Europa League: Bộ ba 108 tuổi đại chiến Wenger, hay Akinfeev tái ngộ Pháo thủ

Tối nay, Arsenal sẽ tiếp đón đại biểu của bóng đá Nga là CSKA Moskva trong một trận cầu được đánh giá là “chênh lệch nhất” ở tứ kết Europa League mùa này. Nhưng thực chất có chênh lệch đến như vậy? Liệu đội bóng có tiền thân là CLB Quân đội của nước Nga có phải là đội bóng yếu nhất ở Europa League mùa này và sẽ dễ dàng thua Pháo thủ thành London?

Bộ ba 108 tuổi của CSKA
Bộ ba 108 tuổi của CSKA

Đội bóng già nhất – giàu truyền thống nhất xứ sở Bạch Dương

Thành lập từ năm… 1911, nghĩa là trước cả thời của Spartak Moskva (có biệt danh là Myaso, thành lập năm 1922) những 11 năm, CSKA mới là đội bóng “già nhất” nước Nga. Và cùng với CLB Spartak, họ là những đội bóng Nga giàu truyền thống nhất. CSKA từng 7 lần Vô địch giải Ngoại hạng Liên xô cũ, giành 5 chiếc Cúp Quốc gia kể từ năm 1991 trở về trước.

Kể từ khi nước Nga trở thành một quốc gia độc lập, nghĩa là kể từ năm 1991 cho đến nay, CSKA đã thắng đến 6 danh hiệu Ngoại hạng Nga (RFPL) – cũng chỉ thua mỗi mình Spartak, đội bóng từng lên ngôi vô địch những 10 lần – và đang sở hữu 7 chiếc Cúp QG (một kỷ lục). Ở thời điểm hiện tại của mùa giải 2017-2018, họ cũng đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng điểm của RFPL, chỉ thua Lokomotiv Moskva 5 điểm và thua Spartak 3 điểm…

Tuy vậy, chính CSKA mới là đội bóng Nga đầu tiên vươn tầm mạnh mẽ ở đấu trường châu Âu. Chiến thắng có tỷ số 3-1 trước Sporting Clube de Portugal (Bồ Đào Nha) ở trận chung kết Europa League mùa giải 2004-2005 đã biến CSKA trở thành đội bóng Nga đầu tiên giành được vinh quang ở đấu trường quốc tế. Họ đã đánh bại đối thủ Bồ Đào Nha nhờ các bàn thắng Alexei Berezutski, Yuri Zhirkov và Vagner Love (tiền đạo người Brazil) dưới sự dẫn dắt của HLV Valery Gazzaev.

Europa League: Bộ ba 108 tuổi đại chiến Wenger, hay Akinfeev tái ngộ Pháo thủ ảnh 1 CSKA vô địch Europa League 2004-2005.
Nói vậy để hiểu là, CSKA, xét về mặt truyền thống và lịch sử, vốn không hề thua kém Arsenal của Giáo sư Arsene Wenger, đội bóng chưa từng đăng quang ở Europa League (tiền thân là Cúp C3) dù đã thắng Cúp C2 trong mùa giải 2993-1994.

Bộ ba 108 tuổi

Trong trận đấu đến làm khách tại sân Emirates vào tối nay, rạng sáng ngày mai, CSKA sẽ mang đến “một bộ 3” rất đáng chú ý ở trên hàng phòng vệ. Đó là anh em sinh đôi nhà Berezutski – Alexei Berezutski (35 tuổi), Vasily Berezutski (35 tuổi) và Sergei Ignashevich (38 tuo5i3). Chính bộ 3 này đã chơi xuất phát trong trận chung kết Europa League hồi 13 năm trước, và họ vẫn giữ suất đá chính trong trận đấu gần đây nhất của CSKA ở đấu trường châu Âu – trận thắng Olympique Lyon 3-2 hôm 15-3, nhờ đó, loại đại biểu Ligue 1 và giành vé vào tứ kết Europa League.

Đã… hơn 13 năm trôi qua, và sẽ còn hơn nữa, nếu tính từ năm 2001 và 2002 với “anh em nhà Berezutski”, và từ năm 2004 với Ignashevich, “bộ 3 già chát” năm nào vẫn sắm vai trụ cột cho năng lực phòng thủ của CSKA. Cộng lại, họ đã 108 tuổi, nhưng khi CSKA nói riêng và bóng đá Nga nói chung vẫn quá thiếu những trung vệ giỏi, “những người cận vệ già nua nhưng vô cùng kiên trung” vẫn sẽ là nguồn sống, là trái tim.

Europa League: Bộ ba 108 tuổi đại chiến Wenger, hay Akinfeev tái ngộ Pháo thủ ảnh 2 Những cận vệ già 108 tuổi của CSKA.
Akinfeev tái ngộ Pháo thủ

Igor Akinfeev cũng là một trường hợp “rất dị” của bóng đá Nga thời “tập tành bung lụa ở trời Âu”. Anh từng được xem là một thủ môn thiên tài, có đầy đủ năng lực chơi bóng ở nước ngoài (nghe đâu, anh đã suýt chuyển sang thi đấu cho chính… Pháo thủ thành London và thương vụ chỉ đổ bể vào giờ chót sau khi anh dính chấn thương một cách khá xui xẻo). Để rồi giờ đây, chàng thủ môn cũng đã 31 tuổi trở thành một “biểu tượng” của sự… “nửa mùa và lắt nhắt” của bóng đá Nga trong thời hiện đại.

Akinfeev vẫn là một thủ môn có tài năng, cụ thể, ở 2 trận đấu vừa rồi tại Europa League với Lyon, anh đã có đến… 12 pha cứu thua ngoạn mục. Nhưng song song với kỹ năng chơi bóng đó, Akinfeev mắc sai lầm rất thường xuyên, và hầu hết là những sai sót rất khó chấp nhận được. Điều đó, khiến Akinfeev, dù là thủ môn người Nga được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử, chỉ thua Lev Yasin và Rinat Dasayev, nhưng không bao giờ vươn lên được tầm cao như 2 tiền bối của mình, những người đã ghi dấu ấn cả trong màu áo ĐTQG Liên Xô cũ.

Đây sẽ là cơ hội để Akinfeev tái ngộ với Arsenal. Ở Champions League mùa giải 2006-2007, Akinfeev cũng từng đối mặt với Arsenal. Trong trận đấu lượt về diễn ra trên sân Emirates vào ngày 1-11-2006 (trước đó, CSKA đã thắng 1-0 trên sân nhà Lokomotiv), Akinfeev đã… giữ sạch lưới nhà trong 90 phút thi đấu mà các cầu thủ Arsenal như bị… “ma làm”. Họ tạo ra 24 cơ hội ghi bàn, trong đó có 2 pha bỏ lỡ không thể tưởng tượng nổi (mà 1 trong những người sở hữu chính là “Tiểu Mozart” Thomas Rosicki). Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đó cũng chính là lần cuối cùng, Akinfeev có được một trận đấu giữ sạch lưới nhà ở đấu trường UEFA Champions League. Từ năm 2006 cho đến nay, trải qua 12 năm trời, với 43 trận đấu, lần nào Akinfeev cũng phải vào lưới nhặt bóng. “Thành tích thê thảm đó” xem như đã được chấm dứt khi CSKA thắng AEK Athens (Hy Lạp) sau 2 lượt trận đi và về với tổng tỷ số 3-0 ở vòng đấu loại Champions League mùa này. Tuy nhiên, khi vào đến vòng bảng, Akinfeev lại phải vào lưới nhặt bóng… như cũ, những 9 lần, cho đến khi CSKA thắng Benfica 2-0 hôm 22-11-2017.

Europa League: Bộ ba 108 tuổi đại chiến Wenger, hay Akinfeev tái ngộ Pháo thủ ảnh 3 Akinfeev sẽ có dịp tái ngộ với Arsenal.
Tin vào Golovin?

“Những người cận vệ già”, chàng thủ môn lão luyện vẫn đang loay hoay trong việc định dạng bản thân, CSKA vẫn có một quân bài “để mặc cả”. Đó là tiền vệ “tài năng” Alexandr Golovin, tài năng trẻ của bóng đá Nga, một người được “kha khá” các cầu thủ Brazil, Pháp… nhắc đến khi tuyển Nga chơi 2 rận giao hữu gần đây với tuyển Vàng – Xanh và Le Blues. Thời gian gần đây, Golovin thường được liên tưởng đến sự hứng thú của Pháo thủ, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đồn thổi.

Với giới truyền thông Nga, những người luôn muốn được trông thấy một cầu thủ Nga mới được chuyển nhượng sang Anh, nói gót bước chân thành công như kiểu của Andrei Arshavin. Golovin là người mà họ rất kỳ vọng. Do vậy, họ đã "dí" những người ó liên quan rất nhiều quanh chuyện của Golovin. Khi Arsenal được đồn thổi quan tâm Golovin, họ sẵn sàng dùng thời gian hiếm hoi hội ngộ ngài Wenger để truy vấn về chuyện đó. Và điều đó đã khiến chính Wenger cũng cảm thấy khó chịu!

Europa League: Bộ ba 108 tuổi đại chiến Wenger, hay Akinfeev tái ngộ Pháo thủ ảnh 4 Golovin là cầu thủ sáng giá nhất bên phía CSKA.
Khi được cánh phóng viên Nga bao vây để hỏi về… Golovin, Wenger cho biết: “Các anh nên hiểu rằng, tôi nói với các anh bằng tất cả những sự tôn trọng. Các anh không nên đến buổi họp báo trước trận đấu, để nói về tình hình chuyển nhượng của CSKA với Arsenal. Đây không phải là trường hợp thích hợp, không phải là nơi chốn phù hợp để nói về điều này. Tôi đã trả lời câu hỏi của tôi rồi”.

Tin cùng chuyên mục