Hà Nội FC chật vật giữ lại 3 điểm trước Bình Định

Trước lối chơi “đổ xe buýt 2 tầng” trước khung thành đội nhà của Bình Định, Hà Nội FC gần như rơi vào bế tắc. Phải đến phút thứ 82, sự tỏa sáng của đội trưởng Văn Quyết đã giúp đội bóng thủ đô giữ lại 3 điểm trên sân nhà ở vòng 1 V-League 2024-2025.

Văn Quyết tỏa sáng đem về 3 điểm cho Hà Nội FC ở trận ra quân. Ảnh: MINH HOÀNG
Văn Quyết tỏa sáng đem về 3 điểm cho Hà Nội FC ở trận ra quân. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù được đánh giá cao hơn nhưng khi tiếp đón Bình Định ngay trận mở màn V-League 2024-2025, Hà Nội FC gặp khó khăn ở những phút đầu bởi đội khách chủ động chơi phòng ngự. Phải đến phút thứ 20 của trận đấu, đội bóng áo tím mới bắt đầu nới giãn đội hình của đối thủ gia tăng áp lực. Liên tiếp những cú sút của được đưa về khung thành của Bình Định nhưng chưa thể trúng đích.

Trước tình thế này, Hà Nội FC một lần nữa giảm tốc độ trận đấu. Họ để Bình Định đẩy cao đội hình và tìm cơ hội để phản công. Chiến lược này giúp đội chủ nhà có cơ hội để mở tỷ số ở những phút cuối hiệp 1. Từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Quyết, Hai Long đưa bóng đến vị trí của Joao Pedro, tiếc rằng cú dứt điểm của cầu thủ này bị chặn đứng. 45 phút đầu mà không có bàn thắng nào được ghi.

z5830812292554_824b77906cf4b90356950c51485358e5.jpg
Cao Văn Triền cắt đường bóng tấn công của cầu thủ đội chủ nhà

Thế trận hiệp 2 không có nhiều thay đổi, dù nắm phần lớn thời gian kiểm soát bóng nhưng Hà Nội FC vẫn gian nan trong việc xuyên thủng hàng thủ của Bình Định. Những đường chuyền hay quả tạt của họ đều bị đội khách hóa giải dễ dàng. Việc tìm kiếm lợi thế rơi vào bế tắc khiến Văn Quyết và các đồng đội trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Trong hiệp thi đấu này, Hà Nội FC đẩy đội hình lên rất cao, họ liên tục gây sóng gió về phía khung thành của Bình Định. Dẫu vậy, hàng phòng ngự của đội khách làm việc rất tập trung và họ gần như đưa cả đội hình về sân nhà.

Những nỗ lực của đội bóng áo tím phải đến phút thứ 82 mới được đền đáp. Sau hàng loạt tình huống phối hợp trước khung thành của Tuấn Linh, Văn Quyết nhận bóng từ Văn Tùng và dứt điểm. Bóng đi qua “rừng chân” của các cầu thủ Bình Định và vào lưới. Bàn thắng quý hơn vàng này của chân sút 33 tuổi đã giúp Hà Nội FC giữ lại 3 điểm trên sân nhà ở trận đấu mở màn.

Tin cùng chuyên mục