HLV Enrique ấn tượng với La Roja trẻ trung

Tiền đạo Ansu Fati nằm trong số những ngôi sao trẻ đã tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-1 trước Jordan trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục tại World Cup 2022.

Các ngôi sao trẻ như Ansu Fati đang tạo nên hình ảnh thú vị cho tuyển Tây Ban Nha.
Các ngôi sao trẻ như Ansu Fati đang tạo nên hình ảnh thú vị cho tuyển Tây Ban Nha.

Ansu Fati đã tận dụng tối đa cơ hội của mình khi được trở lại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 13 và cho thấy đang có phong độ tuyệt vời trong chiến thắng 3-1 của La Roja trước Jordan. Tài năng đang khoác áo Barcelona đã không thi đấu cho Tây Ban Nha kể từ lần ra sân thứ 4 vào tháng 10-2020, chỉ một tháng sau khi phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho Tây Ban Nha, ở tuổi 17 và 311 ngày. Và dù không được ra sân thường xuyên cùng Barcelona ở mùa này, nhưng chân sút 20 tuổi vẫn bất ngờ được HLV Luis Enrique đặt niềm tin. “Đó là dấu hiệu tuyệt vời cho chúng tôi. Fati cho thấy có ‘mối quan hệ tốt’ với những bàn thắng”, nhà cầm quân của tuyển Tây Ban Nha hài lòng.

Cùng với Fati, HLV Enrique còn mang đến Qatar nhiều tài năng trẻ khác như tiền vệ Pedri (19 tuổi), tiền đạo Nico Williams (20) tuổi hay tiền vệ Gavi 18 tuổi - người đã phá kỷ lục của Fati khi là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tây Ban Nha, khi mới 17 tuổi 304 ngày. Ngoài ra còn phải kể thêm các trung vệ Eric Garcia (21 tuổi), Hugo Guillamon (22 tuổi) và các tiền đạo Ferran Torres (22 tuổi), Yeremy Pino (20 tuổi).

Và cùng với Fati, các bàn thắng còn lại vào thứ năm vừa qua cũng được ghi bởi 2 tài năng Gavi và Nico Williams. HLV Enrique đánh giá thêm: “Tôi thích những gì tôi thấy từ tập thể này. Tôi thật sự ấn tượng với thái độ đúng đắn. Đôi khi, khi bạn chơi một trận giao hữu gần với World Cup, bạn chơi không tốt vì các cầu thủ quá tập trung vào giải, nhưng mọi thứ diễn ra tốt đẹp và giờ chúng tôi có thể bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Costa Rica”.

Sau trận mở màn bảng E với Costa Rica ngày 23-11, Tây Ban Nha đối đầu với Đức trong trận chiến quyết định ngôi đầu (27-11) - vị trí có thể giúp tránh được đối thủ ở vòng 1/8 là đội đầu bảng F, nhiều khả năng là tuyển Bỉ. Sau đó trận cuối cùng vòng bảng là gặp Nhật Bản (1-12).

Nhưng HLV Enrique hiện vẫn còn nỗi lo về nhân sự khi mà tiền vệ Marcos Llorente, hậu vệ Jose Gaya và các tiền đạo Alvaro Morata và Hugo Guillamon đang chạy đua để kịp hồi phục.

Tin cùng chuyên mục