Ipswich – Liverpool 0-2

Diogo Jota và Mo Salah nhấn chìm Ipswich Town

Sau khi dồn sức ‘quyết chiến’ với Liverpool trong hiệp đầu, hàng thủ Ipswich Town đã đánh mất sự chắc chắn khi The Kop tung chiêu trong hiệp 2. Mohamed Salah đã tỏa sáng trong chiến thắng dễ dàng 2-0 với một bàn thắng và một kiến tạo cho Diogo Jota.

Diogo Jota (trái) ăn mừng bàn thắng cùng Mohamed Salah
Diogo Jota (trái) ăn mừng bàn thắng cùng Mohamed Salah

Chiến thuật thi đấu đơn giản của HLV Ipswich đã gây khó dễ cho Liverpool suốt hiệp đầu. Dâng cao đội hình lên giữa sân để ép chặt tuyến giữa Liverpool, Ipswich luôn đặt 4 cầu thủ trên tuyến đầu để săn bóng khi hàng thủ áo đỏ triển khai tấn công. Đội hình 4-2-4 đó khiến Liverpool không có nổi cú sút trúng đích trong hiệp đầu khi chỉ 2 lần sút cầu môn.

Nhưng hiệp 2 tình thế đã khác khi Liverpool cũng đẩy cao đội hình và dùng Luis Diaz quấy phá bên cánh trái, còn Trent dâng cao phối hợp và chọc khe ở biên phải. Những pha chạy chỗ thông minh của Salah, Jota, Szoboslai đã xé nát phòng tuyến áo xanh và khiến khung thành của Christian Walton liên tục bị đặt trong tầm ngắm. Chỉ trong hiệp 2, Liverpool đã tung ra 16 cú sút với 5 quả đúng hướng và gần chục quả trúng người hậu vệ.

Phút 55, Luis Diaz tâng bóng qua tay thủ thành Walton nhưng vọt xà. Áp lực của Liverpool tăng cao đặt các chân sút áo đỏ vào vị trí ghi bàn, khiến các hậu vệ Ipswich phải lăn xả cản phá. Phút 58, sau 2 cú sút bật người các hậu vệ áo xanh, Trent bấm bóng vào khu cấm cho Diogo Jota đánh đầu bật đất, nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Và chuyện phải đến đã đến ở phút 60 khi Liverpool ghi bàn như trên sân tập. Trent ở biên phải, chọc khe cho Salah lẻn ra sau lưng hậu vệ, xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền dọn cỗ cho Jota đệm bóng vào góc lưới.

0-1 jota f.jpg
0-1 jota.jpg
Diogo Jota ung dung sút tung lưới Christian Walton

Bàn thắng thứ 2 ở phút 65 cũng bắt nguồn từ Salah khi anh nhận bóng từ Virgil van Dijk, nhấn nhá ở biên phải, anh phối hợp một-hai với Dominik Szoboslai để bỏ rơi hậu vệ áo xanh, tiếp cận khung thành trước khi xỉa bóng qua tay thủ thành Christian Walton. Bàn thắng này giúp Salah có được 212 bàn sau 350 trận, cùng lúc đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

0-2 salah.jpg
Mo Salah ghi bàn thắng cho riêng mình

Cựu hậu vệ Darren Bent bình luận: “Hiệp 1, Ipswich đã chơi xuất sắc. Trong hiệp 2, đẳng cấp của Liverpool đã xuất hiện và Ipswich không thể ‘sống chung’ với họ. Ipswich hôm nay đã cho thấy họ có thể tồn tại ở đẳng cấp này. Bạn phải khen ngợi họ nhưng hiệp hai Liverpool đã tăng tốc, có thể đã có 5 hoặc 6 bàn thắng”.

Huyền thoại Liverpool, Michael Owen cũng nhấn mạnh: "Ipswich đã nỗ lực rất nhiều trong hiệp 1, và khi có sự khác biệt về đẳng cấp như vậy, bạn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Điều đó bắt đầu thể hiện ở phút thứ 60.

"Cả hai HLV nên trở về nhà với cảm giác rất tự hào - Ipswich cần nhớ rằng họ sẽ không phải đối đầu với Liverpool mỗi tuần, và tôi hy vọng họ sẽ giành được nhiều điểm trong mùa giải này".

Tin cùng chuyên mục