nhau ở lượt cuối cùng tại bảng F, nên chỉ một trong hai đội U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia có thể đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.
Thắng U23 Singapore sát nút 1-0, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ phải làm việc nhiều hơn với các tuyển thủ U23 Việt Nam về khả năng tận dụng cơ hội tại bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.
HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore dành nhiều lời khen và khẳng định U23 Việt Nam là đội tuyển hàng đầu không chỉ ở Đông Nam Á mà còn thuộc tốp mạnh của châu lục.
Tiền vệ sinh năm 2006 Lê Văn Thuận ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore tại lượt trận thứ hai bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.
Chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Bangladesh vào chiều 6-9 là đủ để U23 Yemen giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, qua đó làm nóng cho trận “chung kết” gặp U23 Việt Nam.
Quả bóng vàng Việt Nam 2010 Nguyễn Minh Phương trở lại sân Bà Rịa để dẫn dắt CLB TPHCM, sau khi đội bóng hạng Nhất này được đổi tên từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại Hội nghị BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 9 vừa diễn ra tại Hà Nội, 4 đội tuyển Việt Nam đã được giao nhiệm vụ tại SEA Games 33. Qua đó các đội tuyển U22, đội nữ, futsal nam/nữ Quốc gia đặt mục tiêu giành quyền vào chung kết.
Đội chủ nhà U23 Việt Nam vừa có trận ra quân thuận lợi khi thắng U23 Bangladesh 2-0, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa có 3 điểm, vừa bảo toàn lực lượng để tính chuyện đường dài, nhất là ở cuộc so tài với U23 Singapore vào tối nay.
Trong trận đấu cuối cùng của vòng 1 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, đương kim vô địch TPHCM I thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 7-0 trước “đàn em” TPHCM II, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng về thể lực lẫn chiến thuật cho cuộc đối đầu với U23 Singapore tại lượt trận thứ hai bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.
Lo ngại không được tham gia Giải bóng đá 7 người các Hội Đồng hương toàn quốc - DHF Cup 2025, do những khó khăn về mặt tài chính, của đội bóng Hội Đồng hương Quảng Nam và “Siêu phủi” Tuấn Vinh được “bà bầu” - “Madam Truyền” ra tay giải quyết. Kingtek Quảng Nam FC được dự báo sẽ bay cao ở Sân PM Sport.
Ban tổ chức Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 (AFF Women Cup 2025) đã công bố 11 cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu, do người hâm mộ bình chọn.
Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong đợt tập trung vào tháng 9 qua cuộc so tài với CLB Nam Định vào chiều 4-9. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về các nhà đương kim vô địch V-League.
Buổi tập tối 4-9 của U23 Việt Nam trở nên đặc biệt với câu chuyện xúc động mà tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ về khoảnh khắc mẹ anh bật khóc khi chứng kiến con trai ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam.
Thủ môn Mehdi Hasan Srabon (U23 Bangladesh) thi đấu xuất sắc chỉ là một phần, điều khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng hơn cả trong trận ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026 là sự hạn chế trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng từ các học trò.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu