Haaland tiếp tục nổ súng, Man City hạ gục Southampton

Man City đã có chiến thắng thoải mái 4-0 trước Southampton trên sân Etihad để trở lại ngôi đầu bảng, nhưng điểm sáng vẫn là Erling Haaland tiếp tục ghi tên trên bảng tỷ số.
Erling Haaland tiếp tục ghi bàn cho Man City
Erling Haaland tiếp tục ghi bàn cho Man City

Man City chiếm ưu thế ngay từ đầu và Riyad Mahrez đã bị thủ môn Bazunu từ chối ở phút thứ 2. Man City tiếp tục gây sức ép và họ suýt ghi bàn ở phút thứ 13 khi Haaland bất ngờ dứt điểm trúng cột dọc sau pha đối mặt thủ môn.

Sau 20 phút, đội chủ nhà cuối cùng đã tạo được đột phá khi Cancelo nhận đường chuyền của Foden đã đột phá ở cánh trái, vượt qua Ward-Prowse trước khi sút vào góc xa. Một pha độc diễn làm sôi động cầu trường Etihad.

Haaland tiếp tục nổ súng, Man City hạ gục Southampton ảnh 1 Joao Cancelo ghi bàn thắng sau pha đột phá xuất sắc ở cánh trái

Phút 32, ngay sau khi bị Bazunu từ chối một cơ hội ngon ăn, Phil Foden đã ghi tên trên bảng tỷ số: De Bruyne lao lên và chuyền vào vòng cấm, Foden không bỏ qua cơ hội để nhân đôi cách biệt.

Haaland tiếp tục nổ súng, Man City hạ gục Southampton ảnh 2 Phil Foden ghi bàn

The Saints bị lấn lướt trong suốt hiệp 1 và không một lần thách thức Ederson. Cơ hội duy nhất mà họ có được ngay trước khi hiệp một kết thúc khi Adam Armstrong đánh đầu dội xà ngang.

Mahrez nới rộng cách biệt ngay đầu hiệp hai khi Cancelo xâm nhập vòng cấm, nhả bóng cho Rodri thực hiện một đường chuyền hoàn hảo để Mahrez vô-lê chéo góc. 

Haaland tiếp tục nổ súng, Man City hạ gục Southampton ảnh 3 Mahrez tung cú vô lê đẹp mắt

Sau đó, ở phút 65, Haaland có cơ hội tung lưới khi nhận đường chuyền của Joao Cancelo, cầu thủ được bầu là Người hùng của trận đấu. Với Haaland, đó là bàn thắng thứ 15 Premier League và là bàn thứ 20 trên các mặt trận cho Man City. Kỷ lục sẽ xuất hiện nhanh thôi!

Man City sử dụng phần còn lại của trận đấu để thay người và khép thế trận theo ý muốn. Về phần đội khách, Southampton vẫn đứng thứ 16, chỉ hơn một điểm so với khu vực rớt hạng, sự chú ý của họ giờ hướng đến trận đấu trên sân nhà với West Ham vào Chủ nhật tới.

Huyền thoại Glenn Hoddle bình luận: "Man City hôm nay không đạt phong độ cao nhất nhưng họ không cần phải quá gắng sức mà vẫn có được tỷ số mong muốn. Vị thế của Man City ở thời điểm hiện tại là như thế. Phần còn lại của giải đấu phải chiến đấu hết sức mình với họ, phải nghiến chặt răng để hy vọng lấy được chút gì đó từ họ".

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

HLV Mauricio Pochettino trao đổi với Christopher Nkunku trên sân tập.

Nkunku chưa thể ra mắt Chelsea tại Newcastle

HLV Mauricio Pochettino xác nhận tiền đạo tân binh Christopher Nkunku chưa đủ sức khỏe để tham gia chuyến làm khách của Chelsea tới Newcastle vào thứ Bảy. Nhưng ghi bàn với The Blues hiện không còn là bài toán quá khó giải.

Champions League

Guardiola “mệt” khi đếm kỷ lục của Haaland

Hai kỷ lục ghi bàn khác vừa được bổ sung vào bản lý lịch của Erling Haaland, đã khiến HLV Pep Guardiola của Man.City đùa rằng như thể ông ngày càng mệt mỏi khi trả lời các câu hỏi về “cỗ máy ghi bàn” của mình.

La Liga

HLV Ancelotti vẫn rất kín tiếng về tương lai

Khi cuộc chiến giữa Real Madrid và Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) để giành lấy sự phục vụ của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục diễn ra gay gắt, thì nhà cầm quân người Italy liên tục từ chối tham gia thảo luận và có thể sẽ không tiết lộ kế hoạch của mình cho đến cuối mùa giải.

Serie A

Juventus tìm kiếm cầu thủ chuyển nhượng tự do

Không thi đấu ở cúp châu Âu nên lợi nhuận của Juventus mùa này chắc chắn giảm sút. Giám đốc thể thao của đội chủ sân Allianz tính chuyện tìm kiếm những cầu thủ tự do để tăng cường lực lượng vào cuối mùa cho HLV Max Allegri.

Bundesliga 1

Ligue 1

Nice bám đuổi PSG, Lyon "hết thuốc chữa"

Trong bối cảnh PSG đang tăng tốc, Nice cũng kịp giành chiến thắng để bám đuổi trên đường đua vô địch. Còn ở phía đối diện bảng xếp hạng Ligue 1, Lyon lại thua.

Các giải khác

Ronaldo sau hành động đẹp là xui rủi chấn thương

Sự trung thực của Cristiano Ronaldo đã giúp trọng tài thay đổi một quyết định trao quả phạt đền cho Al-Nassr, nhưng siêu sao 38 tuổi đã không có một kết thúc trọn vẹn khi anh phải rời sân ở những phút cuối vì chấn động ở vùng cổ, còn đội bóng của anh Al-Nassr bị Persepolis cầm hòa 0-0 tại Asian Champions League vào thứ Hai.