DAZN buộc phải xin lỗi sau buổi họp báo trận Derek Chisora vs Deontay Wilder

Hai huyền thoại hạng nặng vừa gặp nhau tại York Hall vào tối thứ Năm, trước trận đấu cuối tuần cách đó 7 dặm ở Nhà thi đấu O2. Dù rằng Derek Chisora đã thay đổi và nói là anh xem Deontay Wilder như bạn bè, thì họ lại “quẳng” vào mặt nhau những từ chửi thề tục tĩu không phù hợp với trẻ em.

Chisora và Wilder cười cười nhưng toàn dùng từ ngữ tục tĩu nhắm vào nhau
Chisora và Wilder cười cười nhưng toàn dùng từ ngữ tục tĩu nhắm vào nhau

“Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này, chúng ta thậm chí có thể sẽ không cần đến hiệp 2”, Chisora ​​nói đầy hùng hổ, “Tôi có thể nói là: “Khốn kiếp, đấu thôi. Khốn kiếp cái trò này, đấu thôi. Tôi hy vọng anh ta đã sẵn sàng vì tôi sẽ nói: “Ôi khốn kiếp với cái trò này, đấu thôi”. Các bạn biết đấy? Khốn kiếp, tôi sẽ làm điều đó. Khốn kiếp, đấu thôi”.

Wilder (44-4-1) bước vào trận đấu tối thứ Bảy, khi thực sự cần một cú hích cho sự nghiệp đã xuống cấp thê thảm. Võ sĩ đã từng thượng đài như một “sát thủ” người Mỹ trông như cái bóng của chính mình kể từ loạt trận đấu đầy cam go với Tyson Fury và đã thua 4 trong 6 trận đấu gần đây nhất.

Nhiều tiếng nói quan trọng tin rằng, Wilder vốn đã đánh mất đi sự quyết liệt - từng giúp anh thống trị hạng nặng WBC. Tuy nhiên, dường như có rất nhiều sự quyết tâm trong ánh mắt anh này, khi cầm mic đáp trả mạnh mẽ với giọng điệu từng nên tên tuổi của anh khi còn giữ đai của WBC - với chuỗi trận thắng KO sấm sét.

“Anh ta không cần phải lo lắng về sức mạnh của tôi; anh ta chỉ cần lo lắng về việc không nhìn thấy nó!”, “The Bronze Bomber” gầm lên đầy giận dữ, “Chúng ta biết Derek đã xây dựng tên tuổi của mình dựa trên áp lực, nhưng áp lực không thể đánh bại tôi. Áp lực chỉ bộc lộ tôi, và những gì anh ta sẽ cảm nhận là điều anh ta chưa từng cảm nhận”.

“Tôi mang đến một sức mạnh có thể kết thúc cả một dòng tộc. Derek đến chỉ để chiến đấu, nhưng tôi đến với một vụ nổ lớn. Và trên võ đài tại O2 Arena, sẽ có một trận đấu, và nó sẽ kết thúc bằng một vụ nổ kinh hoàng”, Wilder “giận dữ” một thời chia sẻ khi hướng đến trận đấu cuối cùng của Chisora, cũng có thể sẽ là tương tự với anh.

Chisora ​​(36-13) lại đang có phong độ tốt hơn hẳn, khi đã thắng 3 trận gần nhất trước Gerald Washington, Joe Joyce và Otto Wallin. Tuy nhiên, ở tuổi 42, việc giải nghệ đang đến gần, và “Del Boy” đã hứa rằng trận đấu cuối tuần này sẽ là trận đấu cuối cùng của anh: “Sàn đài tại O2 sẽ náo nhiệt lắm đấy. Các con tôi cũng sẽ đến đó nữa”.

Tin cùng chuyên mục